Vu Lan – Mùa của lòng hiếu hạnh

Thứ năm, 15/08/2024 15:03

Một mùa Vu lan nữa lại về, là dịp mỗi người trong chúng ta tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên.

Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã đến với chùa Tam Chúc để cùng chiêm nghiệm những câu chuyện ý nghĩa mùa lễ Vu Lan.
Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã đến với chùa Tam Chúc để cùng chiêm nghiệm những câu chuyện ý nghĩa mùa lễ Vu Lan.

Vu Lan là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và chia sẻ với người xung quanh mình. Những ngày qua, hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã đến với chùa Tam Chúc ở Hà Nam, chùa Bái Đính tại Ninh Bình để cùng chiêm nghiệm những câu chuyện ý nghĩa mùa lễ Vu Lan.

"Mẹ không sao" - có lẽ là một lời nói quen thuộc mà người mẹ nào cũng từng nói.

Pháp hội Vu Lan báo hiếu tại chùa Bái Đính như chạm vào trái tim của những người tham dự. Dù là những người trẻ hay những người cao tuổi, dường như ai cũng thấy hình ảnh của đấng sinh thành.

"Mỗi bông hồng được cài lên ngực áo mang một ý nghĩa sâu xa.

Bông hồng đỏ cho những ai may mắn còn cả cha và mẹ trên đời.

Bông hồng nhạt dành cho người còn cha hoặc mẹ.

Bông hồng trắng sẻ chia cho những ai không còn cả cha và mẹ".

Tại chùa Tam Chúc, hàng ngàn phật tử, người dân và du khách cùng thực hiện các nghi thức và phát nguyện theo tinh thần Đức Phật.

Không chỉ đơn thuần có ý nghĩa tôn giáo, Pháp hội Vu lan đã trở thành "Lễ hội văn hóa tình người", là dịp mỗi người nhắc nhở nhau hai chữ "tri ân" và lan tỏa giá trị tốt đẹp và ý nghĩa.

Hải Yến – VTV.vn