Vụ bố sát hại con tại Hội An, Quảng Nam: Đớn đau cắt đi núm ruột

Thứ hai, 28/10/2013 11:41

(Cadn.com.vn) - Không có việc làm ổn định, hai con nhỏ phó mặc cho bố mẹ nuôi dưỡng, nhưng Nguyễn Anh Linh (34 tuổi, trú P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) lại thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi về chửi bới, đánh đập bố mẹ. Trong lúc Linh đè xuống bóp cổ, không kìm nén được cơn phẫn nộ, người cha đã dùng dao đoạt mạng sống nghịch tử.

0 giờ 30 ngày 13-10, Nguyễn Anh Linh uống rượu say về, ngật ngưỡng lên gác - nơi mẹ là bà Lê Thị Búp (64 tuổi) đang ngủ rồi la hét: “Đ.M bà! Bà có đưa cái máy tính cho tôi không?”. Bà Búp thấy con la hét thì nói lại: “Tội quá mi ơi, để tao ngủ một tí, 3 giờ tao phải dậy bán cà-phê nuôi con mi rồi, để sáng ngày tao lấy đưa cho”. Lúc này ông Nguyễn Văn Tiến (66 tuổi, bố của Linh đang ngủ với 2 cháu (con Linh), nghe Linh liên tục lớn tiếng với mẹ và đập phá ầm ầm trên gác thì nhắc con: “Khuya rồi, im cho mọi người ngủ” nhưng Linh bỏ ngoài tai.

Ít phút sau Linh đi xuống, đến chỗ giường của ông Tiến, quát tháo: “Con già, thằng già muốn tao chết ở đây hả? Muốn tao lật luôn bàn thờ ngũ tự hả?”. Vừa nói Linh vừa đi đến xô ngã cái tủ cạnh giường ông Tiến đang nằm. Thấy vậy ông Tiến ngồi dậy, nói: “Mi đừng làm rứa, mi còn hai đứa con, đừng làm chúng khiếp sợ không học được”. Ông Tiến vừa nói xong thì Linh hùng hổ: “Thằng già ni muốn chết hả?” rồi nhào đến quật bố xuống đất, bóp cổ. Ông Tiến quơ tay trên nền nhà tìm vật để chống đỡ thì lấy được một đoạn gỗ rồi đẩy Linh ra nhưng bị Linh giật lấy đoạn gỗ. Ông Tiến tiếp tục quơ tìm được một con dao nhon mà trước đó Linh xô ngã tủ con dao rơi xuống đất. Lúc này ông Tiến bị Linh đè nằm ngửa, bóp cổ nên vung dao đâm 4 nhát vào lưng, hông, ngực Linh.

Thấy hai bố con giằng co nhau, bà Búp và một thanh niên (bạn của Linh) đến kéo Linh ra. Nhưng bực tức vì đứa con ngỗ nghịch, ông Tiến cầm dao đâm thêm một nhát vào ngực Linh. Đâm con xong, ông Tiến cầm dao chạy ra đường qua nhà anh Phước ở đối diện nhờ anh Phước chở bà Búp lên báo CA. 10 phút sau thì CAP Cẩm Phô đến cùng gia đình đưa Linh đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 2 giờ cùng ngày thì Linh chết.

Ông Nguyễn Văn Tiến tại CQĐT.

Tại trụ sở CA, ông Tiến ngậm ngùi: “Tôi đã nhiều năm chiến đấu trên chiến trường. Ngày hòa bình tôi tham gia công tác đoàn thể. Vậy mà đứa con này tôi không dạy bảo được. Không phải hôm đó mà trước đây nó đã từng bóp cổ tôi. Nếu hôm đó tôi không giết nó thì có lẽ một ngày nào đó nó sẽ giết tôi và mẹ nó”.

Ông Tiến vốn quê ở Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tháng 8-1964, ông tham gia du kích xã, sau đó được bổ sung vào quân chủ lực Sư đoàn 2. Năm 1971, trong lúc chiến đấu ông bị trọng thương nên được chuyển ra Bắc điều trị... Sau ngày giải phóng, ông Tiến về lại quê và công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ). Đến năm 1990, ông Tiến nghỉ hưu và về sinh sống tại Hội An. Được biết, vợ chồng ông Tiến có hai người con là Linh và anh Nguyễn Anh Tuấn. Anh Tuấn có nghề nghiệp ổn định, có nhà riêng và sống hạnh phúc, còn Linh thì luôn làm khổ bố mẹ. Năm 2003, Linh kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Vân. Sau khi cưới vợ, Linh thuê nhà để vợ chồng ra ở riêng. Tuy nhiên vì bản tính cục cằn, hung hăng nên không bao lâu sau đó chị Vân chịu không thấu nên chia tay. Sau khi ly hôn, Linh dẫn hai con nhỏ về cho vợ chồng ông Tiến nuôi. Bản thân Linh không có việc làm ổn định. Bố mẹ vì con, vì cháu mà thức khuya dậy sớm, nhưng Linh không biết chia sẻ khó khăn mà suốt ngày rượu chè rồi tìm cớ gây sự. Năm ngoái, vợ chồng ông Tiến mua một máy tính xách tay để cho đứa con lớn của Linh học nhưng Linh cứ giành máy tính của con để xem phim, nghe nhạc và cho rằng đó là tài sản của mình. Tối hôm xảy ra sự việc, sau khi cùng bạn bè uống hết 4 lít rượu, Linh về nhà lấy máy tính không được nên đập phá, chửi bới bố mẹ dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Người ta có thể hiểu được nỗi đau của ông Tiến khi ra tay hạ sát con mình, nhưng đó là cách giải quyết tiêu cực.

Bão Bình