Vô cảm...!

Thứ năm, 23/11/2017 08:54

- Tư chợ Hàn nói ai vậy?

- Nhiều người lưu thông trên đường phố.

- Nói chung chung nên chẳng ai nhận vào mình mô. Cụ thể là vô cảm về việc gì?

- Ra đường thấy nhiều người tham gia giao thông cứ "thản nhiên" cản đường xe cứu thương hoặc cố tình tranh đường với loại xe ưu tiên này mặc cho còi và các loại tín hiệu ưu tiên hú vang...

- Theo quy định của Luật GTĐB, xe cứu thương là một trong những loại xe ưu tiên. Và, khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

- Luật quy định rành rành đó nhưng nhiều người vẫn giả lơ. Như sáng 17-11, xe cứu thương BKS 43M-002.37 đang chở bệnh nhân lưu thông trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) đã liên tục phát tín hiệu từ rất xa nhưng nhiều phương tiện đi phía trước vẫn "bình thản" thẳng tiến và lấn đường như không hề nghe gì. Đây không phải là những trường hợp cá biệt vì hằng ngày trên các tuyến đường Đà Nẵng vẫn xảy ra những việc như thế...

- Đúng là ý thức của nhiều người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, bởi với người bình thường, trễ vài ba phút chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, nhưng với bệnh nhân đang đưa đi cấp cứu chỉ cần chậm vài phút thì mạng sống của họ cũng khó có thể giữ được. Bề Tui thiết nghĩ, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần xử lý thật nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm như nêu trên.

BỀ TUI