Vụ hỏa hoạn khiến 6 người tử vong tại Nghệ An: Căn nhà bị cháy không có lối thoát hiểm

Thứ tư, 16/06/2021 07:10

Như đã đưa tin, vụ cháy kinh hoàng tại phòng trà ca nhạc số 146, đường Đinh Công Tráng (TP Vinh, Nghệ An) vào rạng sáng 14-6 đã khiến 6 người chết. Thời điểm trước khi lực lượng chức năng đến, rất đông người dân đã có mặt ở ngoài nhưng do lửa lớn quá, cửa lại khóa trái, không ai tiếp cận được nên đành bất lực.

Cận cảnh ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy kinh hoàng lúc nửa đêm

Lúc 0 giờ 5 ngày 15-6, trong lúc cả phố phường đang lặng chìm trong giấc ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trà ca nhạc tại số 146- Đinh Công Tráng (TP Vinh, Nghệ An). Ngay lập tức mọi người chạy ra đường xem thì phát hiện thấy khói nghi ngút, mùi khét bốc lên, lửa đang cháy lan ra cả tòa nhà. Người dân lập tức gọi điện cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC& CHCN Công an tỉnh Nghệ An đã điều 7 xe cứu hỏa cùng gần 100 CBCS phối hợp 50 CBCS Ban Chỉ huy quân sự TP Vinh tham gia chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Vinh cũng đã được huy động đến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ dập lửa. 
Tòa nhà bị cháy được xác định là nhà của ông Võ Trọng Đại (1949, trú TP Vinh) cho anh Nguyễn Trọng H. (1983, quê xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) thuê vừa ở vừa kết hợp kinh doanh, nhà có 1 tầng hầm, 3 tầng nổi. Tầng 1 được bố trí cho thuê mặt bằng để làm phòng trà (hiện đã đóng cửa do dịch Covid-19), 1 phòng ngủ của gia đình chủ quán, 1 gara ô-tô, tầng 2 để trống và tầng 3 có 1 phòng ngủ cho thuê. Khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã lan rộng bao trùm toàn bộ tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà.

Lực lượng CA bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do căn nhà có cửa cuốn và toàn bộ được bao quanh bằng cửa kính chịu lực nên công tác tiếp cận bên trong gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận bên trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trong quán trà có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện... nên đám cháy nhanh chóng lan ra, thiêu rụi căn nhà. Sau gần 30 phút dập lửa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 6 nạn nhân đã tử vong, trong đó có 4 người trong gia đình chủ phòng trà ở phòng ngủ tầng 1 và 2 mẹ con ở phòng ngủ tầng 3.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chủ quán Nguyễn Trọng H. (1983), chị Nguyễn Thị H. (1984, vợ anh H., đang mang thai), 2 cháu Nguyễn Đan N. (2010, con gái anh H.), cháu Nguyễn Hoàng Ph. (2016, con trai anh H.); chị Nguyễn Thị Lan P. (1977, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (2009, con chị P.). 

Vụ cháy gây ra thiệt hại quá lớn về người và tài sản.

Lửa và sức nóng quá lớn nên đành bất lực

Vụ cháy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn phường Lê Mao (TP Vinh) đã khiến người dân vô cùng bàng hoàng và thương xót. Khi xảy ra vụ cháy đã có rất nhiều người là hàng xóm của gia đình nạn nhân chạy ra cùng với lực lượng chức năng tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn khi tiếp cận được phía trong tòa nhà thì các nạn nhân đều đã tử vong. 

Ông Nguyễn Văn H. (hàng xóm) cho biết, khi nghe tiếng nổ như tiếng chập hệ thống điện chúng tôi chạy ra thì thấy phòng trà bốc cháy. Biết trong nhà có người nhưng lửa cùng sức nóng quá lớn nên đành bất lực. Dù người dân và lực lượng chữa cháy đã cố gắng hết sức nhưng nhà khóa trái cửa, bên trong có quá nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bao trùm rất nhanh, lửa, khói bao trùm cả căn nhà ba tầng. Tòa nhà chỉ có cửa cuốn là lối vào duy nhất thì bị khóa trong, ngoài ra toàn bộ đều là kính chịu lực nên lực lượng công an và người dân phải mất một thời gian dài mới phá được cửa cuốn vào bên trong.

Ông Nguyễn Thanh Hà, bảo vệ trực Trường mầm non Lê Mao (cơ sở 2) cách hiện trường hơn 5m là một trong những người có mặt đầu tiên cho biết, tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ liên tiếp từ căn nhà 3 tầng bên cạnh. Xác định tòa nhà bị cháy, tôi vội gọi cứu hỏa và cùng một số người chạy đến dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không được. 

Ông Nguyễn Tam Kỳ- Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết, căn nhà 3 tầng trong đó có 1 tầng được thuê làm phòng trà, tầng 2 chưa sử dụng, còn tầng 3 đang xây dở. Được biết phòng trà ca nhạc này rộng chừng 200m2, có 3 tầng, đã hoàn thiện 2 tầng. Theo nhận định ban đầu nhiều khả năng do chập điện.

Sáng 15-6, Đại tá Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu các lực lượng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình này không hoạt động, cũng không có lối thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố.

DƯƠNG HÓA