Vụ 39 người Việt tử vong tại Anh: Gia đình mong sớm đưa thi thể con em về nước

Thứ bảy, 09/11/2019 11:11

Phép mầu đã không đến, mọi hy vọng lịm tắt sau khi thông tin chính thức được đại diện Bộ Công an xác nhận con em của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Nghệ An nằm trong số 39 nạn nhân tử vong tại Vương quốc Anh. 15 ngày đêm chờ đợi, mong ngóng tin con, giờ họ chỉ biết trông chờ vào Chính phủ hai nước để thi thể con em được hồi hương.

Ông Nguyễn Đình Gia mong muốn sớm đưa thi thể con về quê nhà.

Sáng ngày 8- 11, có mặt tại nhà ông Nguyễn Đình Gia (1962, trú xã Thanh Lộc), bố của em Nguyễn Đình Lượng, một trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng container ở Anh, một không khí nặng nề và đau buồn bao trùm. Bà Nguyễn Thị Huân (1966, mẹ của Lượng) ngồi ôm đứa cháu nhỏ nhìn vào di ảnh của con trai như không muốn tin vào sự thật. Ở ngoài sân, ông Gia như kiệt cùng sức lực sau nửa tháng bám víu lấy những hy vọng mong manh về tin tức con trai, nhưng cuối cùng sự thật rất đau buồn...

“Tối qua, người của Bộ Công an có gọi điện về chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình. Đồng thời, hướng dẫn cho gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết cũng như tâm tư nguyện vọng của gia đình. Con thì cũng đã mất rồi, giờ gia đình chỉ mong sao sớm được nhận thi thể con thôi” - ông Gia cho biết.

Tại xã Vĩnh Lộc, căn nhà mới xây của nạn nhân Nguyễn Huy Phong (1985) rất đông người thân đến thăm hỏi, chia buồn. Nhận định Phong tử nạn trong xe container ở Anh nên thời gian qua gia đình đã lập bàn thờ vọng. Cho đến tối 7- 11 thì nhận được thông tin chính thức từ phía Bộ Công an.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, nhiều người thân của gia đình ông Võ Văn Bình (1959, trú xã Thiên Lộc) - bố của em Võ Văn Linh (1994) cũng có rất nhiều người tới để động viên, chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình. “Linh sang Đức khoảng 3 năm nay, vừa rồi nó có gọi điện về cho gia đình nói là giờ ở Đức khó làm ăn quá nên sẽ sang Anh để tìm việc. Ai ngờ, chuyến đi định mệnh đã cướp đi mạng sống của nó”, ông Bình chia sẻ. Cũng theo ông Bình, hiện gia đình chỉ mong sao sớm nhận được thi thể của em để lo mai táng.

Cũng trong sáng 8- 11, ông Bùi Huy Cường- Phó Chủ tịch UBND H.Can Lộc cùng các phòng ban đã tới các gia đình có người tử vong trên địa bàn huyện để thăm hỏi, động viên; đồng thời nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của các gia đình để có những phương án hỗ trợ. Được biết, trong số 39 người gặp nạn ở Vương quốc Anh thì Hà Tĩnh có 10 người thiệt mạng, trong đó H.Can Lộc có 8 người, TX Hồng Lĩnh 1 người và H.Nghi Xuân 1 người.

Nghệ An là địa phương có người tử vong đông nhất với 21 người, trong đó H. Yên Thành 7 người, H. Diễn Châu 7 người, TP Vinh 3 người, H. Nghi Lộc 2 người, H. Hưng Nguyên 1 người và TX Cửa Lò 1 người. Nhận được thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng, nhiều gia đình ở Nghệ An đã đau đớn, khóc nghẹn. Họ chỉ mong sớm đưa thi thể người thân về quê nhà để làm lễ mai táng.

Tại nhà anh Cao Tiến Dũng (1982, trú xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu) không khí vô cùng nặng nề, ảm đạm. Hàng chục người thân là anh em họ hàng, bà con lối xóm đã có mặt để động viên, thăm hỏi gia đình. Nhiều người khi nhìn thấy cảnh gia đình lập bàn thờ, vợ anh Dũng liên tục ngất lên, ngất xuống, họ đã không cầm được nước mắt. Được biết, anh Dũng mất cha mẹ từ rất sớm, họ đều bị bệnh ung thư. Hai vợ chồng hàng ngày bám cảng buôn bán cá để chạy ăn qua ngày. Đầu năm 2019, anh cùng bạn đi sang Nga bằng con đường du lịch, sau đó sang Đức làm việc được 5-6 tháng rồi quyết định sang Anh. “Dũng là người hiền lành, chăm lo cho gia đình vợ con. Trước khi đi nói cố gắng làm một thời gian kiếm tiền về cất lại ngôi nhà chứ nhà cũng xuống cấp rồi. Vậy mà... Bây giờ em tôi đã mất thật rồi, chỉ mong sớm được hỗ trợ để đưa thi thể về nước để gia đình tổ chức mai táng”- một người thân chia sẻ.

Những đứa con thơ của anh Thành từ đây mất bố.

Còn gia đình chị Thái Thị Giang (1994, cũng trú xã Diễn Ngọc) có chồng là anh Cao Huy Thành tử vong, không khí tang thương, não nề cũng không kém. Nhà chị Giang có 4 đứa con còn rất nhỏ, trong đó cháu lớn nhất mới 5 tuổi. Ngồi thẫn thờ ôm đứa con nhỏ 11 tháng tuổi trên giường, chị Giang nghẹn ngào: “Nhiều ngày chờ đợi nhưng thông tin về số phận của chồng ngày càng xấu. Bây giờ chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình đưa thi thể chồng về chứ chúng tôi cũng không biết làm sao để đưa được anh ấy về để làm lễ mai táng”.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình anh Nguyễn Thọ Tuân (1992, trú xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, H.Yên Thành) từ khi nghe thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng cũng buồn rầu, não nề không kém. Anh Tuân mồ côi cha từ nhỏ, là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi vay 500 triệu đồng để đi sang Anh với mong muốn cho mẹ và vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ, Tuân lại nằm trong số 39 người tử vong trong thùng container ở Anh. Giờ đây, người mẹ già đã ngoài 70 tuổi, cùng vợ đang mang bầu 7 tháng và đứa con trai 3 tuổi chỉ mong ngóng thi thể anh Tuân sớm được đưa về nước.

X.S - D.H