Vô cảm quá!

Thứ sáu, 08/05/2015 06:05

(Cadn.com.vn) - Chịu không thấu NXD ơi!

- Sao người đầy bụi đất vậy?

- Xuống đồng thu hoạch lúa mà ri dây.

- Lội đồng dính bùn chớ sao bụi đất đầy người vậy?

- Rứa là NXD không hình dung được rồi. Cuối năm 2014, con đường bê-tông băng qua đồng lúa của người dân các thôn Bồ Bản 2, Thạch Bồ (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) được biến thành đường công vụ, phục vụ cho việc vận chuyển đất thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe tải “rồng, rắn” cày, xới trên con đường đầy “ổ voi” nên bụi bay mù mịt. Xuống đồng có vài giờ mà Tư còn chịu không nổi, huống chi bà con dân cư liền kề với những thửa ruộng phải “sống chung với bụi” từ ngày này qua tháng nọ.

- Răng bà con Tư không đề nghị họ tưới nước giảm bụi?

- Thôi đi NXD ơi. Mình là dân chỉ thấy xe chạy có dán logo này, logo nọ, chớ làm răng biết rõ ai là chủ đơn vị vận chuyển mà yêu cầu...

NXD nghĩ, công trình thi công đường cao tốc đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng nhưng việc vận chuyển đất, cát đã để lại nhiều bức xúc cho người dân trong khu vực. Đáng ra, chủ đầu tư công trình khi hợp đồng vận chuyển khoáng sản phải đề nghị các đơn vị vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm; chứ tình trạng “mạnh ai nấy chạy” như thế này, không có trách nhiệm với cộng đồng thì vô cảm quá!

Xe chở đất “cày bụi” trên đường.

N.X.D