Với đam mê, chưa bao giờ là quá muộn

Thứ năm, 17/09/2015 10:37

(Cadn.com.vn) - Tại buổi gặp mặt của Giám đốc CATP Đà Nẵng với 34 thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua, tôi cảm thấy thán phục khi nghe ban tổ chức thông báo kết quả thi tuyển của các thí sinh. Đặc biệt nhất phải kể đến Lưu Quang Sơn (1990) - chiến sỹ phục vụ có thời hạn công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV và CĐ) CATP. Sơn là thí sinh có điểm thi đầu vào cao nhất trong số 34 thí sinh, với 29,25 điểm (cộng cả điểm ưu tiên). 

Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chúc mừng và tặng quà cho Lưu Quang Sơn.

Gặp Sơn, khác với hình dung ban đầu của tôi, Sơn khá đĩnh đạc, điềm tĩnh. Sau vài câu xã giao, Sơn đã trải lòng mình. Bố Sơn là công chức nhà nước, mẹ là công nhân. Nhà có hai anh em trai, Sơn là anh cả. Sau khi học xong cấp 3 tại Trường THPT Hòa Vang, năm 2008, Sơn làm hồ sơ dự thi vào Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH kinh tế Đà Nẵng. Sơn nói, hồi ấy ngành tài chính – ngân hàng đang là ngành “hot”.

Cũng như phần đông các bạn, khi mà ý thức về công việc, tương lai còn chưa được định hình, chưa thực sự được tính bàn kỹ lưỡng, cộng với tính hiếu thắng của tuổi trẻ, Sơn quyết định thi vào Trường ĐH Kinh tế theo kiểu chạy theo xu thế. Với khả năng vốn có, Sơn không khó để bước một chân vào trường với số điểm mà nhiều người mơ ước: 26 điểm (toán 7,25, Lý 8,75, Hóa 9,75), đứng thứ 34 thí sinh có điểm cao nhất vào Trường ĐH Kinh tế lúc bấy giờ.

Sau 4 năm, Sơn ra trường với tấm bằng ĐH Kinh tế loại khá và bắt đầu làm quen với môi trường công việc. Qua vài lần thử thách, Sơn mới chợt nhận ra sự lựa chọn trước đây của mình đã không phù hợp với sở thích, đam mê. Sơn tự đặt câu hỏi, tại sao lúc ấy đã không sáng suốt, không suy tính để lựa chọn con đường đi, tương lai của mình? Tại sao niềm đam mê với ngành Công an bây giờ mới chịu thức tỉnh? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến Sơn mất ăn mất ngủ, trằn trọc nhiều đêm liền.

Rồi, Sơn đi đến một quyết định mà không chỉ làm bố mẹ “sốc”, bạn bè Sơn cũng cho rằng em có... vấn đề, đó là đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sơn bảo, em đã suy nghĩ rất nhiều, phần vì thương bố mẹ đã dày công chăm sóc, lo lắng, vượt qua bao khó khăn vất vả để em hoàn thành 4 năm đại học, phần tiếc nuối vì đã mất khá nhiều thời gian, đánh đổi bao nhiêu mồ hôi công sức để rồi mới nhận ra mục tiêu của mình lại không phải là con đường đã chọn. Nhưng rồi, bằng tất cả sự quyết tâm, Sơn đã bỏ lại phía sau và lấy hết can đảm để tiến bước với niềm đam mê của mình. Tháng 9-2013, Sơn nhập ngũ. 4 tháng huấn luyện tại Trung tâm HL&BDNV CATP Đà Nẵng trôi qua, đầu năm 2014, Sơn về nhận công tác tại Đại đội Bảo vệ mục tiêu - Phòng CSBV và CĐ CATP Đà Nẵng.

“Lúc này, em đã xác định rõ con đường đi của mình. Đi nghĩa vụ là để em phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, đó là được công tác, chiến đấu, gắn bó đời mình với ngành Công an. Vì vậy, ngoài hoàn thành tốt công việc được phân công tại đơn vị, em tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt tay vào ôn lại kiến thức để phục vụ cho kỳ thi đại học”, Sơn tâm sự.

Khó có thể kể hết những khó khăn, vất vả mà Sơn đã trải qua,  một phần vì kiến thức đã mai một nhiều, phần nữa do thời gian hạn hẹp. Để giải quyết bài toán này, cùng với việc được đơn vị tạo điều kiện bố trí công việc, học tập, ôn luyện tại chỗ, Sơn đã tự nỗ lực bằng cách tải các đề thi trên mạng về giải... “Em đặt ra mục tiêu là phải đỗ bằng được vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, có như thế em mới hoàn thành được ước mơ của mình và động viên tinh thần bố mẹ. Vì thế, bất kể ngày đêm, hễ lúc nào có thời gian rảnh rỗi là em lại chú tâm vào ôn luyện. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, lỗ hổng kiến thức đã dần được bồi đắp, em đã vững tin hơn khi làm thủ tục và thoải mái hơn khi bước vào kỳ thi quyết định này”, Sơn thổ lộ.

Không phụ công khổ luyện, kết quả kỳ thi đại học vừa qua vào Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân của Sơn khá mỹ mãn với môn toán 9 điểm, lý 9 và hóa là 8,75, cộng với 2,5 điểm ưu tiên (tổng cộng 29,25 điểm) thì Sơn đã chắc chắn cầm trong tay giấy báo nhập học. Hỏi Sơn có bất ngờ về kết quả này không, em trả lời: “Khi hoàn thành xong 3 môn thi, em đã khá tự tin. Khi so sánh với đáp án, em đã đoán được số điểm của mình. Vì thế, em cũng không bất ngờ lắm”.

“Để đạt được ước mơ, niềm đam mê của mình thì không bao giờ và không có gì là quá muộn phải không anh?”, Sơn bất ngờ hỏi tôi. Tôi bảo, câu hỏi của em đã hàm chứa cả câu trả lời rồi. Sơn cười. Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, Sơn nói: “Em tự hứa với lòng là sẽ phấn đấu, rèn luyện học tập hết mình để xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, của lãnh đạo CATP và đồng đội tại đơn vị đã dành cho em. Đó cũng là cái đích trước mắt để em tiến đến”.

Chúc Sơn thành công trên con đường mà em đang chọn! Thầm nghĩ, biết đâu sau vài năm nữa, tôi gặp lại Sơn với tư cách là một trinh sát giỏi, lập được nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng chống tội phạm để viết bài về gương điển hình thì sao! Điều đó chắc hẳn cũng không phải quá xa vời.

Doãn Hùng

* Chiều 6-9, Thượng tá Dương Minh Thiện, Phó Trưởng CAQ Thanh Khê có cuộc gặp mặt thân mật thiếu úy Nguyễn Viết Chính - CSKV CAP Thanh Khê Tây vừa trúng tuyển vào Trường Đại học CSND năm 2015. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê, Thượng tá Dương Minh Thiện chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu trong công tác, tinh thần học tập của thiếu úy Nguyễn Viết Chính và cho biết sẽ phát động tấm gương này trong toàn thể CBCS CAQ Thanh Khê nhằm động viên tinh thần phấn đấu học tập để thi đỗ vào các trường CAND trong thời gian đến.

P.K


Khen thưởng Thiếu úy Nguyễn Viết Chính.