Vòng 5 V-League 2023 ngày 7-4: Đèo cao lối hẹp

Thứ sáu, 07/04/2023 08:25
Tiếp sau cuộc đối đấu giữa Viettel và HAGL (tỷ số 1-4), chiều tối nay (ngày 7-4), cuộc đua ở V-League 2023 tiếp diễn với 2 cặp đấu Nam Định- Khánh Hòa và SLNA- B. Bình Dương.
Chờ Tiến Linh và B. Bình Dương lấy lại nhịp điệu quen thuộc.
Chờ Tiến Linh và B. Bình Dương lấy lại nhịp điệu quen thuộc.

Trong khó khăn bủa vây, Khánh Hòa và B. Bình Dương lại phải làm khách trước những đối thủ từng được xem là “đèo cao” trong quá khứ. Liệu hơn 1 tháng “đóng cửa luyện công”, Khánh Hòa và B. Bình Dương có tìm ra được phương án lách qua lối hẹp này?

Nam Định (8 điểm), đang là hiện tượng của 4 vòng đầu tiên đang tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, một vị trí rất khác so với các mùa giải trước. Trước lực lượng cổ vũ chưa bao giờ thôi sôi động của Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn sẽ hướng tới chiến thắng, khi đối thủ chỉ là tân binh Khánh Hòa (4 điểm, xếp thứ 11). Được bổ sung những cầu thủ chất lượng, đội bóng thành Nam có khởi đầu như mơ dưới sự mát tay của HLV họ Vũ. Vị trí hiện tại Nam Định có được không phải là may mắn, mà đến từ sự ổn định, chặt chẽ về lối chơi. Các tân binh Khắc Ngọc, Hendrio, Đức Huy, Hồng Duy hòa nhập khá nhanh ở đội bóng mới, làm Nam Định trở nên mềm mại nhưng nguy hiểm hơn với chất “thép” vốn có.

Phía Khánh Hòa, dù từng có 1 chiến thắng trên sân khách trước TPHCM, nhưng phận tân binh khiến HLV Võ Đình Tân luôn chọn cách nhập cuộc thận trọng cao độ. Sự bổ sung từ Trùm Tĩnh, Ryan Hạ hay các ngoại binh Yago, Muacri dừng ở mức tương đối về tên tuổi. Xét mọi khía cạnh, trừ quyết tâm, khách không bằng chủ. Nếu “tử thủ” mà giành được 1 điểm, Khánh Hòa là bất ngờ lớn ở vòng 5.

Trên sân Vinh, SLNA (4 điểm, xếp thứ 10) sau 4 trận đầu toàn hòa cũng rất mong giành chiến thắng trước đối thủ xếp áp chót B. Bình Dương (2 điểm). Cổ động viên xứ Nghệ tuy tiếc rẻ khi Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đá hỏng penalty khiến đội nhà bị loại sớm ở Cúp Quốc gia, nhưng không buồn vì cho đấy là lựa chọn hợp lý. Thậm chí, “trong cái rủi có cái may” biết đâu “cú tát” của CLB hạng Nhất như Quảng Nam sẽ giúp cầu thủ của họ tỉnh táo hơn và quyết tâm hơn ở V.League. Gặp B. Bình Dương vừa thay tướng và chưa thực sự hoàn chỉnh các mảnh ghép ngoại binh với nội binh, là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng tìm chiến thắng đầu tiên.

Khởi đầu tồi tệ, nhưng B. Bình Dương sau khi thay “tướng” lại cho thấy cách vận hành khá tích cực. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Huế ở Cúp chưa đánh giá hết sự thay đổi ở đội chủ sân Gò Đậu. Nhưng một khi Tiến Linh được trả lại vị trí quen thuộc, trung phong số 1 của đội tuyển quốc gia luôn là mối nguy cho mọi đội bóng, kể cả hàng thủ có Quế Ngọc Hải. Hơn nữa, Rimario và Moses là mẫu cầu thủ hoạt động độc lập có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào. Nếu tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn khắc phục các nhược điểm ở hàng phòng ngự, chắc chắn B. Bình Dương sẽ trở lại mạnh mẽ. SLNA phải lường trước tình huống này, nếu không sẽ trắng tay ngay trên sân nhà.

T.S