Vụ trâu điên húc chết người ở Quảng Nam: Mất dấu trâu điên, người dân lo lắng
(Cadn.com.vn) - Chính quyền và người dân H. Đại Lộc (Quảng Nam) đang ráo riết truy lùng con trâu điên húc chết 1 người và bị thương 4 người cách đây gần 1 tuần. Hiện tung tích con trâu điên vẫn chưa được xác định nên người dân địa phương đang hết sức hoang mang.
TRÂU ĐIÊN... GÂY ÁN
Lúc này, tại gia đình ông Hồ Thường (51 tuổi, trú thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc) không khí đau buồn vẫn tràn ngập sau cái chết tức tưởi của vợ ông, bà Trương Thị Hồng (50 tuổi). Trong nỗi đau nghẹn ngào, ông Thường kể, sáng 17-5, vợ ông dậy từ 5 giờ để chở rau ra chợ huyện bán bằng xe đạp. Khi vừa ra khỏi ngõ được 300m thì bất ngờ có một con trâu điên từ phía sau chạy tới húc vào lưng. Ông Trần Ba (người cùng thôn) đang ngồi nghỉ bên đường khi vừa đi tập thể dục về, chứng kiến toàn bộ sự việc, kể: “Mắt nó đỏ lừ. Húc bà Hồng xong nó phóng lên phía trước húc một phụ nữ khác đang dắt xe đạp. Rất may, người này nhảy sang bên đường, nên nó húc xe đạp đưa lên rồi quật xuống đường. Nó quay đầu trở lại, dẫm lên chân bà Hồng và lao như bay”. Ông Cao Văn Nhạc - Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa kể lại, sau khi húc chết bà Hồng, con trâu điên chạy về phía trung tâm xã húc bị thương ông Mười Lượng đang đi bán vé số (ông Lượng đang điều trị tại BV Đà Nẵng). Tiếp đó, nó điên cuồng lao về hướng xã Đại Đồng, húc 2 em học sinh Trường THPT
![]() |
Ông Trần Hứa kể lại lai lịch con trâu điên. |
Khi truy lùng nguồn gốc con trâu điên, với những đặc điểm miêu tả do người dân kể lại, ông Trần Hứa (77 tuổi, trú thôn Hòa Tây, xã Đại Nghĩa) đã đứng ra nhận đây là trâu của mình. Ông Hứa cho biết, ông mua con trâu này thông qua một thương lái với giá 28 triệu đồng, từ xã Đại Lãnh. Đây là con trâu kéo gỗ trong rừng nên rất to, nặng đến 6-7 tạ. Mục đích ông mua về vỗ béo rồi bán kiếm lời. Trong 3 ngày đầu tiên khi đem về, nó không có biểu hiện bất thường, ngoan ngoãn ở trong chuồng. Nhưng đến mờ sáng thứ tư, khi ông ra thăm chuồng thì phát hiện con trâu đã biến mất. Tới 7 giờ cùng ngày thì ông nghe thông tin nó vừa húc chết một người trong xã. Ngay lập tức, ông tìm tới nhà nạn nhân, bước đầu bồi thường 5 triệu đồng để gia đình ma chay. Ông Hứa nói, cái rủi ro này nằm ngoài ý muốn. Ông đã viết giấy cam đoan với xã, khi tìm được con trâu này sẽ lập tức cho bắn bỏ, không có bất cứ kiện cáo gì. Tuy vậy, theo nguồn tin một số người dân cho biết, con trai ông Hứa làm nghề giết mổ trâu bò ngay tại nhà. Sáng hôm ấy, khi đưa con trâu này ra giết thịt, nó bị dí điện nên phá chạy. Do lò giết mổ có cơ sở vật chất sơ sài nên không đủ biện pháp hữu hiệu ngăn chặn. Hậu quả là nó đi “tung hoành” gây án.
![]() |
Ông Hồ Thường bên chiếc xe đạp mà vợ ông đi chợ bị trâu điên húc chết tức tưởi. |
XỬ LÝ LÚNG TÚNG
Ông Cao Văn Nhạc nói, con trâu hiện không còn trên đất Đại Nghĩa, xã đã giao cho chủ trâu đi tìm. Lúc đầu, khi vừa xảy ra sự việc, xã đã thông tin khẩn tới các xã lân cận, hướng con trâu chạy đến để báo sự việc cho họ chủ động đề phòng. Mặt khác, xã cũng cử lực lượng dân quân, CAX tích cực truy tìm. Tuy vậy, hiện vẫn chưa có tung tích gì. Có ý kiến cho rằng trâu điên hiện đã chạy về rừng, lại có ý kiến nhận định nó đã xuống Điện Bàn... Có thể nói, tới nay công việc tìm kiếm của xã đã dừng lại, chủ yếu còn giao cho gia đình chủ trâu. Tuy vậy, khi tiếp xúc với ông Hứa, ông cho biết, từ mấy ngày nay, do bận làm đồng, nên việc truy tìm trâu cũng dừng lại. Nhiều người dân khi chúng tôi hỏi thăm đường về nhà ông Hứa, họ đặc biệt quan tâm tới tung tích con trâu, xem đã tìm được chưa. Họ tỏ ra lo lắng, bởi khi còn chưa khống chế được trâu điên, nguy cơ vẫn có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Trong lúc chưa tìm ra tung tích trâu điên, thì việc địa phương có thể làm để bảo vệ người dân là thông tin để họ cảnh giác. Ông Nhạc nói: “Chúng tôi có thông báo rộng rãi cho bà con với nội dung, hiện trên địa bàn xuất hiện con trâu đực, sừng dài khoảng 7 tấc, dây mũi dài 1,6m, nặng gần một tấn, rất hung dữ, đã húc chết người, bà con phải cảnh giác, biết được báo ngay cho xã để xử lý”. Do chưa có tiền lệ nên việc xử lý con trâu gây án với địa phương khá lúng túng. Ông Nhạc bảo, con trâu gây án không thể quy kết cho chủ trâu hết được. Trường hợp với người gặp nạn, đúng là rủi ro đáng tiếc. Thiếu tá Lê Nho Tâm - Phó Trưởng CAH Đại Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ điều tra xuống phối hợp với CAX giải quyết. Công việc chính vẫn là truy tìm con trâu để khống chế, tránh gây thêm sự cố, tạo sự yên tâm cho người dân. Sau khi tìm được, sẽ không dùng súng bắn bỏ, mà có thể dùng phương pháp khác để khống chế, ví như dùng điện. Trên phương tiện thông tin cũng như các cuộp họp tới từng tổ dân phố, ngoài việc phổ biến tình hình ANTT, đơn vị cũng lồng ghép việc cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ con trâu điên này để mọi người cảnh giác. Về việc quy kết trách nhiệm gây án mạng từ vụ trâu điên, Thiếu tá Tâm cho rằng, hiện vẫn chưa thể xác định được con trâu đó có phải của gia đình ông Trần Hứa không? Tất cả chỉ là mô tả đặc điểm, kể lại của người dân, do đó phải tìm được con trâu, điều tra rõ ràng nguồn gốc mới có thể quy kết trách nhiệm của chủ trâu.
Rõ ràng việc xử lý con trâu điên gây án mạng vẫn đang bối rối, và khi nó chưa bị khống chế thì người dân địa phương vẫn đang sống trong lo sợ.
Bài, ảnh: Hải Hậu