Vụ người phụ nữ mất tích khi đi mua nông sản: Phát hiện một phần thi thể nạn nhân dưới suối

Thứ ba, 21/02/2017 10:12

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ mất tích của chị Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú xã Cuôr Nia, H. Buôn Đôn, Đắc Lắc) trong lúc đi thu mua nông sản, chiều 20-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐTVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc,  cho biết: Khoảng 15 giờ cùng ngày, trong lúc tìm kiếm tại đoạn suối chảy qua địa phận thôn 1 và thôn 8, xã Ea Mnang (H. Cư Mgar, Đắc Lắc), lực lượng CA địa phương phát hiện một bao tải (bốc mùi hôi thối) rất khả nghi nên đã báo cho lực lượng nghiệp vụ CA tỉnh Đắc Lắc. Ngay khi nhận được tin báo, CA tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm. Ngay sau khi đưa chiếc bao tải lên bờ để kiểm tra, lực lượng CSĐT phát hiện bên trong là phần thi thể của chị Xuân. "Trong chiếc bao tải chỉ có phần thân và đầu của nạn nhân", Đại tá Bôn nói. Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trên người chị Xuân không còn trang phục ngoài chiếc áo ngực.

Cùng với công tác khám nghiệm tử thi, lãnh đạo CA tỉnh Đắc Lắc đã chỉ đạo cho nhiều trinh sát cùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Cho đến 19 giờ ngày 20-2, lực lượng công an vẫn tiếp tục khám nghiệm và truy tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Theo ghi nhận của P.V, khu vực phát hiện phần thi thể của chị Xuân là một nơi hoang vắng, xung quanh là rẫy cà-phê của người dân.

Khu vực phát hiện một phần thi thể của chị Xuân.

Lực lượng công an tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, chiều 13-2, chị Xuân đang đứng nói chuyện với hàng xóm thì nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý muốn bán tiêu. Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Xuân điều khiển xe máy hiệu Wave màu xanh đến khu vực đập tràn, làng Tày trên địa bàn xã Cuôr Nia rồi mất tích từ đó. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CAH Buôn Đôn đã tìm kiếm khắp nơi, trong đó đã huy động người dân hút nước giếng tại một số rẫy cà phê trên địa bàn và các xã giáp ranh nhưng vẫn không có bất cứ tin tức nào về chị Xuân.

Trong lúc việc truy tìm tung tích chị Xuân chưa có kết quả thì vào chiều 18-2, ông Lê Đình Nam (59 tuổi, anh ruột chị Xuân) nhận được tin có người tìm thấy chiếc xe máy hiệu Wave màu xanh giống xe của chị Xuân tại một tiệm sửa xe trên địa bàn thôn 18 (xã Ea Bar, H. Buôn Đôn). Khi người nhà chạy đến thì phát hiện chiếc xe máy này không có biển số nhưng số khung, số máy trên chiếc xe trùng khớp với chiếc xe mang BKS 47L2-6079 mà chị Xuân sử dụng trước khi mất tích vào chiều 13-2. Ngay lập tức, người nhà đã báo cho cơ quan CA đến xác minh thì mới hay chiếc xe không biển số này chính là xe của chị Xuân.

Anh P.V.X (nhân viên tiệm sửa xe) kể, sáng 14-2 (một ngày sau khi chị Xuân mất tích), anh đến tiệm sửa xe thì thấy một thanh niên khoảng 24 tuổi, cao khoảng 1,6m đứng đợi. Thấy anh X., người thanh niên nói cần sửa lại xe để đi làm rẫy nên nhờ anh Đ. làm lại xích, đôn nòng cho xe rồi hẹn sẽ quay lại lấy. Tuy nhiên, nhiều ngày sau không thấy người thanh niên đến lấy xe, ông P.X.T (bố anh X.) nghi ngờ nên đã báo cho chính quyền địa phương và người nhà chị Xuân đến xác minh.

Ngay sau khi tìm được chiếc xe, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều đối tượng tình nghi lên lấy lời khai. Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Bôn, chiều 19-2, một đối tượng trú H. Buôn Đôn nghi có liên quan đến vụ mất tích của chị Xuân đã uống thuốc diệt cỏ tử vong.

Nguyên Trịnh