Vòng 23 V-League: Trận derby quá “nóng” ở Hòa Xuân

Thứ hai, 30/10/2017 08:07

Chủ nhà SHB Đà Nẵng chỉ còn muốn cải thiện thứ hạng, trong khi Quảng Nam rất khát vô địch đã tạo ra một trận derby xứ Quảng – Đà “nóng” trên mức cần thiết. Đó là trận đấu mà chủ nhà SHB Đà Nẵng nhận đến hai thẻ đỏ và thua 0-2!

Ban huấn luyện hai đội phải vào sân can ngăn các cầu thủ trong tình huống ẩu đả lẫn nhau.

Trong trận đấu chiều qua ở Hòa Xuân, Quảng Nam mới là đội chịu nhiều áp lực bởi họ phải thắng để đua vô địch, còn SHB Đà Nẵng đã hết mục tiêu nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, như phát biểu của cả HLV Lê Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc, cầu thủ hai đội vào trận với tinh thần cao nhất.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát thế trận và tạo ra được vài cơ hội rõ ràng ở hiệp một. Trong đó, có một lần chủ nhà đưa bóng dội xà đối phương và một lần Merlo dứt điểm cận thành hỏng ăn rất đáng tiếc. Đội khách Quảng Nam gặp khó khăn trong tấn công khi tiền vệ kiến tạo Thanh Hưng chấn thương rời sân từ phút 12.

Trận đấu thực sự nóng lên kể từ khi Quảng Nam có bàn mở tỷ số. Phút 54, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương nỗ lực đi bóng xuống nách trái rồi chuyền vào trong cho Claudecir dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Bình, đưa Quảng Nam vượt lên.  Ngay sau bàn thua, HLV Huỳnh Đức quyết định tung tiền đạo Gramoz vào thay Quang Huy để gia tăng sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, vào sân chưa được hơn 5 phút thì Gramoz nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội với Văn Học.

Lúc này, những “cái đầu nóng” bắt đầu xuất hiện bên phía SHB Đà Nẵng. Không còn giữ được sự chủ động, họ mất bình tĩnh và mắc sai lầm nghiêm trọng. Đó là tình huống mà Merlo phải nhận thẻ đỏ ở phút 73 của trọng tài Hiền Triết. Trước đó, sau pha xâm nhập đối mặt với thủ môn Văn Cường, Merlo đã phạm lỗi với đối phương dẫn đến việc cầu thủ hai đội lao vào nhau xô xát, ẩu đả. Ban huấn luyện của hai đội phải lao vào sân để hạ nhiệt những “cái đầu nóng”.

Trong đường hầm, Merlo bực tức la hét phản ứng trọng tài thì trên sân đồng đội của anh phải đón nhận thêm bàn thua. Người lập công cho Quảng Nam lại là Claudecir. Với chiến thắng 2-0, Quảng Nam lấy lại ngôi đầu tạm rơi vào tay FLC Thanh Hóa và tiếp tục mơ vô địch. Còn SHB Đà Nẵng, trận đấu tới họ rơi vào khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt.

  Quảng Nam ăn mừng chiến thắng trong trận derby căng thẳng.

Trong phòng họp báo, HLV Huỳnh Đức nói: “Tôi nghĩ đây là trận đấu tốt nhất của SHB Đà Nẵng từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Gramoz nhận thẻ đỏ thì tôi không có ý kiến, nhưng tình huống lộn xộn và cầu thủ hai đội lao vào xô xát thì trọng tài không thể chỉ rút thẻ đỏ cầu thủ của SHB Đà Nẵng được. Trọng tài lẽ ra phải rút thêm thẻ đỏ với cầu thủ Quảng Nam”.

Phản ứng cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Hiền Triết, nhưng HLV Huỳnh Đức nói SHB Đà Nẵng không cần khiếu nại. “Chúng tôi khiếu nại để làm gì, bởi khiếu nại cũng chẳng được gì, chỉ tội tốn tiền. Thua thì chúng tôi thua rồi, mất người cũng mất rồi nên chúng tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu ban tổ chức có trách nhiệm thì họ hãy mổ băng phân tích lại tình huống đó để biết công tác trọng tài trận này có tốt hay không”, HLV Huỳnh Đức bức xúc.

* Những trận đấu khác: B.Bình Dương 1–1 XSKT Cần Thơ, TPHCM 1-3 Sài Gòn, S.Khánh Hòa 1-1 SLNA, Than Quảng Ninh 1-0 Hải Phòng, Long An 0-2 FLC Thanh Hóa, HAGL 3-2 Hà Nội.

Như vậy, Quảng Nam đang dẫn đầu với 42 điểm, tiếp theo là FLC Thanh Hóa 41 điểm, Hà Nội, Than Quảng Ninh cùng 39 điểm, S.Khánh Hòa 38 điểm, Sài Gòn 37 điểm...

QUANG HẢI