Vụ án sát hại “người trong mộng” rồi uống độc dược tự vẫn: Lời trần tình của hung thủ Cao Văn Mạnh

Thứ bảy, 02/08/2014 09:18

(Cadn.com.vn) - Sau 5 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, CA Đà Nẵng, gia đình và người thân chăm sóc, cứu chữa, chiều 1-8, Cao Văn Mạnh (1961, trú tổ 17, P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), hung thủ dùng dao sát hại bà Mai Thị Cúc (1962, trú K166/34 - Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) rồi uống thuốc độc tự vẫn đã hoàn toàn bình phục và được các bác sĩ cho xuất viện. Chiều cùng ngày, Phòng CSĐTTPVTTXH CA TP Đà Nẵng đã di lý Mạnh về P.Hòa Hải để công bố lệnh bắt để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Trực tiếp theo chân Tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH công bố lệnh bắt và di lý bị can về Trại tạm giam Hòa Sơn, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã tiếp xúc và được Cao Văn Mạnh trần tình lại toàn bộ quá trình cũng như động cơ gây án. Mạnh cho biết, thuở nhỏ ở cùng quê Hòa Hải với bà Cúc và có yêu đơn phương Cúc lúc hai người tham gia sinh hoạt Đoàn. Hồi đó bà Cúc vừa đẹp, vừa múa giỏi nên được nhiều người thích. Sau này Cúc lấy chồng quê ở Lỗ Giáng (P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) và lên P. Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) lập nghiệp, sinh được 3 người con trai thì giữa hai người đứt liên lạc. Về phần  mình, Mạnh cũng đã có vợ và sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Ở quê Hòa Hải, Mạnh làm nhiều nghề, từ nông nghiệp đến thợ mộc, thợ sắt, bảo vệ trường học... còn vợ thì buôn bán nhỏ.

Hung thủ Cao Văn Mạnh

Cách đây chừng 3 năm, Mạnh được tin chồng Cúc qua đời, có đến thăm hỏi và nảy sinh tình cảm. Mãi đến ngày Cúc mãn tang chồng, mối quan hệ tình cảm giữa hai người mới mãnh liệt, bất chấp sự phản đối quyết liệt của vợ con Mạnh. Mạnh bảo rằng, càng đi lại với Cúc, anh ta càng thấy mình yêu Cúc nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Thời gian này, Cúc ở nhà nội trợ và cho thuê dãy trọ 10 phòng, Mạnh thường xuyên lui tới chơi và rủ Cúc đi uống cà-phê. Buổi tối, nhiều khi Cúc giấu mọi người cho Mạnh ngủ lại qua đêm tại nhà mình.

Lý giải về động cơ giết Cúc, Mạnh bảo anh ta lụy vì tình. Theo Mạnh, đang yêu nhau thắm thiết thì từ tháng 10-2013, Cúc tỏ thái độ và cử chỉ lạnh nhạt với mục đích chấm dứt mối quan hệ này. Cụ thể, nhiều lúc Mạnh gọi điện thoại Cúc  không nghe máy, hoặc có nghe máy thì Cúc cố tình mở loa to cho Mạnh nghe được là Cúc đang ngồi nhậu và nói chuyện với người khác giới. Mạnh nổi ghen, âm thầm điều tra chủ nhân các cuộc gọi, tin nhắn lưu trong máy ĐTDĐ của Cúc và tự suy diễn là người tình đã thay lòng đổi dạ, chạy theo người đàn ông khác ngon hơn mình. Cách ngày xảy ra thảm án chừng 2 tháng, Cúc chủ động cắt liên lạc với Mạnh. Mạnh đến rủ đi uống cà-phê không đi, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời... Liên tục 2 ngày 25-7 và 26-7, Mạnh không liên lạc được với Cúc. Buổi sáng Mạnh từ P.Hòa Hải qua P.Hòa Khánh Bắc rủ Cúc đi uống cà-phê cũng không được. Buổi tối Mạnh điện thoại thì Cúc khóa máy, đến 23 giờ mới mở.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định bắt Cao Văn Mạnh.

Liên tục bị cự tuyệt tình cảm, Mạnh nảy sinh ý định sát hại người tình. Đêm 26-7, Mạnh mang theo 5 con mực khô đến cho Cúc nhưng không có Cúc ở nhà. Mạnh đưa mực cho con trai út Cúc và bảo về đưa lại cho mẹ. Mạnh về nhà, tầm 23 giờ điện thoại cho Cúc nhưng cũng không liên lạc được. Sáng 27-7, tầm 7 giờ, Mạnh mang theo 2 lốc sữa tươi, điều khiển xe máy BKS  75K1-0374 đến gần nhà Cúc và điện thoại rủ Cúc đi uống cà-phê nói chuyện. Cũng như mọi lần, Cúc không đi, Mạnh tức giận nên ra gần khu vực chợ Hòa Khánh mua 1 con dao nhọn và 1 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Monitel giá 50.000 đồng với ý định cả hai cùng chết. Mạnh đi xe máy vào nhà Cúc nói chuyện và có hỏi sao tối qua điện thoại không nghe máy. Thấy Mạnh mang theo sữa tươi, Cúc nói Mạnh mang về đi và có nhắc lại chuyện mực khô mang đến tối qua đang bỏ cho chuột tha.

Nói chuyện chừng 15 phút, Cúc đi rửa chén. Quá tức giận, Mạnh rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm Cúc 3 nhát từ phía sau khiến nạn nhân kêu cứu, chạy vào khu vực nhà bếp. Liền sau đó, Mạnh lấy chai thuốc bảo vệ thực vật trong túi quần  tháo nắp uống gần hết. Uống xong, Mạnh thấy nóng trong người, chạy ra ngôi nhà hoang cạnh nhà Cúc nằm và bất tỉnh, sau đó được CAP Hòa Khánh Bắc cùng CAQ Liên Chiểu phát hiện, chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Còn phần Cúc, do vết đâm trúng chỗ hiểm nên đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng di lý Cao Văn Mạnh về Trại tạm giam.

Trên đường di lý về Trại tạm giam CATP Đà Nẵng, Mạnh cho biết là rất hối hận về những gì đã gây ra. Mạnh biết tội của mình là quá lớn, khó có thể tha thứ nên đã quyết định chọn cách uống thuốc độc để tự vẫn. Tuy nhiên, có những điều còn lớn hơn những gì Mạnh nghĩ, đó là gia đình, người thân sẽ còn rất khổ đau với những gì Mạnh đã gây ra.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo