Về vụ trộm xe SH trên QL1A: Hé lộ đường dây làm giả giấy tờ xe

Thứ hai, 10/08/2015 10:44

* Tên cướp mang 3 lệnh truy nã

(Cadn.com.vn) - Sau hàng chục giờ đấu tranh, đến trưa 9-8, Nguyễn Văn Nghĩa (1995, quê Nghệ An, tạm trú thôn 10, TT Đắc Hà, H. Đắc Hà, Kon Tum) - đối tượng cướp xe SH trên QL1A đoạn qua địa bàn TT-Huế và đồng phạm Trần Công Tây (trú xã Điện Thắng, TX Điện Bàn, Quảng Nam) mới chịu khai nhận đã thực hiện 15 vụ trộm xe máy loại đắt tiền, chủ yếu là SH tại các địa phương: Gia Lai, Đà Nẵng và TT-Huế.

Liên tiếp mất xe SH

Trưa 5-8, CATX Hương Thủy nhận được tin báo, xe SH BKS 75G1-11355 của chị T.H. đang dựng trước nhà ở P. Phú Bài (TX Hương Thủy, TT-Huế) bị kẻ gian lấy cắp. Trong khi lực lượng TS đang truy tìm thủ phạm thì chiều cùng ngày, CA tiếp tục nhận được tin báo, ở địa bàn TP Huế (cách địa điểm xe BKS 75G1-11355 bị lấy cắp khoảng 15km) vừa xảy ra một vụ mất cắp xe SH tại một nhà nghỉ ở P. Vỹ Dạ. Theo một số nhân chứng, họ thấy chiếc xe có màu sắc này vừa lưu thông trên QL1A theo hướng vào Đà Nẵng.

Xác định các đối tượng trộm xe SH là nhóm trộm cắp lưu động, CATX Hương Thủy đã xác lập Chuyên án 815 SH để đấu tranh truy bắt. Ngay khi chuyên án được xác lập, các tổ công tác đang tiến hành xác minh, truy tìm ở một số địa phương thì trưa 6-8, chị Lê Thị Tâm Phước (31 tuổi, trú TP Huế) đến CA trình báo, chiếc xe SH BKS 75F1-36155 của mình để trước nhà số 65-Bến Nghé (TP Huế) đã khóa cổ nhưng bị kẻ gian lấy cắp. Ngay sau đó, chị Phước đăng thông tin mất xe lên trang mạng xã hội thì một số người quen cho biết, chiếc xe có đặc điểm như miêu tả cũng vừa chạy trên QL1A theo hướng Huế - Đà Nẵng, nhưng BKS khác.

Trong khi lực lượng CA đang tổ chức chốt chặn, truy xét thì chiều cùng ngày, CATX Hương Thủy tiếp tục nhận tin báo từ anh Lê Bình (trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy) về việc bị mất cắp xe SH BKS 75G1-15060 dựng trên QL1A đoạn qua P. Phú Bài (TX Hương Thủy). Khi anh Bình rượt đuổi đối tượng lấy cắp xe với quãng đường khoảng 20km thì tên trộm dừng xe lại, rút súng bắn anh Bình nhưng rất may anh tránh được. Đồng thời, anh Bình đã đạp ngã đối tượng. Người dân gần đó đến hỗ trợ anh Bình thì đối tượng bỏ lại xe SH và chạy thoát thân. Trên đường chạy bộ, đối tượng vào một nhà dân ở xã Lộc Điền (H. Phú Lộc, TT-Huế) lấy trộm 1 xe đạp rồi tiếp tục bỏ trốn.

Sau 30 giờ lẩn trốn ở khu rừng của Đồi 30 và vùng phá Tam Giang thuộc địa phận xã Lộc Điền (H. Phú Lộc, TT-Huế), đối tượng đã bị lực lượng CA bắt giữ khi vào một nhà dân ở khu định cư xã Lộc Điền xin cơm ăn. Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Nghĩa (1995, quê Nghệ An, tạm trú thôn 10, TT Đắc Hà, H. Đắc Hà, Kon Tum), đang “mang” 3 lệnh truy nã. Sau hàng chục giờ “đấu trí”, trưa 9-8, Nghĩa mới thừa nhận có sử dụng súng bắn trả khi bị bị hại rượt đuổi trong vụ trộm xe SH chiều 6-8. Từ trưa 9-8, lực lượng CATX Hương Thủy (TT-Huế) tổ chức truy tìm khẩu súng mà đối tượng vứt ở một cánh rừng.

Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Công Tây.

Án chồng án

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, trước khi Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác trong Chuyên án 815SH của CATX Hương Thủy phối hợp với CATX Điện Bàn (Quảng Nam) bắt giữ Trần Công Tây (1988, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam) là đồng phạm của Nghĩa. Tại Quảng Nam, CA phát hiện, Tây thuê một kho hàng để làm chỗ chứa xe máy SH và nhiều loại xe đắt tiền trộm được để chờ tiêu thụ. Trong kho thời điểm đó có 7 xe như SH, Air Blade…

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến trưa 9-8, Nghĩa và Tây khai nhận, trong vòng 1 tháng qua, chúng gây ra 15 vụ trộm xe máy loại đắt tiền như SH, Air Blade, Lead, trong đó chủ yếu là xe SH… Địa bàn chúng lấy trộm là Gia Lai, Đà Nẵng và TT-Huế. Chiều 9-8, CQĐT đã bước đầu thu giữ được 1 xe Air Blade mà các đối tượng lấy trộm ở nơi khác đưa ra Huế bán. Điều đáng nói, xe này được làm giả giấy tờ một cách tinh vi. Được biết, đối với số xe sau khi lấy trộm được, để dễ dàng tiêu thụ và bán được giá cao, Nghĩa và Tây đã nhờ một số đối tượng làm giấy tờ giả với giá 3 triệu đồng/bộ. Tuy nhiên, nếu người dân nhìn bằng mắt thường thì rất khó phát hiện được đó là giấy tờ xe giả. Hiện, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đang phối hợp với CA các tỉnh, thành phố liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Chiếc xe SH do Nghĩa lấy cắp trên QL1A và khi bị hại rượt đuổi, Nghĩa dùng súng bắn trả.

Trở lại vụ lấy cắp xe SH trên QL1A qua TT-Huế gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Nghĩa hiện đang có 3 lệnh truy nã, trong đó 2 lệnh do CA tỉnh Kon Tum ra quyết định về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hiếp dâm trẻ em”; 1 lệnh do CA tỉnh Gia Lai ra quyết định về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo các ĐTV, trong quá trình đấu tranh, Nghĩa khai báo gian dối, xảo quyệt. Theo cơ quan CA, ngay trước khi Nghĩa sa lưới khoảng chưa đầy 30 phút thì người yêu của Nghĩa vừa tròn 15 tuổi (trú gần nhà Nghĩa ở Kon Tum) cũng đi taxi từ Quảng Nam trên đường ra Huế để đón Nghĩa. Theo lời khai của cô gái này, cô chuẩn bị bước vào lớp 10 tại một trường ở Kon Tum. Trước khi Nghĩa rời Quảng Nam ra Huế gây án thì cô gái này ở tại một khách sạn tại Quảng Nam chờ Nghĩa. Cô gái cho rằng, không biết việc Nghĩa đi đâu, làm gì nhưng thỉnh thoảng Nghĩa hay cho cô nhiều tiền.

Đại tá Võ Thành Kỳ cho rằng, Nghĩa là đối tượng rất manh động, nguy hiểm, dù có 3 lệnh truy nã, 2 tiền án và nằm trong chuyên án mà CA tỉnh Kon Tum đang truy tìm nhưng trong 1 tháng qua, đối tượng liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở các địa bàn miền Trung và Gia Lai. Được biết, Nghĩa và Tây quen biết nhau qua mạng Internet cách đây chừng 2 tháng.

Hải Lan