Vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang: Nghi can bắt cóc là nam sinh lớp 11

Thứ năm, 11/06/2020 07:22

Sáng 10- 6, các lực lượng nghiệp vụ của CA tỉnh Nghệ An phối hợp CAH Quỳnh Lưu và CAH Yên Thành (Nghệ An) cùng các đơn vị chức năng tiếp tục cuộc điều tra làm rõ cái chết bất thường của bé trai Hồ Trần Văn Đô (2015, trú xã Quỳnh Tam, H. Quỳnh Lưu). Theo đó, tối 9-6, sau 2 ngày mất tích bí ẩn, thi thể bé Đô được phát hiện trong tình trạng tay chân bị trói tại một căn nhà hoang trong rừng thuộc xã Lăng Thành (H.Yên Thành), cách nhà cháu bé gần 10 km.

Căn nhà hoang nơi phát hiện sự việc.

Theo lời kể của anh Hồ Văn Tụ (1968, bố bé Đô), khoảng 15 giờ ngày 7-6, bé Đô xin phép sang nhà hàng xóm chơi. Do thường ngày con trai hay chơi với các anh chị lớn trong xóm nên anh Tụ cũng yên tâm cho con đi chơi. Tuy nhiên, lần này đến chiều tối vẫn không thấy con về, linh tính chuyện chẳng lành, gia đình anh Tụ đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đô đâu. Sau 1 đêm nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, sáng ngày 8-6, anh Tụ đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và CAH Quỳnh Lưu về sự mất tích bí ẩn của bé Đô. Cùng đó, thông tin, hình ảnh về bé Đô cũng được gia đình đăng tải lên mạng xã hội để nhờ mọi người chia sẻ, tìm kiếm tung tích cháu.

Vào cuộc xác minh sự việc, qua thu thập hình ảnh từ các camera giám sát an ninh của người dân, CAH Quỳnh Lưu xác định trước khi bị mất tích, bé Đô đi chơi với Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 4), hàng xóm của gia đình anh Tụ. Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu triệu tập Đào Ngọc Hoàng để đấu tranh làm rõ.

Khu vực rừng núi cách nhà cháu bé gần 10km.

Bước đầu, Hoàng thừa nhận, có chở bé Đô đi chơi nhưng sau đó Đô đòi xuống giữa đường và đi đâu không rõ. Nhận thấy lời khai của Hoàng có nhiều điểm nghi vấn nên các điều tra viên tập trung đấu tranh làm rõ. Đến chiều 9-6, Hoàng mới khai nhận đã bắt nhốt bé Đô và khai ra địa điểm nơi giam giữ cháu bé. Một cảnh tượng đau lòng không ai mong muốn xảy ra, khi mọi người có mặt tại căn nhà hoang thì bé Đô đã tử vong, tay chân bị trói.

Ngay trong đêm, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Lực lượng Phòng CSHS, KTHS CA tỉnh nhanh chóng phối hợp CAH Quỳnh Lưu, CAH Yên Thành, VKSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, bé Đô không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé Đô bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã tạm giữ hình sự đối với Đào Ngọc Hoàng để điều tra. Bước đầu, nghi phạm Đào Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàng khai nhận, do nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền nên bị ám ảnh. Do đó, Hoàng bắt cóc bé Đô rồi chở đi giấu ở ngôi nhà hoang trên núi thuộc xã Lăng Thành, H. Yên Thành. Hoàng nghĩ, khi gia đình đi tìm bé Đô, Hoàng cũng sẽ tham gia và tìm thấy, giải cứu để lập công. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm cháu bé thì Hoàng hoảng sợ, không dám thực hiện tiếp ý đồ của mình. Do nạn nhân bị bỏ mặc lâu trong căn nhà hoang, bị đói khát nên đã tử vong. Ngoài tạm giữ Đào Ngọc Hoàng, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập thêm một nam sinh khác là P.V.T (bạn học cùng lớp với Hoàng) để tiến hành làm rõ những tình tiết liên quan.

Sáng 10-6, căn nhà cấp 4 ở cuối xóm 9 của gia đình anh Hồ Văn Tụ rất đông người đến chia buồn cùng gia đình khi hay tin bé Đô gặp nạn. Phía trong nhà, chị Trần Thị Trí (1982, mẹ bé Đô) liên tục gào khóc gọi tên con đến kiệt sức. Bàng hoàng trước hung tin cháu ngoại tử vong, bà Phạm Thị Tân nghẹn ngào cho biết, con gái bà là chị Trí kết duyên với anh Tụ khi cả hai đã luống tuổi. Do kinh tế khó khăn, chồng thường xuyên đau ốm nên Trí thường xuyên vắng nhà vào rừng đi bóc vỏ tràm thuê để lo cho các con bữa cơm, bữa cháo và thuốc men cho chồng.

Anh Tụ bàng hoàng trước cái chết của con trai.

“Tụ đau ốm thường xuyên, mấy năm trước còn phát hiện bị ung thư đại tràng, đau xương khớp nên không làm được gì. Mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên đôi vai Trí. Những tưởng cố gắng để các con có cuộc sống sung túc, thật không ngờ, cháu đoản mệnh đi trong đói khát”, bà Tân khóc òa.

Theo một người dân cho biết, anh Tụ và bố nghi phạm Hoàng là bạn thân nên 2 gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Vì thân thiết, nên Hoàng cũng hay đến nhà chơi với cháu Đô. Nhiều hôm Hoàng còn mua bánh kẹo, xúc xích cho Đô ăn và cháu Đô rất quý Hoàng. Nhưng thật không ngờ, vì ám ảnh những trò chơi bạo lực mà Hoàng nhẫn tâm bắt cóc cháu Đô trói, nhốt trong nhà hoang, bỏ cháu bé đói khát dẫn đến tử vong.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng nghiện trò chơi bạo lực trên mạng Internet của thanh thiếu niên, nhất là học sinh.

X.S