Vụ cô gái chết tại Bệnh viện Đà Nẵng: Bệnh nhân tử vong do xuất huyết não cấp

Thứ sáu, 21/08/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Trước việc bà Dương Thị Minh Nguyệt (trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có đơn khiếu nại về việc các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vô trách nhiệm, đã không kịp thời cấp cứu, khiến con gái bà là chị Nguyễn Thị Phương Vy (28 tuổi) chết oan uổng. Ngày 20-8, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đã có buổi họp báo để giải trình về vụ việc này…

Theo đơn khiếu nại của bà Nguyệt: Sáng 14-8-2015, con gái của bà là chị Nguyễn Thị Phương Vy (28 tuổi) bắt đầu có triệu chứng đau đầu, nôn mửa, chân tay lạnh. Nghĩ con bị trúng gió nên bà đã có hình thức sơ cứu cho người bị trúng gió. Khi chồng bà về, thấy con gái nguy kịch mới gọi xe cấp cứu và đến 9 giờ 4 phút cùng ngày, gia đình đã đưa chị Vy đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng trả lời các phóng viên về các thông tin liên quan đến
trường hợp tử vong của chị Vy.

Bà Nguyệt khẳng định trong đơn: "Từ lúc con gái tôi phát triệu chứng đau đầu, nôn mửa đến khi vào được khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng mất khoảng 1 tiếng 30 phút, do sự chậm trễ của gia đình và đợi xe cấp cứu. Tuy nhiên, lúc 9 giờ 57 phút, khi bác sĩ thông báo với gia đình về tình trạng của cháu là xuất huyết não thì cháu vẫn còn cảm giác, biết đau đầu, giật tóc, đạp chân... Tôi những tưởng lúc này cháu sẽ được cấp cứu khẩn cấp với cách nào đó của những người có chuyên môn, nhưng cháu lại được chuyển sang Khoa hồi sức cấp cứu. Tại đây, người ta bảo chúng tôi về lấy chứng minh nhân dân của cháu để làm thủ tục, nộp tiền viện phí, nộp tiền chụp CT... Người thân đã chạy về nhà cách bệnh viện 5-6 cây số lấy chứng minh nhân dân của cháu Vy, sang xếp hàng dài dằng dặc nộp tiền viện phí... mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, con gái tôi mới được đẩy đi chụp CT não. Chụp CT xong, họ thông báo con gái tôi bị xuất huyết tràn não rồi, hôn mê sâu, không cứu được nữa. Lúc đó là 12 giờ 4 phút...

Bà Nguyệt nêu thêm: "Vậy từ lúc 9 giờ 57 phút đến 12 giờ 4 phút ngày 14-8, các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đà Nẵng đã làm gì với tình hình nguy kịch của con gái tôi? Họ chẳng can thiệp gì cả, ngoài việc cho cháu thở oxy và truyền nước. Sao lại để con tôi nằm im lìm trong phòng hồi sức cấp cứu 2 tiếng đồng hồ, chỉ vì chờ nộp tiền? Chúng tôi ở ngoài phòng hồi sức tin tưởng rằng các bác sĩ đang cấp cứu con mình ở trong ấy, nhưng họ chẳng làm gì cả, ngoài việc thông báo con tôi đã chết não, cho xuất viện... Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước hành vi tắc trách, vô trách nhiệm, vô lương tâm của những con người có trách nhiệm trong ca trực hôm đó của bệnh viện".

Trao đổi tại buổi họp báo, BS CK2 Nguyễn Ngọc Bá, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trường hợp chị Vy thuộc dạng bị đột qụy não. Đó là xuất huyết não tối cấp rất nặng vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp phải đặt ống thở, hồi sức tích cực. Ngay khi vào viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hai lần hội chẩn nhưng đột qụy não do xuất huyết não thời gian diễn ra rất nhanh và hậu quả rất nặng nề...

Đơn khiếu nại mà bà Dương Thị Minh Nguyệt gửi các cơ quan chức năng.

Còn theo TS.BS Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chị Vy nhập viện lúc 9 giờ 20 ngày 14-8 trong tình trạng hôn mê tương đối sâu. Với tình trạng của bệnh nhân rất nặng nên các bác sĩ tận dụng từng giây, từng phút, khẩn trương cho bệnh nhân chụp CT sọ não, đặt ống nội khí quản, cấp cứu tích cực. Các bác sĩ cũng tiến hành hội chẩn để chẩn đoán tình trạng bệnh. Đến 10 giờ 25, bệnh nhân được chuyển từ ngoại khoa cấp cứu vào hồi sức cấp cứu; 10 giờ 30 phút, bác sĩ khám và cho thở máy, điều trị một số thuốc liên quan đến phù não và tiến hành chụp CT A (chụp mạch máu não), hội chẩn lần 2. Kết quả chụp mạch máu não bệnh nhân không có dị dạng mạch máu não nên không chỉ định phẫu thuật. Lúc 12 giờ 30, bệnh nhân hôn mê sâu, tụt huyết áp.

Bác sĩ Nhân khẳng định: Quá trình cấp cứu và tiến hành các thủ tục liên quan đến bệnh nhân là 2 việc hoàn toàn tách rời, không dính dáng đến nhau. Bệnh nhân Vy nhập viện lúc 9 giờ 20 phút, ngay sau đó các y, bác sĩ cấp cứu lập tức cho tiến hành thăm khám, điều trị. Cụ thể, kết quả chụp CT đã thể hiện. Còn các thủ tục giấy tờ cần thiết do bộ phận hành chính đảm nhận. Bệnh nhân có CMND, có BHYT… hay không, hoàn toàn không liên quan đến kíp bác sĩ đang cấp cứu theo dây chuyền chuyên môn bên trong. Tuy nhiên, có thể do bộ phận hành chính đặt câu hỏi và trả lời theo mô típ cứng nhắc khiến gia đình nạn nhân hiểu nhầm.

Cũng theo bác sĩ Nhân và bác sỹ Bá, chị Vy nằm trong trường hợp đột qụy não do xuất huyết, phát hiện chậm trễ; thể này đặc biệt nguy hiểm, xác suất tử vong cao. Ghi nhận ở các nước trên thế giới, 50% trường hợp tương tự chưa đưa tới bệnh viện đã tử vong; 25% xảy ra tại bệnh viện không qua khỏi; 25% cứu được nhưng di chứng để lại nặng nề. Bác sĩ Nhân nói: "Chúng tôi cũng đã làm hết sức mình. Không cứu được người bệnh chúng tôi cũng rất đau lòng, cô gái còn quá trẻ".

T.Dũng