Vòng 9 V.League 2015: Đà Nẵng vẫn chưa thắng

Thứ hai, 13/04/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Thi đấu khá tốt, áp đặt được lối chơi và có bàn thắng dẫn trước, nhưng một lần nữa, SHB.Đà Nẵng lại không bảo toàn được thành quả khi để đội khách Sanna Khánh Hòa BVN gỡ hòa. Chỉ có 7 điểm sau 9 vòng đấu, đây là thành tích kém nhất của thầy trò HLV Huỳnh Đức trong những mùa giải gần đây.

Sau ít phút đầu chơi có phần thận trọng, đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tạo được sức ép, đẩy cầu thủ đội khách lùi sâu về phía cầu môn Trần Thế Kiệt. Phút 11, đội chủ nhà có pha lên bóng nhanh bên cánh phải, bóng đến chân của Vũ Phong ở vị trí khá thuận lợi, nhưng rất tiếc đội trưởng của đội bóng áo cam dứt điểm không tốt. Chỉ 2 phút sau, cầu thủ chủ nhà có pha đá phạt cực tốt trước vòng cấm đội khách, nhưng thủ thành Thế Kiệt xuất sắc cản phá.

Liên tục vây hãm khung thành đội khách, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, tiếc là lần lượt Ngọc Thắng, Minh Tâm, Vũ Phong đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng cho đội chủ sân Chi Lăng. Suốt 45 phút của hiệp 1 đội khách chỉ tạo ra được một vài tình huống đe dọa khung thành Thanh Bình bằng nỗ lực của cá nhân Uche. Điều này cũng dễ hiểu, Sanna Khánh Hòa BVN chủ trương chơi phòng ngự khi chỉ cắm mình Uche ở tuyến trên nên các đợt lên bóng dễ dàng bị bẻ gãy.

SHB.Đà Nẵng (dưới) bị Sanna Khánh Hòa cầm chân tại Chi Lăng. Ảnh: P.H

Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Huỳnh Đức vẫn là những người làm chủ cuộc chơi với những đợt lên bóng đều ở 2 cánh. Phút 53, từ điểm đá phạt góc bên cánh phải của Sanna Khánh Hòa BVN, đội trưởng Vũ Phong đã ghi bàn thắng "để đời" khi đá phạt đưa bóng vòng vào góc xa khung thành Thế Kiệt.

Bị dẫn bàn, HLV Võ Đình Tân đã có những điều chỉnh nhân sự khi lần lượt đưa Viết Đàn và Dos Santos vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sau bàn thắng của Vũ Phong, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi đội khách chủ động chơi đôi công. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra về phía khung thành của Thanh Bình và Thế Kiệt, tuy nhiên trong rất nhiều cơ hội đó thì chỉ đội khách tận dụng được. Đó là phút 75, từ pha phạt góc, Viết Đàn tung cú dứt điểm trong vòng cấm của SHB.Đà Nẵng đã vô tình đưa bóng đến chân Uche và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần, ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu.

"Cầm vàng lại để vàng rơi", nhưng phải thừa nhận trận này các học trò của HLV Huỳnh Đức đã chơi tốt, chỉ tiếc là khâu dứt điểm vẫn chưa được cải thiện.

Cũng chiều qua, trên sân Vinh diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 9 là cuộc đọ sức giữa hai lò đào tạo SLNA và HAGL. Trong lần đầu tiên trở về thi đấu trên quê hương, Công Phượng đã không thể tỏa sáng và HAGL đã thua "tâm phục khẩu phục" 0 - 2 trước SLNA. 2 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Mạnh Hùng và Phi Sơn. Ở những trận đấu còn lại, Hà Nội T&T hòa Hải Phòng 1-1, Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa, XSKT. Cần Thơ 0-1 ĐT.LA, Đồng Nai 1-2 B.Bình Dương, Than Quảng Ninh 1-1 QNK Quảng Nam.

 Trợ lý Nguyễn Đức Đồng (Sanna Khánh Hòa BVN): Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này. Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt, nhưng hiệp hai các cầu thủ đã tự tin cầm bóng và thi đấu tốt. Điều kiện thời tiết cũng đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của 2 đội, nhưng giành được 1 điểm trước SHB. Đà Nẵng là thành công.

 HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng): Sau quãng nghỉ vừa rồi, chúng tôi đã chơi tốt lên nhiều, cầu thủ tự tin hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, tiếc là không tận dụng được. Thực tại tôi không có nhiều lựa chọn về nhân sự, nên tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở các học trò của mình. Tôi tin SHB.Đà Nẵng sẽ thi đấu tốt dần lên trong những vòng đấu tới.

Nhật Minh