Vòng 3 V. League 2022: Hải Phòng vẫn giữ ngôi đầu

Thứ hai, 07/03/2022 10:26

Chiều tối 6-3, 4 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2022 đã đồng loạt diễn ra trên các sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), Vinh (Nghệ An), Lạch Tray (Hải Phòng) và Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Phung phí cơ hội, SHB Đà Nẵng lại chia điểm đáng tiếc trên sân nhà Hòa Xuân.

Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng quyết tâm giành trọn 3 điểm để cắt đứt 2 chuỗi hòa đáng tiếc đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. HLV Phan Thanh Hùng tung ra sân đội hình mạnh nhất, hai ngoại binh tấn công gồm Koné và Osaguona tiếp tục được trao cơ hội. Với lợi thế sân nhà và trước đội bóng đang còn chật vật tìm mạch liên kết giữa các tuyến, Nguyên Sa và các đồng đội dễ dàng áp đặt thế trận. Đội bóng bên bờ sông Hàn dồn lên tấn công đánh phủ đầu đối thủ ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Và, khi mà các khán giả có mặt trên sân Hòa Xuân còn chưa kịp ấm chỗ ngồi thì họ đã được ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 5, Tuấn Anh chọn vị trí dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Quang Tuấn sau pha phối hợp bài bản bên cánh trái. Thừa thắng xông lên, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút thứ 10, SHB Đà Nẵng có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt sau khi Kone bị Văn Hạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng trên chấm 11m, chính cầu thủ này lại thực hiện cú sút phạt đền đi ra ngoài.

Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, SHB Đà Nẵng vẫn là những người chủ động cầm bóng tổ chức các pha tấn công. So với vòng đấu thứ 2 trước CLB TP Hồ Chí Minh, vòng đấu này, những pha phối hợp của đội chủ sân Hòa Xuân thanh thoát hơn nhưng khả năng dứt điểm của họ vẫn còn phải cải thiện. Đáng nói, cả hai ngoại binh Koné và Osaguona dù được kỳ vọng nhưng thi đấu không hiệu quả và lần lượt bị thay ra.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, SHB Đà Nẵng phải trả giá. Phút 57, từ thế trận phòng ngự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tổ chức tấn công nhanh. Paollo nhận đường chuyền từ đồng đội tung cú sút chéo góc từ ngoài vòng cấm gỡ hòa cho đội khách. Những phút còn lại, dù thi đấu đầy cố gắng và nỗ lực nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không thể một lần nữa vươn lên. Hòa đáng tiếc trên sân nhà, các học trò của HLV họ Phan tiếp tục kéo dài chuỗi hòa lên con số 3.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, SLNA tiếp HAGL. Sau hai trận hòa không bàn thắng, đội bóng phố núi rất muốn ghi bàn đầu tiên ở mùa giải mới và cắt đứt 2 trận hòa để khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Dù vậy, trước trận đấu, HLV Kiatisuk mắc COVID-19. Trợ lý Văn Đàn thay “Zico Thái” chỉ đạo các học trò. HAGL tung đội hình tấn công khi Công Phượng, Minh Vương và Văn Toàn xuất phát từ đầu.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, lợi thế sân nhà được SLNA phát huy khi họ là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Phút 46, từ quả tạt bên cánh trái, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu vô cùng hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu. Càng thi đấu, đội chủ sân Vinh càng bùng nổ. Phút 67, Văn Đức nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với một siêu phẩm sút xa, bóng đi liệng quá khó đoán khiến Tuấn Linh phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Những phút còn lại, SLNA bảo toàn được tỷ số qua đó có được chiến thắng thứ 2 sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, HAGL vẫn chưa chịu “thức tỉnh”.

Tại cuộc tiếp đón đội khách Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất để giành lại vị trí nhất bảng mà họ bị Viettel tạm chiếm. Ở trận đấu sớm vòng 3 diễn ra tối 5-3, Hoàng Đức và các đồng đội đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà của Sài Gòn. Có cùng 6 điểm nhưng đội bóng quân đội xếp trên Hải Phòng nhờ hơn chỉ số phụ.

Dù tinh thần đang lên khi có khởi đầu thuận lợi cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà, Hải Phòng vẫn không thể áp đặt thế trận trước Thanh Hóa. Ngược lại, họ còn bị chọc thủng lưới trước. Phút 15, từ tình huống tổ chức phạt góc, Lê Văn Thắng có pha chớp thời cơ mở tỷ số trận đấu. Bị “dội gáo nước lạnh”, Hải Phòng vùng lên mạnh mẽ. Đầu hiệp 2, Rimario có bàn gỡ hòa cho đội nhà. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Hải Phòng làm được. Hòa 1-1 đáng tiếc trên sân nhà, Hải Phòng giành lại được ngôi đầu nhưng không thể gia tăng cách biệt với các đội xếp sau.

Phi Nông