Vờ mua hàng để trộm tiền

Thứ sáu, 29/04/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - Trưa 26-4, chị Lê Thị Mỹ Hằng (45 tuổi, chủ quán tạp hóa ở chợ Kim Đôi, xã Quảng Thành, H. Quảng Điền, TT-Huế) đang dọn dẹp hàng hóa để chuẩn bị đóng cửa thì có một cô gái trẻ đến mua hàng. Cô gái ăn mặc trông rất sành điệu chọn mua nhiều món hàng đắt tiền nên chị Hằng nghĩ cô này là người ở thành phố về quê thăm bà con nên mới chọn mua nhiều mặt hàng như vậy. Sau khi yêu cầu chị Hằng soạn hàng loạt món hàng, cô gái bảo: “Dì để đó, con ra ngoài xe mở cốp lấy tiền rồi vô lấy hàng”. Tuy nhiên, sau đó cô gái lên xe của một nam thanh niên chờ sẵn rồi phóng đi. Nghi ngờ, chị Hằng nhanh chóng kiểm tra túi xách thì phát hiện gần 4 triệu đồng đã “bốc hơi”. Chị Hằng la lớn thì người dân, tiểu thương, người chạy xe ôm gần đó phát hiện đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại cho những người dân ở đầu làng nhờ chặn lại giúp. Khoảng 10 phút sau, một số người dân phát hiện đôi nam nữ đi xe Air Blade trắng như những người bán hàng miêu tả nên đã tìm cách chặn lại.

Chị Hằng nhanh chóng đến nơi và xác định cô gái này chính là kẻ vừa đến quầy hàng của chị, yêu cầu soạn nhiều món hàng rồi bỏ đi. Ngay sau đó, cặp đôi này được người dân đưa đến trụ sở CAX Quảng Thành để làm rõ. Tại đây, đôi nam nữ khai tên là Huỳnh Hồ Minh Ch. (1998, trú đường Nguyễn Sinh Cung) và Nguyễn Thanh Túy (1994, trú đường Phan Đình Phùng, đều TP Huế). Qua đấu tranh, đôi nam nữ thừa nhận hành vi trộm tiền của chị Hằng. Tang vật CA thu giữ là 1 xe máy hiệu Air Blade BKS 75F1-313.. và gần 2 triệu đồng. Ngày 27-4, CAX Quảng Thành đã bàn giao 2 đối tượng cho CAH Quảng Điền xử lý theo thẩm quyền.

Không chỉ gây án ở các địa bàn huyện, 2 đối tượng này cũng đã từng gây ra các vụ tương tự ở địa bàn TP Huế. Cũng theo một chủ tiệm tạp hóa ở TP Huế, cách đây khoảng 10 ngày, vào buổi trưa, có một cô gái ăn mặc sang trọng được một nam thanh niên chở trên xe Air Blade màu trắng đến hỏi mua thùng sữa Ensure và thùng nước yến. Chủ tiệm này bảo cô gái “đợi một chút để chị vào kho phía sau nhà bưng hàng ra”. Tuy nhiên, khi chị bưng 2 thùng hàng ra thì cô gái đã biến mất. Chủ quán này cứ nghĩ khách hàng họ đi đâu đó, một lát sẽ quay lại nhưng đợi hoài không thấy. Chiều cùng ngày, khi chị lấy tiền trong túi xách ra để trả tiền hàng thì phát hiện bị mất 1,5 triệu đồng.

Theo cơ quan CA, qua thu thập ban đầu cho thấy, với thủ đoạn vờ mua hàng rồi trộm tiền, 2 đối tượng này đã gây ra 9 vụ. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

H.Lan