Vợ trộm, chồng xài

Thứ bảy, 09/01/2016 11:50

(Cadn.com.vn) - Thấy vợ chồng đứa cháu (bà con phía sui gia với mình) vỡ nợ, từ TX Ninh Hòa vào Nha Trang (Khánh Hòa) xin ở nhờ trong căn nhà thuê trọ của mình, bà Đỗ Như Tuấn Anh (1973, trú  1/1-Bưu Điện, tổ 18 Tây Bắc, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang) không câu nệ, đồng ý. Nào ngờ, kẻ được chị cưu mang đã không biết ơn mà còn ra tay cuỗm hết số tiền, vàng mà mẹ con bà cực nhọc lao động để dành suốt 4 năm trời để mua căn nhà nhỏ.

Sau khi rời Ninh Hòa vào Nha Trang, vợ chồng Lê Công Đường (1979, trú Bình Tây, Ninh Hải, TX Ninh Hòa) và Trương Thị Ngọc Thu (1982, trú Thạnh Danh, Ninh Diêm, TX Ninh Hòa) đến ở nhờ nhà chị Anh. Hằng ngày, vợ chồng Đường đi làm thợ hồ. Trong thời gian chung sống, Thu quan sát biết bà Anh cất tiền, vàng trong hộc tủ gỗ tại phòng ngủ của con gái bà Anh nên nảy sinh lòng tham, tìm cách chiếm đoạt. Trong thời gian từ tháng 3 đến ngày 20-4-2015, Thu đã nhiều lần lục tủ gỗ lấy trộm tiền, vàng của bà Anh. Cụ thể, 18 giờ 30 một ngày cuối tháng 3-2015, Thu lục tủ lấy trộm 5 triệu đồng. 10 ngày sau, cũng thời gian như trên, Thu lấy 15 triệu đồng. Thấy không bị bà Anh phát hiện, 14 ngày sau Thu lấy tiếp 20 triệu đồng. Nửa tháng sau Thu lại lục tủ lấy 5 chỉ vàng 96% rồi bỏ vào đó 5 chỉ vàng giả. Thu đem số vàng trên đến tiệm vàng Oanh Thắng (36 đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang) bán được 15 triệu đồng. Sau đó, Thu lại lấy của bà Anh 20 triệu đồng nữa.

Ngày 5-4, Thu đưa cho Đường 10 triệu đồng để Đường mua một chiếc xe máy. Sáng 23-4, Đường và Thu đến tiệm vàng Bảy NT mua 1 nhẫn 2 chỉ vàng giá 6,05 triệu đồng, đến tiệm vàng Năm Vĩnh Tường mua một dây chuyền vàng giá 15,1 triệu đồng. Nhẫn và dây chuyền Thu giao cho Đường sử dụng. Đến chiều cùng ngày, Thu tiếp tục đến tiệm vàng Oanh Thắng mua 2 dây chuyền vàng 18K giá 5,66 triệu đồng. Số tiền còn lại Thu tiêu xài. Tuy biết rõ Thu lấy trộm tiền của bà Anh nhưng Đường vẫn sử dụng tiền để mua xe, nhẫn, dây chuyền vàng và lấy 20 triệu đồng đi trả nợ. Tổng số tiền Đường tiêu thụ là 51,497 triệu đồng.

Bị cáo Đường và Thu trước vành móng ngựa.

Qua truy xét, ngày 24-4-2015, Cơ quan CSĐT CATP Nha Trang đã đưa Đường và Thu về trụ sở làm việc và cả hai khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tìm hiểu về việc tại sao bị mất tiền, vàng một thời gian dài mới biết, có nghi ngờ gì không thì bà Anh cho biết khi thấy vợ chồng Đường - Thu vào tá túc, đi làm bữa đực bữa cái mà sắm được vàng đeo thì bà cũng nghi ngờ. Bà Anh có hỏi: “Vợ chồng mày trúng số hay sao mà mua vàng đeo đỏ người vậy?” thì vợ chồng Đường bảo “vàng giả đó chị ơi”, rồi dẫn bà Anh ra chợ mua, sắm cho một “mớ” vàng giả đeo chơi. Bà Anh ấm ức cho biết thêm: thấy chồng nó mua xe, mình hỏi thì nó nói tiền ứng trước của chủ thầu xây dựng. Không những vậy, vợ chồng nó còn dẫn tôi đi ăn nhậu nữa chứ.

Ngày 30-12-2015, TAND TP Nha Trang đã mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa cả hai đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo bà Anh thì bà bị mất 89 triệu đồng và 5 chỉ vàng, còn Thu chỉ khai nhận trộm 60 triệu đồng và 5 chỉ vàng. Cũng theo bà Anh, sau khi sự việc xảy ra, Đường hứa trả góp cho bà hằng tháng 3 triệu đồng, xin bà viết giấy bãi nại cho vợ chồng Đường. Tháng đầu Đường góp đủ, tháng thứ hai đưa 2,5 triệu đồng, đến tháng thứ ba không đưa, lại còn nổi đóa rằng “con Thu làm thì nó trả, không dính líu gì tui hết, muốn làm gì thì làm”. Cuối cùng, sau khi nghị án, xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên Tòa đã tuyên phạt Trương Thị Ngọc Thu 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Lê Công Đường 2 năm 3 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hoàng Văn