Vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24: Ai mặn mà, ai tham gia lấy lệ?

Thứ sáu, 24/11/2023 14:00
Cúp Quốc gia là… mơ ước của các đội V.League 2 nhưng là “mục tiêu hạng 2” của các CLB ở V.League 1, trừ phi có tham vọng nào khác. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội “miễn phí” để những đội bóng đo đếm thực lực, hoàn chỉnh, thậm chí “thử nghiệm” các phương án không mạo hiểm thực hiện ở mặt trận chính mà họ tham gia. Vì thế, yếu tố bất ngờ rất dễ xảy ra ở Cúp?

SHB Đà Nẵng có mê Cúp?

Nói không có lẽ khiên cưỡng. Nhưng rõ ràng, khi phải đeo đuổi mục tiêu quan trọng bậc nhất là thăng hạng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng dại gì bung sức, phô trương ở giải đấu mà mình không đủ sức đi đến đích cuối cùng? Song ngược lại, đây cũng là cơ hội để SHB Đà Nẵng rèn thêm mảng miếng. Nên vậy, gặp Huda Huế, đội đang muốn đòi lại món nợ thua ở trận mở màn của mùa giải hạng Nhất, SHB Đà Nẵng sẽ đá thật để “thị uy” trước đối thủ đang xếp ngay sau và cạnh tranh quyết liệt 1,5 suất thăng hạng với chỉ 1 điểm ít hơn.

Trên sân Việt Trì, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Phú Thọ bị đánh giá thấp hơn đội khách Long An. Qua 4 trận đã đấu tại V.League 2, Phú Thọ mới có 1 trận hòa, còn lại toàn thua, xếp cuối. Trong khi đó, Long An mới đá 3 trận, thắng 2, có 6 điểm đang xếp thứ 4. Nếu Long An mặn mà với Cúp, e Phú Thọ khó làm nên chuyện.

Cặp đấu cuối cùng cũng của 2 đội hạng Nhất là Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu có vẻ cân bằng hơn. Đội khách đang có phong độ cao ở V.League 2 khi có 2 trận thắng, 1 trận thua ở 3 trận đã đấu, Đồng Nai kém hơn với 1 trận thắng, 1 hòa, 2 thua nhưng lại có lợi thế chủ nhà. Vì vậy, ai vào cuộc nghiêm túc hơn sẽ chiếm cơ hội đi tiếp.

Hạng Nhất thất thế

Ngoài 3 trận đấu trên, Vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 chứng kiến đến 3 đội bóng hạng Nhất phải đối đầu với các đại diện của V.League 1. Cơ hội chiến thắng gần như không có khi Trường Tươi Bình Phước phải đối đầu với T. Nam Định đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League và đầy tham vọng. Dàn sao của HLV Vũ Hồng Việt quá áp đảo so với lực lượng trong tay HLV Nguyễn Anh Đức, nên không ngạc nhiên khi Trường Tươi Bình Phước sẽ “buông” Cúp ngay từ trận này để tập trung cho đấu trường chính là V.League 2. Hòa Bình cũng vậy, đang lẹt đẹt ở vị trí áp chót giải hạng Nhất sẽ khó đấu với chủ nhà Quảng Nam, dù đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn cũng đang nằm ở tốp cuối cùng V.League 1. Tình hình của Đồng Tháp khi đến sân Vinh cũng có vẻ không khả quan mấy. SLNA đang gặp phải một số ca chấn thương, nhưng ngay cả khi dùng đến lực lượng trẻ, lực lượng từng làm mưa làm gió ở các giải U quốc gia của bóng đá xứ Nghệ cũng đủ sức “tiễn” khách ra về tay trắng.

Tâm điểm tại Hàng Đẫy

3 trận đấu đáng xem nhất của vòng loại là những cuộc chiến thật sự của các đại diện V.League: Công an Hà Nội- LP Bank HAGL, Khánh Hòa- H. Hà Tĩnh và TPHCM- B. Bình Dương. Tâm điểm vòng đấu được xác định là trận được chọn khai mạc giải giữa Công an Hà Nội và LP Bank HAGL, bởi mỗi bên đều có những động lực riêng. Các cầu chủ nhà muốn có màn thể hiện tốt trước tân HLV Gong Oh Kyun còn đội khách đá vì chứng tỏ trách nhiệm với nhà tài trợ mới. Ưu thế đang nghiêng về Công an Hà Nội với đội hình chất lượng và sân nhà, nhưng một khi đội bóng Kiatisuk hưng phấn, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Phần B. Bình Dương, đang “lột xác” dưới thời “Lê Huỳnh Đức 2.0” chắc gì đã nhường nhịn láng giềng TPHCM một khi kết quả ở Cúp không ảnh hưởng gì đến quá trình “tồn tại hay không tồn tại”? Trong khi đó, TPHCM sau vụ chia tay HLV Vũ Tiến Thành còn chưa công bố HLV tạm quyền và chưa biết ngày nào lời mời 2 người cũ là Mano Polking và Chung Hae Seong được đáp ứng. B. Bình Dương còn phải chia sức ở trận đấu bù với Hà Nội FC ngày 24-11, nhưng thời gian 4 ngày (28-11) đủ để Tiến Linh và đồng đội hồi phục. Nên vậy, khó để đội khách có cửa “ăn” đội chủ sân Gò Đậu. Cặp đấu cuối cùng có vẻ cân bằng khi Khánh Hòa tiếp đội bóng khó chịu H. Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân đang dính vào vụ nợ thưởng từ mùa trước, nhưng nếu chịu đá, không phải là không có cơ hội giành trọn 3 điểm trước H. Hà Tĩnh.

S.T