Về quê hát lời yêu thương
(Cadn.com.vn) - Gần một đời phiêu bạt xa quê, trong lòng nhạc sĩ Thuận Yến luôn cháy bỏng một khao khát được trở về quê nhà hát lời yêu thương. Và tối 5-12 tới đây, tại Nhà hát Trưng Vương, ước mơ ấy sẽ được chính cô con gái rượu của ông- NSƯT Thanh Lam biến thành hiện thực.
Đêm nhạc “Thuận Yến – Tình yêu không lời” là tấm lòng hiếu thảo của người con dâng tặng cha của mình nhân kỷ niệm nửa thế kỷ sáng tác của ông; đồng thời đây cũng là lời tri ân của nhạc sĩ Thuận Yến gửi đến công chúng quê nhà. Ở tuổi ngoài 80, sức khỏe của nhạc sĩ Thuận Yến không còn tốt, nhưng khi nghe con gái dự định tổ chức đêm nhạc tại quê hương Đà Nẵng, đôi mắt ông đã ngời sáng vì hạnh phúc.
Bởi đó luôn là tâm niệm, là khát khao cháy bỏng trong cuộc đời sáng tác của ông. Được trở về quê nhà với một đêm nhạc riêng của mình, dành riêng cho khán giả quê nhà, điều đó còn gì hạnh phúc hơn. Dù xa quê đã lâu, nhưng ký ức về Đà Nẵng trong ông vẫn nồng nàn sâu đậm. Đà Nẵng của hôm nay đã nhiều đổi thay, nhưng trên mỗi con đường, mỗi góc phố vẫn còn đó những ký ức tuyệt đẹp phảng phất trong từng giai điệu, từng nốt nhạc trong rất nhiều tác phẩm của ông. Quê hương chính là bầu sữa đã nuôi lớn tình yêu âm nhạc trong ông, để từ đó ông đã cho ra đời biết bao ca khúc thấm đẫm tình yêu nồng nàn với quê hương, với đất nước.
Cơ hội để trở về quê nhà cất lên những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của mình là điều không hứa trước được với một người nhạc sĩ tuổi đã cao. Bởi vậy, với chỉ một đêm diễn duy nhất, cả Thanh Lam và cậu em ruột DJ Trí Minh mong muốn gửi trọn vẹn tình yêu của cha mình đến với công chúng quê nhà. Thanh Lam tin rằng, với lòng yêu mến nhạc sĩ Thuận Yến, công chúng Đà Nẵng sẽ đón nhận nhiệt tình, đêm diễn sẽ thành công tốt đẹp.
![]() |
|
Tiết mục song ca của Tùng Dương- Thanh Lam trong đêm nhạc “Thuận Yến – Tình yêu không lời” được tổ chức tại Hà Nội mới đây. |
Với chủ đề “Thuận Yến – Tình yêu không lời” đêm diễn sẽ gửi đến công chúng 20 ca khúc tiêu biểu nhất của ông, được tuyển chọn qua các chặng đường sáng tác khác nhau. Qua giọng hát của NSƯT Trung Đức, Thanh Lam, Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng, Tân Nhàn, Ngọc Khuê... khán giả Đà Nẵng sẽ được gặp lại các sáng tác đi cùng năm tháng xúc động lòng người của nhạc sĩ Thuận Yến như “Miền Trung nhớ Bác”, “Chia tay hoàng hôn”, “Màu hoa đỏ”, “Đi trong hương tràm”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Khát vọng”,...
| Thanh Lam tâm sự, số tiền bán vé từ đêm diễn 5-12 này sẽ được trích ra lập quỹ Alzheimer (bệnh suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi). Quỹ này sẽ dùng để giúp các nghệ sĩ tuổi cao mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ, giống như bệnh của nhạc sĩ Thuận Yến hiện nay. |
Thanh Lam tâm sự, với giá vé bình dân, việc tổ chức một đêm diễn chuyên nghiệp, quy mô thế này biết chắc là không thành công về mặt kinh tế, nhưng chị và em trai vẫn làm. Bởi đó là tâm nguyện của người cha kính yêu, hơn nữa cũng là mong muốn của công chúng, bạn bè và đồng nghiệp. Các nghệ sĩ tham gia đêm diễn hầu hết vì tình cảm với gia đình nhạc sĩ là chính. Trong đó, có người bỏ diễn từ Mỹ trở về như Đàm Vĩnh Hưng.
Rồi các nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, họa sĩ Trần Lương... dù công việc bộn bề nhưng vẫn gác lại để vào Đà Nẵng góp sức vào chương trình của gia đình nhạc sĩ Thuận Yến. Chị Mỹ Linh – Giám đốc Cty truyền thông TAMLINH’S, đơn vị tổ chức sự kiện này cho biết, chị nhận lời tham gia chương trình này vì tình cảm thân thiết, là bạn học từ nhỏ với Thanh Lam. Đơn vị tổ chức đã phải chuẩn bị kế hoạch trước cả tháng, chuẩn bị chi tiết, đảm bảo phục vụ khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc thỏa thê.
Bài, ảnh: Hải Hậu

