Vụ 4 người trong 1 gia đình tử vong: Thư tuyệt mệnh viết gì?

Thứ ba, 03/11/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều lần gõ cửa không được, gọi điện thoại cũng không bắt máy, 21 giờ 30 ngày 1-11, người thân anh Ngô Lê Hà (1970, trú tổ dân phố 2, P. Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đã tới nhà để kiểm tra. Sau khi phá cửa vào thì phát hiện anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1. Tại tầng 2, vợ và 2 con của anh Hà cũng đã tử vong. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA thu được nhiều vỉ tân dược, một lá thư dài 7 trang cùng băng ghi âm tuyệt mệnh.

Tối 31-10 cũng như ngày 1-11, không thấy cửa hàng Điện máy Hà Nhung (số 218-Trần Phú, TP Thanh Hóa) mở cửa, nghi có chuyện chẳng lành, anh Ngô Văn N. (cháu ruột của chủ nhà Ngô Lê Hà) quyết định tìm cách phá cửa vào trong kiểm tra. Khi vào nhà, anh N. cùng mọi người tá hỏa phát hiện anh Hà chết trong tư thế treo cổ ở lan can cầu thang tầng 1. Trên tầng 2, mọi người phát hiện thêm 3 thi thể khác là vợ và 2 con trai của anh Hà.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Thiếu tướng Trịnh Xuyên-Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo đó,4 người trong gia đình anh Hà tử vong gồm: anh Ngô Lê Hà chết trong tư thế treo cổ tại tầng 1; chị Trần Thị Nhung (1973, vợ anh Hà) cùng 2 con trai là Ngô Duy Tân (1992) và Ngô Quang Ninh (2003) chết không vết thương ở tầng 2. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng CA không phát hiện dấu hiệu đồ đạc bị xáo trộn trong nhà, xung quanh tử thi vợ con anh Hà có nhiều vỉ tân dược nhãn hiệu Sezipam và Zenpam (đây là loại thuốc an thần chứa độc tố liều cao và cấm bán trên thị trường, chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy và 2 đoạn ghi âm lời trăng trối được lưu trong ĐTDĐ của anh Hà.

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng CATP Thanh Hóa cho biết, theo nhận định ban đầu của CQĐT, đây có thể là một vụ tự tử. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ và niêm phong toàn bộ những vật chứng thu giữ được tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu về cái chết của gia đình anh Hà được nhận định do nợ nần với số tiền lớn, túng quẫn nên đã làm liều. Bởi, trong bức thư tuyệt mệnh và đoạn băng ghi âm trong ĐTDĐ của anh Hà có nội dung: tước đoạt tính mạng của vợ con rồi thắt cổ tự tử. “Bức thư tuyệt mệnh và băng ghi âm đã được CQĐT thu giữ. Tôi có đọc qua, nội dung bức thư anh Hà đề cập đến là việc sắp xếp thứ tự vợ là người đi trước rồi đến con và cuối cùng là mình. Ngoài ra, anh Hà còn gửi lời xin lỗi hai bên nội, ngoại vì lý do tiêu cực trên cùng nguyện vọng là được hỏa táng, chôn chung” - đại tá Phương cho biết thêm.

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu được biết, anh Hà làm nghề xây dựng, chị Nhung ở nhà mở cửa hiệu buôn bán hàng điện tử điện máy. Mọi sinh hoạt tại gia đình trong thời gian gần đây không có gì bất thường.Nhiều người hàng xóm cho biết, khoảng vài năm trước, do việc làm ăn của anh Hà gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cuộc sống cũng đã dần ổn định. “Vợ chồng họ sống rất hạnh phúc, con cả vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị lập gia đình, con út đang học lớp 7. Họ sống rất hiền lành, không mâu thuẫn với ai cả. Thật sự không ai ngờ họ lại chọn cách tiêu cực vậy” - một hàng xóm cho biết.

Có mặt tại hiện trường, chị Nguyễn Thị Th. (em họ anh Hà) cho biết: “Từ trước tới nay gia đình anh chị tôi sống rất hòa thuận, thân thiện với những người xung quanh, các cháu lại chăm ngoan, học giỏi. Cửa hàng điện máy Hà Nhung do chị Nhung quán xuyến, còn anh Hà chủ yếu làm bên ngành xây dựng. Trước khi xảy ra sự việc một ngày, chị Nhung còn sang nhà tôi mượn váy áo để chuẩn bị đi đám cưới”.

Chiều 2-11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể những người quá cố cho thân nhân hỏa táng theo nguyện vọng trong bức thư anh Hà để lại.    

X.S-L.G