Vụ người đàn ông bị chém gần đứt đầu tại Quảng Nam: Bất nhất trong lời khai của hung thủ Huỳnh Thị Nhiều

Thứ năm, 15/07/2010 00:00

>> Một phụ nữ chém đứt đầu kẻ cưỡng ép đòi quan hệ tình dục?

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng (số ra ngày 14-7) đã đưa tin, chiều 13-7, Trần Văn Xí (1974), trú thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam) trong lúc quan hệ tình dục với Huỳnh Thị Nhiều (1969), trú cùng thôn, đã bị chính người phụ nữ này lạnh lùng dùng rựa và dao chém rồi cắt đứt cổ chết ngay tại chỗ. Đến chiều 14-7, Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Nhiều về hành vi “giết người”. Tuy nhiên, giữa lời khai của hung thủ Huỳnh Thị Nhiều có rất nhiều chi tiết bất nhất, lúc thì khai trong lúc chống cự Xí cưỡng hiếp, lúc lại khẳng định Xí và mình đồng ý quan hệ nhưng vì bị đau nên đã ra tay sát hại Xí.

Một ngày sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, dư luận tại Quảng Nam vẫn không ngớt bàn tán xôn xao về tính chất khủng khiếp của vụ án, động cơ nào khiến một phụ nữ đơn thân như Nhiều lại ra tay sát hại ghê rợn nạn nhân. Sáng 14-7, nhiều người hiếu kỳ vẫn còn ra vào tìm hiểu thực hư, bàn tán về vụ án mạng. Trong khi đó, không khí nặng nề, u uất bao trùm lấy thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp.

Sau đêm mất ngủ vì sự việc đau lòng xảy ra, sáng ra bà con, người dân trong và ngoài thôn bắt đầu đến thăm hỏi và lo chuyện hậu sự cho nạn nhân Trần Văn Xí. Nhiều người vẫn còn bàng hoàng, không tin sự việc khủng khiếp như thế lại có thể xảy ra. Ngay trong chiều và tối 13-7, Huỳnh Thị Nhiều bước đầu đã có những lời khai trước cơ quan điều tra về diễn tiến vụ việc như sau: Từ hơn 3 năm nay, giữa Xí và Nhiều đã có quan hệ tình dục với nhau nhiều lần, phần nhiều trong số đó là do Xí cưỡng ép.

Thường thì mỗi khi say rượu hoặc có nhu cầu quan hệ là Xí mò đến nhà Nhiều và hai người có quan hệ với nhau. Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 13-7, Nhiều đang ngồi giặt quần áo đằng sau nhà thì Xí uống rượu về đi vào nhà tiến đến chỗ Nhiều đòi quan hệ tình dục. Nhiều không đồng ý, chống trả liền bị Xí chửi bới, đe dọa và lao đến đánh đập, đẩy Nhiều nằm lên chiếc giường tre đặt ở mái che gần nhà bếp.

Tuy Nhiều chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng Xí vẫn thực hiện được hành vi giao cấu với Nhiều. Sau khi hành sự, Xí mặc áo quần rồi lăn ra ngủ, trong khi Nhiều cũng mặc áo quần vào lên nhà trên nằm ngủ. Nằm trên giường, Nhiều bực tức, căm phẫn nhớ lại việc bị Xí nhiều lần có hành động chửi bới, đánh đập rồi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với mình nên nảy sinh ý định giết chết Xí để “giải thoát”.

 Rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi diễn tiến vụ án mạng.

Nghĩ là làm, Nhiều chạy ngay xuống bếp lấy cây rựa giắt ở bờ phên đi đến nơi giường tre Xí đang nằm rồi chặt vào cổ Xí. Thấy nạn nhân còn giãy giụa, Nhiều tiếp tục lấy con dao xắt thịt hành động tiếp khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Nhiều đến CAX Đại Hiệp đầu thú.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo và CAH Đại Lộc lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra cơ bản ban đầu như: Bảo vệ nguyên hiện trường, lấy lời khai ban đầu, đưa đối tượng về tạm giữ tại CAH, báo cáo sự việc lên CA tỉnh Quảng Nam nhằm phối hợp điều tra, làm rõ. CA tỉnh Quảng Nam cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Đến 21 giờ cùng ngày, CA tỉnh đã bàn giao xác anh Xí cho gia đình đưa về tổ chức an táng. 

Tuy nhiên, đến ngày 14-7, sau khi đã trấn tĩnh dần, hung thủ Huỳnh Thị Nhiều lại có những lời khai bất nhất, mâu thuẫn hoàn toàn so với lời khai ban đầu của chính mình tại cơ quan điều tra. Thượng tá Nguyễn Thế Nghiệp-Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, qua điều tra ban đầu và lời khai của hung thủ Nhiều cho thấy, chính Trần Văn Xí là người tình của Nhiều từ hơn 3 năm nay.

Nhiều là người phụ nữ đã qua một đời chồng có 1 con (hiện đang ở với cha) và một đứa con khác do Nhiều tự túc và anh Xí tuy nhỏ tuổi hơn, lại là trai chưa có vợ nhưng hai người đã có tình ý, quan hệ tình cảm trong thời gian qua. Khoảng 14 giờ ngày 13- 7, sau khi anh Xí đi uống rượu về thì tạt sang nhà người tình để tâm sự. Sau khi hai người quan hệ xong, anh Xí ra giếng vệ sinh rồi vào giường ngủ.

Ngôi nhà Huỳnh Thị Nhiều - nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. 

Còn Nhiều cũng mặc áo quần vào rồi lên nhà trên ngủ. Lúc này, Nhiều cảm thấy trong người không khỏe và đau, rát ở bộ phận sinh dục. Không hiểu vì nguyên nhân gì, Nhiều thấy ức chế, bực tức nên xuống bếp cầm cây rựa chặt vào cổ anh Xí. Thấy anh Xí chưa chết, còn giãy giụa trên giường, Nhiều cầm tiếp con dao xắt thịt cứa và chém tiếp. Từ lời khai này, Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra, xác minh thêm hướng hung thủ Huỳnh Thị Nhiều ra tay sát hại dã man anh Xí có thể do mâu thuẫn về mặt tình cảm. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của hung thủ.

Dù vụ việc, động cơ, nguyên nhân gây án của hung thủ sẽ được điều tra, làm rõ theo hướng nào chăng nữa thì cái chết của anh Xí cũng hết sức thương tâm, ANTT ở vùng quê yên tĩnh từ trước đến nay bỗng chốc xáo trộn với vụ án mạng gây xôn xao dư luận.

Tại hiện trường, xác nạn nhân Trần Văn Xí nằm ngửa trên vũng máu với vết thương toác hoác ngay trên chiếc giường tại nhà riêng của bà Huỳnh Thị Nhiều trông rất xót xa. Đau nhất là những người thân của cả hai gia đình hung thủ và nạn nhân. Một cán bộ xã Đại Hiệp cho biết, bản thân Nhiều là phụ nữ đã qua một đời chồng, hiện 2 con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn phải sống trong ngôi nhà rách nát chỉ như túp lều chắp vá với người mẹ là Trần Thị Tấn (66 tuổi) cũng sống đơn thân và bị bệnh tâm thần.

Gia cảnh của nạn nhân Xí cũng chẳng khá hơn, gia đình thuộc diện hộ nghèo khó của xã. Xí là lao động chính trong nhà phải nuôi mẹ già đã 76 tuổi là bà Nguyễn Thị Phỉ. Bà Phỉ từ nhiều năm nay mắc bệnh, chủ yếu sống nhờ vào việc ra nghĩa địa xin hoa quả, bánh trái, thức ăn là đồ cúng mà người dân đi cúng mộ. Gia đình Xí được xã xét hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết, hiện đã đổ cát sạn, gạch chuẩn bị khởi công thì xảy ra sự việc.

Đón nhận tin dữ, mấy ngày qua, bà Phỉ cùng người thân trong gia đình quá bàng hoàng, đau xót câm lặng không thể nói nên lời. Anh Sơn, một người dân thôn Phú Quý cho hay, chuyện đau lòng đã xảy ra, mọi chuyện thị phi, đúng sai, nghi ngờ hãy để cơ quan CA kết luận.

Nghĩa tử nghĩa tận, hiện bà con trong thôn đang tiến hành quyên góp ít tiền của để giúp gia đình bà Phỉ tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số. Trong khi đó, một điều tra viên trao đổi với chúng tôi, tâm lý của Huỳnh Thị Nhiều rất không bình thường. Vấn đề này phải chờ kết luận chính thức từ việc giám định mới rõ. Kể cả việc Nhiều ra đầu thú sau khi gây án cũng là tình tiết có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt sau này.

Quang Sang