Vợ chồng cùng bị liệt

Thứ bảy, 16/07/2016 10:53

(Cadn.com.vn) - Đó là hoàn cảnh vô cùng khó khăn của anh Đoàn Lệ Liễu (1957) và vợ là chị Lê Thị Di Khuyên (1978), trú 275/6/4- Hùng Vương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Trước khi kết hôn, chị Khuyên bị tai nạn lao động dẫn đến liệt hai chân phải ngồi xe lăn, mọi việc gia đình một tay anh Liễu lo liệu. Dù khó khăn nhưng vợ chồng vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống.

Hiện chị Khuyên đang mang thai được gần 4 tháng, thế nhưng cuộc đời thật quá trớ trêu, niềm vui chưa trọn vẹn thì 2 tháng trước, anh Liễu bị đột quỵ, liệt nửa người, hiện đang chữa trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. 2 vợ chồng đều liệt, chị Khuyên bụng mang dạ chửa, phải ngồi xe lăn chăm sóc cho chồng. Tháng ngày chữa bệnh cho chồng đối với người phụ nữ tật nguyền như chị thật quá gian nan. "Tôi tật nguyền nên mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều dồn trên vai anh, giờ cả 2 vợ chồng đều bị liệt ngồi một chỗ, tôi lại đang có thai, biết lấy chi để chữa bệnh cho anh ấy...".

Khó khăn chồng chất khó khăn, không đi đứng được, không có điều kiện kinh tế, lại đang trong thời gian thai nghén nên chị vất vả trăm bề, hằng ngày phải nhờ người đẩy xe lăn cho chồng đi tập phục hồi chức năng. Trước đây, anh Liễu là lao động chính trong gia đình, nhưng nay nằm một chỗ nên cuộc sống gia đình quá khó khăn. Trước trường hợp éo le của gia đình chị Khuyên, anh Liễu, chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để họ vượt qua những ngày khốn khó... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Lê Thị Di Khuyên, số ĐTDĐ: 0995.639.614.

Cả 2 vợ chồng anh Liễu, chị Khuyên đều bị liệt cuộc sống vô cùng khó khăn.

Thanh Hoa