Vòng 5 V-League 2014: B.Bình Dương đã biết thắng

Thứ hai, 17/02/2014 09:06

(Cadn.com.vn) - Trong 3 cặp đấu của vòng 5 diễn ra chiều qua, chỉ duy nhất một đội chủ nhà giành chiến thắng là B.Bình Dương. Đây cũng là chiến thắng đầu tay của đội bóng đất Thủ Dầu Một ở mùa giải này (sau 4 trận đã đá).

Đổ ra cả đống tiền để "thay máu" gần như toàn bộ đội hình với mục đích trở lại "ngôi vương" V-League nhưng B.Bình Dương gây thất vọng cho người hâm mộ khi trải qua 3 trận khởi đầu không biết mùi chiến thắng. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu Một đã làm gần như hết cách khi "tái duyên" với ông Lê Thụy Hải (giữ chức giám đốc kỹ thuật nhưng thực tế nắm mọi quyền hành về chuyên môn) và sa thải HLV Nguyễn Minh Dũng. Và, những nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tay của Bình Dương cuối cùng cũng đã đến vào chiều qua khi họ được chơi sân nhà Gò Đậu, đón tiếp Đồng Nai.

Lợi thế sân nhà giúp B.Bình Dương sớm giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước lối đá phòng ngự của Đồng Nai càng khiến "Gốm" có điều kiện đẩy cao đội hình tấn công. Sau hai pha dứt điểm hỏng ăn của Moses Oloya, đến phút cuối cùng hiệp một, B.Bình Dương đã tìm kiếm được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền vào trong của Anh Đức, Abass Dieng dứt điểm bóng trúng chân một hậu vệ Đồng Nai rồi chui vào lưới thủ môn Danh Hoàng Tuấn, đưa Bình Dương dẫn trước 1-0.

Ngay đầu hiệp hai, B.Bình Dương nhân đôi cách biệt lên 2-0 nhờ pha lập công của Suleiman. Khi đối phương chưa kịp xốc lại tinh thần, Trọng Hoàng đã dắt bóng qua hàng thủ Đồng Nai rồi ghi bàn thắng thứ ba cho chủ nhà.  Đến phút 70, B.Bình Dương tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0 sau pha ghi bàn của Abass. Nhưng nỗ lực sau đó của Đồng Nai chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Đức Thiện, cầu thủ vừa được VFF trả "tự do". 4-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu dành cho chủ nhà B.Bình Dương. Như vậy, sau 4 trận đã đá, "đại gia" B.Bình Dương đã biết mùi chiến thắng.

Trên sân Tam Kỳ, chủ nhà QNK.Quảng Nam không thể cản được sức mạnh của HA.Gia Lai và thua với tỷ số 3-5. Đội bóng xứ Quảng chơi đầy nỗ lực, thậm chí đá đôi công với "Gỗ" nhưng vẫn để thủng lưới đến 2 bàn trước khi hiệp một kết thúc. Lập công cho HA.Gia Lai trong hiệp một là Văn Pho với cú đúp. Hiệp hai thực sự hấp dẫn khi Timothy nới rộng cách biệt lên 3-0 cho HA.Gia Lai ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Phút 58, Đinh Thanh Trung rút ngắn tỷ số xuống 1-3 và thắp lên hy vọng cho QNK.Quảng Nam. Tuy nhiên sau đó, lần lượt Timothy rồi Hoàng Thiên đã nới rộng cách biệt lên 5-1 cho đội khách. Những phút còn lại, đội chủ sân Tam Kỳ chơi cố gắng nhưng chỉ ghi thêm được 2 bàn do công của David và Yahaya, chấp nhận thất bại 3-5.

Ngược ra Ninh Bình, bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà để ĐT.Long An cầm chân trong trận cầu kết thúc tỷ số 2-2. Phút 13, Junior đánh đầu mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 24, Lê Văn Thắng gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà V.Ninh Bình cũng từ một pha đánh đầu. Phút 45+3, sự lơi lỏng nơi hàng thủ đã khiến đội chủ nhà trả giá khi để Phan Văn Tài Em dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT.Long An. Đến phút bù giờ thứ 7, Lê Văn Thắng sắm vai người hùng khi dứt điểm tung lưới "Gạch", gỡ hòa 2-2 cho V.Ninh Bình.

SHB.Đà Nẵng (trái) đã hòa đau hơn cả thua trước T.Quảng Ninh. Ảnh: Q.Hải

Ở loạt đấu diễn ra ngày 15-2,  SHB.Đà Nẵng đã để tân binh T.Quảng Ninh gỡ hòa 2-2 đúng vào hai phút bù giờ cuối cùng (90+4 và 90+5). Trận này, dù gặp những rắc rối xung quanh chuyện ký lại hợp đồng cầu thủ như đội bóng đất Mỏ chơi với tinh thần rất cao. Nếu như may mắn thì đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa đã có thể vượt lên dẫn trước ở hiệp một.

Trận đấu thực sự kịch tính vào cuối hiệp hai khi Giang Trần Quách Tân và Thanh Hưng lần lượt ghi bàn đưa SHB.Đà Nẵng dẫn trước 2-0. Những tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay đội bóng sông Hàn khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng (bù giờ 5 phút), nhưng "cơn địa chấn" đã xảy ra vào 2 phút cuối cùng. Những sai sót nơi hàng thủ chủ nhà đã để Uche và Xuân Ngọc gỡ hòa cho T.Quảng Ninh.

Thanh Hóa dù đá trên sân HV.An Giang nhưng vẫn tiếp tục phong độ ấn tượng để thắng 2-1 và bảo toàn ngôi đầu bảng với 13 điểm. Trong khi đó, Hà Nội.T&T thắng đậm Hải Phòng 5-2 và bám sát ngôi đầu với 9 điểm.

Quang Hải