Vòng 5 V.League 2023/24: “Nóng” hơn dự báo

Thứ hai, 11/12/2023 09:55
Lĩnh ấn tiên phong trong nhiệm vụ cản đường T. Nam Định, nhưng đương kim vô địch chỉ làm được một nửa, ngược lại HLV đội bóng còn nhận thẻ vàng. M. Bình Định thất thủ 2-3 trước Đ. Thanh Hóa, khiến cơn thịnh nộ của cổ động viên lan từ sân Quy Nhơn đến tận nơi ở của đội khách... Vòng 5 V.League 2023/24 "nóng" hơn dự báo.
M. Bình Định (áo sáng) thất thủ trên sân nhà dẫn đến cổ động viên đất Võ phẫn nộ.
Quang Hải ghi bàn trận thứ 2 liên tiếp, nhưng Công an Hà Nội vẫn không thắng được T. Nam Định.

Có đến 6 trận T. Nam Định phải đụng độ “team Hàng Đẫy”. Kết quả các trận đối đầu này chắc chắn mang tính quyết định rằng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có đoạt được ngôi vương hay không. Chiều tối 9-12, Công an Hà Nội là đội đầu tiên lĩnh ấn.

Trên sân Thiên Trường, đương kim vô địch tưởng chừng như đã làm được điều mà nhiều đội bóng mong chờ là cản đường T. Nam Định với 2 bàn dẫn trước do công của Việt Anh và Quang Hải. Vậy nhưng, HLV Gong Oh Kyun lại sớm rút Quang Hải và Văn Toản ra sân. Chủ nhà vùng lên và Rafaelson liên tiếp ghi 2 bàn ở những phút cuối cùng và bù giờ, giành lại1 điểm.Như vậy, Công an Hà Nội chỉ làm “chậm” bước tiến của đội quân thành Nam. Đội bóng HLV Vũ Hồng Việt vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng (13 điểm) dù để Đ. Thanh Hóa (11 điểm) rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Điều đáng nói, xô xát đã xảy ra giữa HLV thường gắn liền với nụ cười Gong Oh Kyun với hậu vệ Trần Văn Kiên của T. Nam Định và cả hai phải nhận thẻ vàng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Gong nói, cầu thủ T. Nam Định đã có hành vi không fair-play, đánh vào ngực mình nên không kìm chế được.

Trên sân Quy Nhơn, câu chuyện còn đi xa hơn thế. Bị Đ. Thanh Hóa dẫn trước 3 bàn, M. Bình Định mới chịu vùng lên gỡ liên tiếp 2 bàn. Những phút cuối cùng, va chạm liên tục xảy ra. Những phút cuối trận, cho rằng cầu thủ khách câu giờ trong thế đội nhà bị dẫn bàn, cổ động viên đất Võ ném “vật thể lạ” xuống sân, sau đó tiếp tục bám theo chở đội Đ. Thanh Hóa về tận nơi ở, la ó, chửi bới. Trong trận thua này, chủ nhà M. Bình Định nhập cuộc có vẻ mất cảnh giác. Ngay phút thứ 4, từ cú dứt điểm cực mạnh của Doãn Ngọc Tân chếch bên cánh trái, thủ môn Đặng Văn Lâm bị giật mình dẫn tới bắt hụt bóng kiểu “Onana của M.U”. Bàn thua sớm khiến các cầu thủ chủ nhà bị tâm lý, để đối thủ ghi 2 bàn tiếp một cách dễ dàng hơn thường thấy.

Trong khi 2 thủ môn Việt kiều đàn anh có một ngày làm việc không như ý, Patrik Lê Giang lại có màn trình diễn xuất thần. Trên sân Thống Nhất, đội quân của HLV Phùng Thành Phương khởi đầu như mơ bằng bàn thắng sớm ở phút thứ 2 của Hạ Long. Hải Phòng dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ chủ nhà chơi phòng thủ hợp lý và kiên cường với sự xuất sắc của Patrik Lê Giang. Tưởng như đội khách sẽ ra về tay trắng, thì phút 88, với 3 pha dứt điểm liên tục, cuối cùng Hoàng Nam mới đưa được bóng vào lưới TPHCM để gỡ hòa 1-1. 4 điểm cho 2 cuộc đối đầu với 2 đội bóng mạnh như Thể Công- Viettel và Hải Phòng, TPHCM cho thấy một diện mạo khá tươi mới và sinh khí trong tay tân HLV Phùng Thanh Phương. Còn quá sớm để loại TPHCM ra nhóm trụ hạng, nhưng với những gì đã thể hiện, cộng với những chính sách đầu tư cho thể thao vừa được lãnh đạo TPHCM thông qua, bóng đá Sài thành sẽ có bước chuyển đầy hứa hẹn.

M. Bình Định (áo sáng) thất thủ trên sân nhà dẫn đến cổ động viên đất Võ phẫn nộ.

Ở loạt đấu chiều tối 10-12, Quảng Nam có chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân mượn Hòa Xuân trước H. Hà Tĩnh, do công của ngoại binh Yago Goncalves, thoát khỏi nhóm cuối bảng với 5 điểm. Trận này, Đinh Thanh Trung, người cũ từng gắn bó với Quảng Nam 10 giải đấu không ra sân vì chấn thương trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu.

Trên sân 19-8 Nha Trang, Khánh Hòa nhập cuộc khá tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn B. Bình Dương. Tuy nhiên, lần lượt cơ hội bị bỏ qua và chủ nhà phải nhận lấy hậu quả. Khi Tiến Linh được tung vào sân vào thay Hải Huy, chỉ chưa đến 5 phút, đã có mặt đúng lúc đánh đầu ghi bàn vào lưới Tuấn Mạnh ở phút 74. Phút 90, Vỹ Hào kết thúc những nỗ lực của Khánh Hòa bằng cú sút chân trái đẹp mắt. Giành trọn 3 điểm, đội bóng Lê Huỳnh Đức có trong tay 10 điểm, leo lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng 5, trên sân nhà Hàng Đẫy Hà Nội đã dễ dàng vượt qua đội bóng đang trẻ hóa SLNA 2-0 để gia nhập nhóm giữa bảng xếp hạng.

T.S