Vụ “Cháy nhà, 2 người thương vong” tại Đà Nẵng: Người trong cuộc khai gì?

Thứ năm, 06/07/2017 11:21

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ “Cháy nhà, 2 người thương vong” xảy ra chiều  25-6 tại nhà ông Ngô Duy Lâm (1960, trú An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (1996, trú H. Hưng Yên, Nghệ An) tử vong tại chỗ, con trai ông Lâm là Ngô Duy Vinh (1996) bị thương. Vụ việc vẫn đang được CQĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Xung quanh vụ cháy “bất thường” trên, dư luận đặc biệt quan tâm, nhiều người cho rằng nạn nhân Oanh khi chết đang mang thai, người lại cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do Ngô Duy Vinh chủ động gây ra vì mâu thuẫn giữa 2 bên... Để rộng đường dư luận, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm hiểu.

Qua tìm hiểu được biết, Ngô Duy Vinh quen với Nguyễn Thị Kiều Oanh khoảng 2 năm nay. Tuy chưa cưới hỏi nhưng thỉnh thoảng Oanh lên nhà Vinh chơi và ngủ lại phòng của Vinh. Trước hôm xảy ra vụ việc 1 ngày, bên gia đình Oanh có lên nhà ông Lâm thăm chơi. Tại đây, hai bên trò chuyện vui vẻ, đồng thời cũng tính đến chuyện cưới hỏi giữa Vinh và Oanh. Thế nhưng qua hôm sau, sự việc xảy ra khiến ai cũng bất ngờ, không hiểu lý do tại sao.

Tiếp xúc với CQĐT, Ngô Duy Vinh khai rằng nguyên nhân do mâu thuẫn giữa hai người. “Do tối hôm trước Oanh ở lại nhà tôi nên sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau đi qua nhà cô, chú gần đó chơi. Đến trưa thì chúng tôi về lại phòng của tôi. Tại đây, cả hai nằm chơi lấy điện thoại xem facebook. Một lúc sau thì Oanh nói: Anh đi ra ngoài để em nằm ngủ chiều còn phải đi làm. Nghe vậy tôi qua nhà cô Tám bên cạnh chơi. Chơi một lúc thì có mấy đứa em rủ đi uống cà-phê.

CQĐT đang lấy lời khai của Ngô Duy Vinh tại bệnh viện.

Vinh kể tiếp: “Sau đó tôi về lại nhà cô Tám. Lúc này Oanh từ phòng đi qua nhà cô Tám tìm tôi. Thấy tôi, Oanh nói sao không về chở tui đi làm mà còn ở đây? Tôi nói rằng “giờ còn sớm, miễn sao không trễ giờ đi làm của em là được”. Nói xong chúng tôi cùng trở về phòng. Cho rằng tôi sẽ làm trễ giờ làm của mình nên Oanh tỏ ra giận dỗi. Lúc này tôi đến lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo của gia đình để chuẩn bị chở Oanh đi làm. Tuy nhiên, khi tôi đề máy nhiều lần thì xe không nổ. Nhìn đồng hồ đo xăng thì thấy vạch kim xăng ở gạch màu đỏ. Nghĩ rằng xe đã hết xăng nên tôi gọi em gái đến và nhờ mua 10 ngàn đồng xăng về đổ vô để đi. Sau đó tôi vào lại phòng, thấy Oanh ngồi trên giường, mặt tỏ vẻ còn giận nên tôi ôm và hôn vào má với mục đích để bạn gái hết giận. Ôm hôn 2 lần Oanh đều đẩy tôi ra, đến lần thứ 3 thì Oanh bất ngờ tát vào má tôi một cái. Bị tát đau, theo phản xạ tôi cũng tát lại Oanh một cái. Tuy nhiên, cái tát của tôi hơi mạnh nên Oanh khóc, đồng thời nói “cha mẹ tau nuôi tau lớn chừng này chưa đánh lần nào mà mi dám đánh tau”. Tôi trả lời rằng “bà tát tui sao tui tát y lại rứa coi bà có đau không”. Đúng lúc này, em gái tôi mua xăng đem về gọi tôi ra lấy. Cầm chai xăng tôi đem vào để bên trong cửa phòng rồi đóng cửa lại để đến thay đồ chở Oanh đi làm (lúc này Vinh đang mặc quần đùi - P.V), đồng thời tôi nói với Oanh: Bà có đi làm không. Khi vừa kéo quần đùi xuống để mặc quần dài vào, tôi quay lại nhìn thì thấy Oanh cầm chai xăng (chai nhựa đựng nước ngọt loại 1,5 lít) tưới lên người. Thấy vậy tôi chạy đến để giật chai xăng, đồng thời nói: “Bà bị điên hả?” Cùng lúc này, Oanh vội cầm chiếc bật lửa đang để trên tủ bật lên. Khi tia lửa vừa bắn lên cũng là lúc xăng trên người Oanh phụt cháy. Ngọn lửa trên người Oanh bùng lên dữ dội nên tôi vội nhảy lui ra, sức nóng và sự ngột ngạt khó chịu nên tôi mở cửa để tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do hoảng loạn, cửa không mở được nên tôi đạp bể lớp kính trên cửa chui thoát ra ngoài. Ra đến sân, tôi vội chạy đến chỗ giếng nước lấy nước tạt vào trong phòng, đồng thời tri hô mọi người đến cứu. Khi mọi người đến cứu thì tôi đã ngã khuỵu trước sân”.

Sau đó Vinh được người thân đưa đi cấp cứu, còn Oanh khi mọi người dùng búa phá được cửa thì nạn nhân đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng trên, CATP Đà Nẵng phối hợp CAH Hòa Vang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Làm việc với CQĐT, Vinh khẳng định mình không gây ra cái chết cho bạn gái. “Nguyên nhân chỉ vì Oanh tức giận nhất thời, chỉ cầm bật lửa nhằm hù dọa nhưng không ngờ tia lửa bắn gặp xăng ra gây cháy dữ dội” - Vinh nói. Nói về việc dư luận nghi ngờ cho rằng có thể biết Oanh có bầu, Vinh không muốn nên đã gây ra vụ hỏa hoạn trên. Vinh cho rằng chuyện Oanh có thai là điều không thể, vì cách đó 2 ngày đích thân Vinh đi mua băng vệ sinh về cho Oanh(?).

Lời khai của Vinh là vậy, tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của những người liên quan đã bộc lộ những nội dung không khớp nhau, cần phải làm rõ. Cụ thể, khám nghiệm hiện trường, CQĐT chưa tìm thấy dấu vết của chai đựng xăng cũng như chiếc bật lửa; vì sao khi cầm chai xăng từ em gái, Vinh không đổ ngay vào xe mà đem vào phòng để, rồi chốt cửa lại? Vinh khai rằng nói em gái mua 10 ngàn đồng xăng, nhưng thực tế qua điều tra cho thấy em gái Vinh mua đến 20 ngàn đồng... Trước những “bất thường” nói trên, vụ việc hiện vẫn đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, sau hơn 1 tuần điều trị, chiều 5-7, Ngô Duy Vinh đã được xuất viện. Về phần nạn nhân Oanh, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về quê mai táng. Mọi chi phí mai táng do gia đình ông Ngô Duy Lâm tự nguyện chi trả.

TRẦN TÂN