Vụ ki-ốt án ngữ hè phố ở Hội An: Chính quyền thiếu quyết tâm?

Thứ bảy, 16/11/2019 13:34

Liên quan đến vụ "ki-ốt án ngữ hè phố" tại TP Hội An (Quảng Nam) như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, chính quyền TP Hội An và các ngành đã có thêm nhiều cuộc họp, tuy nhiên kết quả vẫn dậm chân tại chỗ...



Ki-ốt tồn tại trái phép, nhiều lần cưỡng chế không thành nay được bà Hai thuê người cải tạo lại kiên cố hơn.

Thừa quyết định nhưng thiếu... quyết tâm!

Đó là ki-ốt diện tích hơn 10m2 mọc trên vỉa hè giao lộ Lê Lợi và Trần Hưng Đạo, P. Minh An- cửa ngõ dẫn vào phố cổ Hội An. Nguyên thủy, ki-ốt là của vợ chồng bà Ngô Thị Hai- Huỳnh Thúc Lân, tuy nhiên năm 2014, ông Lân và bà Hai đã chính thức ly hôn, nên ông Lân hiện tại không liên quan đến ki-ốt mà chính quyền Hội An suốt 5 năm kiên quyết cưỡng chế di dời nhưng bất thành (!) mặc dù  đã ưu ái sẽ bố trí cho bà Hai một ki-ốt để kinh doanh tại một chợ lớn.

Cụ thể, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, chính quyền TP Hội An đã nhiều lần ra "tối hậu thư" và quyết định lên phương án cưỡng chế, di dời nhưng không thành. Đến tháng 5-2018, UBND TP tiếp tục có quyết định thu hồi đất tại vị trí ki-ốt đang tồn tại. Nhưng mãi đến cuối tháng 3-2019, chính quyền Hội An lại ký văn bản thể hiện nội dung: cho phép bà Ngô Thị Hai tồn tại ki-ốt trên phần diện tích vỉa hè do Nhà nước quản lý. Không những thế, bà Hai còn được cho lập thủ tục xin phép cải tạo lại ki-ốt (!)? Được "bật đèn xanh", tháng 8-2019, bà Hai đã thuê thợ làm lại ki-ốt mới hơn, khang trang hơn ngay trước mắt những cử tri đã suốt nhiều năm phản ứng, kiến nghị buộc ki-ốt phải di dời.

Có sự bao che, dung túng?

Cử tri Hội An và người dân sống quanh khu vực đang đặt câu hỏi: Phải chăng trong vụ việc này, chính quyền Hội An có sự bao che, dung túng cho hành vi vi phạm? Trong số này, bức xúc nhất là trường hợp của bà Trương Thị Kim Xuân- chủ nhân ngôi nhà số 2/2 Lê Lợi, sát vách với ki-ốt bà Hai, do ngôi nhà của bà đang sửa chữa, tôn tạo, nhưng không thể làm xong do vướng ki-ốt nói trên.

Bức xúc trước sự việc kéo dài dai dẳng, tháng 9 và tháng 10-2019, gia đình bà Xuân tiếp tục có đơn khiếu nại gửi các cấp, đề nghị di dời ki-ốt. Đầu tháng 9-2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị UBND TP Hội An khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo kết quả về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 15-9-2019. Tuy nhiên vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ. Giữa tháng 10-2019, ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND TP Hội An đã chủ trì một cuộc họp lần cuối cùng với các ngành để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đa số ý kiến các ban ngành đều cho rằng, nên di dời ki-ốt để đảm bảo mỹ quan đô thị và TTATGT vì khu vực này là nơi ra vào của phố cổ. Tuy nhiên cuối cuộc họp, ông Sơn đã có một kết luận: Với bà Hai, nếu đồng ý di dời ki-ốt, TP Hội An sẽ giải quyết, tạo điều kiện ngay cho một lô bán hàng tại chợ đêm Trần Quý Cáp, nhưng bà Hai không đồng ý. Với trường hợp bà Xuân, ông Sơn nói rằng: Sẽ cho thời hạn 3 ngày để bà Hai dời tạm ki-ốt ra cách nhà bà Xuân 1 thước sau đó bà Xuân phải hoàn thiện khâu sửa, tô trát nhà. 3 ngày sau, cho bà Hai di dời ki- ốt vào lại chỗ cũ. "Trong 3 ngày đó, trường hợp bà Xuân không tô trát, sửa nhà, sau này TP không giải quyết nữa", ông Sơn quả quyết, thậm chí còn kết: "Đây là câu chuyện quá nhỏ, không đáng gì với cả cái TP trăm công nghìn việc. Nhà nước đã làm rất công tâm, khách quan và hết trách nhiệm rồi. (!?) Riêng chuyện kiến nghị di dời người dân cứ kiến nghị, còn bao giờ di dời là chuyện của Nhà nước, chứ không phải người dân kêu di dời là di dời ngay".

Cách trả lời, giải quyết vụ việc tại cuộc họp của Phó chủ tịch UBND TP Hội An khiến gia đình bà Xuân thất vọng. Theo bà Xuân, ngày 12-11, UBND P. Minh An cũng đã mời hai bên lên làm việc lần cuối, tuy nhiên bà Hai nhất quyết không di dời ki-ốt!

Dư luận đang rất cần một quyết định cứng rắn từ chính quyền Hội An, cụ thể là cưỡng chế di dời, trả lại mỹ quan cho phố cổ, trả lại niềm tin mà nhân dân, cử tri nơi đây đang kỳ vọng.

CÔNG HẠNH