Vụ cướp trong đêm vắng

Thứ bảy, 31/12/2016 09:29

(Cadn.com.vn) - “Cướp! Cướp! Cứu với...”. Tiếng la thất thanh của người phụ nữ xé toạc màn đêm yên tĩnh của vùng quê nghèo BLá, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng). Mọi người đổ xô về nơi phát ra tiếng kêu thì thấy bà Nguyễn Thị Phụng (1970, trú thôn 4, xã BLá) đang ôm tay, trên đầu và người bê bết máu. Bà Phụng chỉ nói được vài câu rồi ngất lịm và được đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc cấp cứu. Lúc đó là 23 giờ ngày 28-12.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra giữa đêm khuya tại một vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, gây hoang mang trong dư luận, CAH Bảo Lâm đã huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra. Ngay trong buổi sáng 29-12, một số đối tượng nghi vấn đã được lực lượng CA nhắm đến, trong đó nổi nhất là Đàm Văn Nghĩa (1997, trú thôn 4, xã BLá, H. Bảo Lâm). 12 giờ ngày 29-12, Nghĩa được triệu tập đến cơ quan CA để làm việc. Qua đấu tranh, biết không thể che giấu được tội ác, Nghĩa đã phải nhận tội.

Theo lời khai, qua mạng zalo, Nghĩa quen một người bạn gái trú xã Lộc Quảng, H. Bảo Lâm. Mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã nhưng Nghĩa đã “nổ” với bạn gái rằng gia đình đang có 400 cây vàng để làm từ thiện. Biết bà Nguyễn Thị Phụng có đôi bông tai và chiếc nhẫn vàng, Nghĩa sinh lòng tham. Khuya 28-12, bà Phụng đi ăn đám hỏi nhà hàng xóm rồi đến căn nhà nhỏ của gia đình ngủ để canh cà-phê. Nghĩa cầm theo con dao nhọn, theo dõi, đứng ngoài liên tục dùng đá ném lên mái nhà để bà Phụng thấy động phải đi ra. Ném đá lên mái nhà không ăn thua, thấy chiếc xe máy dùng để chở cà-phê dựng bên ngoài nhà, Nghĩa liền xô đổ nhằm tạo ra tiếng động. Bà Phụng dậy dựng xe rồi lại vào nhà ngủ. Lần thứ hai xô đổ chiếc xe cũng được bà Phụng dựng lên mà ý đồ cướp tài sản vẫn chưa thực hiện, trong khi con dao lại bị rơi mất khiến Nghĩa càng nóng ruột. Lần thứ ba Nghĩa xô đổ chiếc xe máy, bà Phụng cầm đèn pin đi ra. Thừa lúc bà Phụng đang lom khom dựng lại xe máy, Nghĩa lấy cây cà-phê đánh liên tiếp lên đầu, người bà Phụng. Biết gặp kẻ cướp, bà Phụng gục xuống giả vờ chết. Đưa tay lên mũi thấy bà Phụng không thở, tưởng đã chết thật, Nghĩa liền tháo sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng vàng bỏ vào túi. Nghĩa còn định sàm sỡ bà Phụng mà theo lời đối tượng khai là để tạo hiện trường của một vụ hiếp dâm. Hoảng quá, bà Phụng vùng bỏ chạy, Nghĩa cầm cây cà-phê đuổi theo đánh bà Phụng mấy cái nữa rồi mới bỏ trốn.

Nghi can Đàm Văn Nghĩa.

Chiều 29-12, CAH Bảo Lâm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đàm Văn Nghĩa và tiến hành truy thu tang vật. Tại nhà Nghĩa, lực lượng chức năng đã thu được sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai, chiếc nhẫn vàng được Nghĩa giấu trong túi xách. Cây cà-phê Nghĩa dùng để đánh bà Phụng cũng được tìm thấy. Ngày 30-12, CAH Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đàm Văn Nghĩa về hành vi “Cướp tài sản”.

Đức Huy