Vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng ở Duy Xuyên (Quảng Nam): Nhiều gia đình điêu đứng

Thứ bảy, 19/11/2022 09:04
Mấy ngày qua, người dân trên địa bàn thị trấn Nam Phước, các xã Duy Trung, Duy An (H. Duy Xuyên), P. Điện Phương, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xôn xao khi thông tin bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (1970, chủ dịch vụ du lịch Khải Duy, trú Tổ 16, KP Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước), người "cầm cái" đường dây biêu hụi trên địa bàn đột ngột "mất tích". Nhiều người kéo đến nhà bà Linh tìm người nhưng không thấy…
Nhà bà Linh (dịch vụ du lịch Khải Duy) bị người dân dán băng-rôn trước cửa.
Một số người chơi biêu với bà Linh lo lắng, bất an.

Theo nhiều người, trước khi bà Linh rời khỏi nhà có nói đi vào TPHCM có công việc riêng (chăm sóc chồng bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện); ngày 18-11 (tức 25-10 âm lịch) sẽ quay về. Chờ mãi, đến 18-11 vẫn không thấy bà Linh có mặt, liên lạc bằng điện thoại cũng “im lặng” nên hàng trăm tiểu thương tại chợ Nam Phước đứng ngồi không yên, chẳng còn đầu óc để lo chuyện buôn bán. Một số khác, kéo nhau đến trụ sở Công an thị trấn Nam Phước trình báo sự việc. Theo chị N.T.M., bà Linh cầm cái biêu từ nhiều năm nay nên rất có uy tín với mọi người. Bà Linh tổ chức trực tiếp các đường dây biêu và tự đứng ra thu và chi trả cho người chơi hoặc thu lại của những dây biêu nhỏ để huy động vốn cho người khác vay lấy lãi. Nhiều năm qua, việc thu-chi đều được chủ cái thực hiện sòng phẳng, đúng thời gian quy ước nhưng từ đầu tháng 11-2022 đến nay có sự chậm trễ bất thường. Vì thế, ngoài tiểu thương ở chợ Nam Phước còn có những người dân bình thường ở các địa phương lân cận, như Duy Trung, Duy An, Điện Phương tham gia chơi biêu hụi với bà Linh. Có người mỗi ngày góp 10.000-20.000 đồng, có người chọn hình thức góp theo tuần, 15 ngày với số tiền lên đến hàng chục triệu/lần. Nếu bà Linh "mất tích", người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1-2 tỷ đồng. Theo ước tính, số người tham gia đường dây biêu hụi của bà Linh có đến gần 500 người và số tiền góp gần 100 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị G., tiểu thương bán trái cây tại chợ Nam Phước cho biết, bà góp 4 “chân" biêu, mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà Linh. Từ đầu năm đến nay, bà G. đã góp hơn 300 triệu đồng nhưng giờ đây, bà Linh "mất tích", số tiền này có nguy cơ mất trắng. Một tiểu thương khác là chị T.H, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nam Phước kể, bản thân chị tham gia 2 “chân" biêu, mỗi "chân" đóng 10 triệu đồng/ tháng để tiết kiệm sang năm 2023 sẽ sửa lại nhà. Tính đến hiện tại, chị đã đóng được hơn 300 triệu đồng, nhưng hiện tại chẳng biết tìm bà Linh ở đâu khiến chị và gia đình hết sức lo lắng. “Tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nếu bà Linh cố tình lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chúng tôi thì phải trừng trị đúng theo quy định của pháp luật”, chị H, nói.

Theo các tiểu thương, điều làm mọi người tin tưởng là bà Linh làm chủ đường dây biêu hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay và rất uy tín. Trong những năm qua, tại Duy Xuyên đã xảy ra nhều vụ vỡ biêu nhưng đường dây biêu do bà Linh làm chủ chẳng “hề hấn” gì cả nên không có ai nghi ngờ, có tiền dư thừa là tham gia để kiếm thêm chút… đồng lời. Cũng vì hình thức chơi biêu chỉ dựa trên lòng tin là chính nên giao dịch giữa chủ cái và người tham gia chỉ ghi sổ, không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan. Ngoài ra, dù đã rời khỏi địa phương từ đầu tháng 11-2022 song cách đây 3-4 ngày bà Linh vẫn cho người cháu gái đi thu tiền của “con biêu”. Theo tìm hiểu, nạn nhân của bà Linh có nhiều người thuộc diện khó khăn tại địa phương. Cụ thể, nhiều người khuyết tật bán chè, sữa đậu nành… nhặt nhạnh kiếm từng đồng một để góp cho bà Linh với suy nghĩ đến cuối năm "hốt hụi" để có tiền chi tiêu ngày Tết. Vì thế, khi không thể liên lạc được với chủ cái, nhiều người khóc ngất tại chợ vì số tiền vài chục triệu đối với họ là cả một gia tài. Do bức xúc, nhiều người đã in băng-rôn đến dán trước cửa nhà bà Linh để phản đối và trong ngày 18-11 và nhiều người đã đến trụ sở Công an thị trấn Nam Phước và CAH Duy Xuyên trình báo vụ việc. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại đã nhận hơn 100 đơn trình báo của công dân, tố cáo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng.

Nhà bà Linh (dịch vụ du lịch Khải Duy) bị người dân dán băng-rôn trước cửa.

Liên quan đến vụ việc, ông Văn Bá Thanh- Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước xác nhận, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua, hiện không liên lạc được. Tuy nhiên, để có câu trả lời chính xác cần phải có kết quả từ cơ quan Công an.

Như vậy, việc bà Linh cùng gia đình bỏ đi khỏi nơi cư trú là có thật song vì nguyên nhân nào dẫn đến sự việc trên vẫn chưa có lời giải đáp. Do vậy, mọi người cần bình tĩnh, trình báo rõ ràng sự việc cho cơ quan Công an để có biện pháp giải quyết và không nên có những hành động quá khích gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

M.T