Vây bắt kẻ gửi thư nặc danh đe dọa, tống tiền

Thứ ba, 26/05/2015 12:22

(Cadn.com.vn) - “Khi mày nhận được tờ giấy này mày phải giữ im lặng. Mày phải chuẩn bị cho tao 15.000.000 đồng và phải giữ bí mật. Nếu mày báo CA thì chắc là mày hiểu hậu quả 2 đứa con mày nhận là như thế nào, và cả chồng mày cũng không được biết chuyện này, mày hiểu chưa. Nếu mày báo CA hoặc nói với chồng mày thì tao sẽ tặng cho 2 đứa con mày mỗi đứa một viên đạn thật đẹp. Tao hy vọng là mày hiểu. Mày không được làm lớn chuyện, mày phải giữ kín. Nếu chuyện này phát ra ngoài thì mày biết hậu quả rồi đó. Chuẩn bị cho tao 15.000.000 đồng. Đúng 3 giờ chiều nay không hơn, không kém mày phải gọi cho tao... Nếu còn báo CA hoặc nói với người khác thì mày phải chuẩn bị nhận hậu quả. Tao không nói nhiều nữa” - đó là nội dung bức thư mà chị H.T.N.H (trú P. 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) nhận được vào sáng sớm 24-5 khi ra mở cổng. Bức thư được đánh máy, cuối thư kèm theo số điện thoại của kẻ tống tiền.

Chị H. là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Quảng Trị, còn chồng là cán bộ Nhà nước. Vợ chồng chị sống hòa đồng với mọi người nên chẳng có mâu thuẫn với ai để đến mức bị đe dọa như vậy. “Liệu có ai đùa giỡn?”. Nhưng xem kỹ thì lời lẽ trong thư quyết liệt như vậy nên không thể đùa được - chị H. vô cùng lo lắng. Với điều kiện kinh tế gia đình, việc đáp ứng số tiền 15.000.000 đồng cho kẻ nặc danh là chuyện không quá khó, nhưng tính mạng các con là vấn đề nghiêm trọng nên chị H. di tản các con đi lánh nạn trước, sau đó trình báo sự việc với cơ quan CA.

CA bắt quả tang, khống chế đối tượng Phú tại hiện trường.

Nhận được thông tin, lãnh đạo CATP Đông Hà chỉ đạo lực lượng CSĐTTPVTTXH vào cuộc khẩn trương xác minh. Theo xác minh ban đầu, CQĐT nhận thấy việc gửi thư đe dọa tống tiền, cưỡng đoạt tài sản là có cơ sở. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy CATP Đông Hà, Thiếu tá Đoàn Trọng Quỳnh - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Đông Hà tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. “Thủ đoạn này không mới tại nhiều tỉnh, thành phố, song là lần đầu tiên xảy ra ở địa bàn Đông Hà, chính vì thế CA kiên quyết tấn công tội phạm tới cùng, đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ những người có liên quan đến vụ việc để người dân yên tâm phối hợp phá án” - thiếu tá Quỳnh cho biết thêm.

15 giờ cùng ngày, nạn nhân gọi theo số điện thoại đã cho thì có một người đàn ông bắt máy. Người này nói giọng miền Bắc, chị H. chưa từng nghe qua. Y  thừa nhận là chủ nhân bức thư và yêu cầu chị thực hiện theo hướng dẫn. Y cũng không quên nhắc lại lời đe dọa đến tính mạng hai đứa con nhỏ của chị H. Tình hình căng thẳng theo lời y. Lúc đó, bao nhiêu chuyện xấu có thể liên tưởng khiến chị H. suy sụp. Sau đó, y chủ động gọi nêu địa điểm giao tiền và cách thức giao. Theo hướng dẫn của kẻ tống tiền nặc danh, 19 giờ 30 ngày 24-5, chị H. phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị giao đúng số tiền trên.

Đối tượng Phú tại hiện trường.

Gần đến giờ hẹn, kẻ nặc danh tiếp tục gọi điện “nhắc nhở” chị H., đồng thời yêu cầu nạn nhân để túi tiền ở gần Khoa Dược, nơi góc tối vắng người qua lại. Chị H. thực hiện đúng yêu cầu, bỏ túi ni-lông màu đen chứa đủ tiền rồi quay đi. Chừng 15 phút sau, một nam thanh niên trạc 30 tuổi đội mũ lưỡi trai, thận trọng bước đến chỗ túi ni-lông. Y vừa ôm túi tiền thì các tổ trinh sát ập đến bắt quả tang, khống chế ngay tại hiện trường.

Theo CATP Đông Hà, đối tượng thừa nhận mình là người gửi thư nặc danh và thực hiện nhiều cuộc gọi cho chị H. Điều đặc biệt đến lúc đối tượng thúc thủ thì mọi người mới hay kẻ này ở cùng khu phố, trên cùng con đường với nhà nạn nhân. Tên đầy đủ là Phan Đình Phú, làm nghề thợ ảnh tự do, gia cảnh đang rơi vào khó khăn. Theo lời khai ban đầu, do ở cùng khu phố, biết rõ gia đình chị H. nên Phú giả giọng miền Bắc để chị H. không nhận ra. “Lúc chị H. đưa tiền đến, tôi ở góc khuất trong bóng tối quan sát kỹ. Cứ tưởng không ai theo. Do có khó khăn về tiền nên tôi mới nảy sinh ý định trên, cũng chỉ cần chừng đó tiền, lời đe đọa cũng chỉ để làm chị H. sợ mà nộp thôi” - Phú hối hận.

“Không chỉ điều tra, các chú CA còn cắt cử lực lượng bảo vệ người thân gia đình tôi. Rơi vào hoàn cảnh hoang mang chúng tôi mới hiểu hơn nỗi vất vả, gian nan của lực lượng CA” - chị H. xúc động.

Hiện CATP Đông Hà đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Bảo Hà