Vòng 1 V.League 2017: Bất ngờ ở Lạch Tray

Thứ hai, 09/01/2017 08:24

(Cadn.com.vn) - Trong khi các ứng cử viên cho chức vô địch như Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng, Hà Nội đều giành 3 điểm trọn vẹn thì một ứng cử viên khác là Hải Phòng lại thất thủ ngay trên chảo lửa Lạch Tray trước Sài Gòn FC, tạo ra một trong những bất ngờ lớn của vòng khai mạc V.League 2017.

Thanh Hóa khởi đầu cuộc “săn vàng” bằng trận derby Bắc Trung Bộ với tâm thế của một “đại gia”. Dù nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội so với người láng giềng nhưng 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, sự xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh đã ngăn cản các tiền đạo chủ nhà ghi bàn. suốt 45 phút ấy, bộ đôi tiền đạo ngoại của Thanh Hóa là Uche - Omar đã có ít nhất 4 cơ hội mười mươi nhưng đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tuy nhiên, tất cả đã trở nên dễ dàng đến không ngờ khi hiệp hai bắt đầu mới chỉ 10 giây, chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn cho chủ nhà không phải là cặp Uche - Omar mà lại là trung vệ Mạnh Hùng của SLNA khi phá bóng ngược về phía sau, bay qua đầu thủ thành Nguyên Mạnh, vào lưới. Món quà bất ngờ này giúp FLC Thanh Hóa giải tỏa sức ép và đoàn quân của ông Ljubo Petrovic chủ động chơi chậm, chắc hơn để chờ sơ hở của đối phương. Dù vậy, SLNA cũng không tài nào đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn bị thủng lưới thêm một lần nữa sau pha dứt điểm hết sức thoải mái của Uche ở giữa hiệp 2. Thắng 2-0, Thanh hóa có khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu xưng vương ở V.League.

Hà Nội FC bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước đối thủ đầy duyên nợ Than Quảng Ninh trong ngày khai mạc với chiến thắng 3-2. Quang Hải tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút thứ 2 và 50, bàn còn lại do công của Silva. 2 bàn thắng của đội khách Than Quảng Ninh được ghi bởi Nguyên Sa và Quách Tân. Trong khi đó, SHB. Đà Nẵng cũng có được 3 điểm trong cuộc tiếp đón HAGL trên sân vận động mới Hòa Xuân bằng bàn ghi duy nhất của Vũ Phong.

Điểm nhấn và có lẽ là bất ngờ lớn nhất ở vòng khai màn V.League 2017 là thất bại của Hải Phòng ngay trên chảo lửa Lạch Tray trước Sài Gòn FC. Không còn hàng thủ vững chắc, không còn lối chơi tấn công giàu tốc độ, đậm chất kỹ thuật và vô cùng khó chịu của mùa trước, Hải Phòng mất đi phần nào bản sắc của mình. Trong khi đó, HLV Đức Thắng chuẩn bị cho Sài Gòn FC rất kỹ, cả về thể lực, chiến thuật và sự lỳ đòn. Điểm nhấn trong lối chơi phòng ngự - phản công của Sài Gòn FC là thủ môn Đức An - người đã từ chối không dưới 7 cơ hội mười mươi của Hải Phòng. Ở phút 20, từ pha tạt bóng cánh phải của Xuân Nam, Marcelo khống chế bằng ngực rồi vuốt bóng vào góc cao, mở tỷ số trận đấu. Giành chiến thắng 1-0 trên sân Lạch Tray, Sài Gòn FC có sự khởi đầu tuyệt vời, trong khi đó, nhà á quân V.League còn rất nhiều việc phải làm.

Cũng ở vòng 1, Long An và Khánh Hòa đã có được 3 điểm trọn vẹn, còn TPHCM và Quảng Nam hòa 1-1 trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, B.Bình Dương cho thấy sự bất ổn như mùa giải trước khi để thua S.Khánh Hòa với tỷ số 0-1 trên sân Gò Đậu.

N.Minh