Vụ vợ sát hại chồng ở Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam: Không có dấu hiệu của kẻ thứ ba

Thứ hai, 19/01/2015 09:55

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, việc cơ quan điều tra đưa ra ánh sáng hung thủ sát hại dã man anh Trương Văn Tâm (1976, trú thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là Nguyễn Thị Thanh Trinh, vợ của nạn nhân khiến dư luận địa phương rúng động. Tuy nhiên trước thái độ không những không ăn năn hối hận về hành vi mình gây ra, hung thủ lại rất bình tĩnh một cách khác thường khi bị bắt, khiến nhiều người hoài nghi cho rằng liệu có kẻ thứ 3 tham gia vụ giết người gây chấn động này. Tuy nhiên chiều 18-1, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết không có nghi can khác đồng phạm với hung thủ trong vụ án.

Chồng chết vẫn mỉm cười

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Tr.Đ.H. (1948, cha ruột anh Tâm) bàng hoàng cho hay: “Thấy công an dẫn con Trinh về, rồi người dân nói rằng chính nó giết chồng khiến tôi sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ta nói dù một ngày cũng là nghĩa vợ chồng, đằng này chúng nó đã ở với nhau gần 20 năm rồi. Vậy tại sao con Trinh nó lại ra tay tàn ác với chồng nó thế?”. Còn anh Đ., một trong những người cùng nhậu với nạn nhân tối hôm xảy ra vụ án cũng hoài nghi: “Không biết có phải không chứ tôi thấy hoang mang khi hay tin chị Trinh là hung thủ. Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị mồi nhậu cho mấy anh em xong, chị ấy đi ngủ sớm. Khoảng 21 giờ, chị ấy vào phòng trong đóng cửa đi ngủ. Tôi hay đến chơi vẫn thấy vợ chồng vui vẻ. Chưa thấy anh Tâm đánh Trinh lần nào”… Sáng 14-1, trong lúc cơ quan chức năng tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trinh và tịch thu các hung khí gây án tại nhà nạn nhân, thì phía ngoài hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung đến xem.

Khi hay tin vợ nạn nhân là hung thủ, nhiều người tỏ ra sửng sốt, nghi vấn: Trinh xuống tay với chồng một mình hay có sự giúp sức của ai khác? Anh N.V.Đ. (trú cùng xã) cho rằng: Nếu Trinh có liên quan đến cái chết của chồng thì tôi nghĩ có người thứ ba xuất hiện. Thứ nhất, cô ấy là đàn bà chân yếu tay mềm, nếu đánh nạn nhân bầm giập như vậy thật khó tin. Thứ hai, còn hai đứa con của nạn nhân ngủ trong nhà, nếu đánh như vậy sao nó không nghe thấy gì? Thứ ba, dù sao nạn nhân cũng là chồng, là cha của hai đứa con Trinh, không lý gì vì chút mâu thuẫn mà ra tay sát hại dã man như vậy.

Có mặt tại hiện trường lúc lực lượng CA dẫn Trinh ra xe về trụ sở CQĐT, nhiều người tỏ ra phẫn uất khi nhìn thấy Trinh mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt, tại CQĐT Trinh khá bình tĩnh. Gặp ĐTV quen, Trinh còn buông lời trêu chọc. Thậm chí khi chúng tôi chụp hình, Trinh còn làm duyên và mỉm cười… Từ những hành động trên, dư luận cho rằng chắc có kẻ thứ 3 đồng phạm với Trinh (?).

Nguyễn Thị Thanh Trinh mỉm cười khi bị chụp hình.

Không có đồng phạm

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ngô Quốc Ánh - Đội trưởng đội Trọng án Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Trong lúc thu thập chứng cứ có nhiều luồng thông tin khác nhau. Một số người dân gần nhà nạn nhân cho hay, trong đêm xảy ra vụ án thấy 3 thanh niên cầm mã tấu, phóng xe máy về hướng Tam Kỳ. Ngoài ra, 10 ngày trước đó, anh Tâm có mâu thuẫn với một số đối tượng tại vườn keo nhà trồng và bị những người này dọa đốt nhà. Đáng chú ý, khi thực hiện nhiệm vụ, anh Tâm cũng điều tra làm rõ một đối tượng trộm cắp 40 con gà của người dân.

Từ những nguồn tin trên, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ĐTV, trinh sát nhanh chóng tập trung xác minh. Qua đó, làm rõ thông tin về 3 thanh niên mang mã tấu là có thật, nhưng sự việc diễn ra nhiều giờ trước khi vợ nạn nhân tri hô có kẻ trộm đột nhập.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát thu thập được thông tin về mâu thuẫn giữa vợ chồng Tâm. Theo đó, khoảng 2 năm trước, Tâm phát hiện Trinh có tình cảm với một thanh niên ở H. Tiên Phước. Khi phát hiện, Tâm bắt anh này quỳ xin lỗi và đánh gãy một chiếc răng… Tuy nhiên qua xác minh, người tình cũ của Trinh có bằng chứng ngoại phạm. Đặc biệt, lúc anh Tâm bị sát hại, con gái đầu nghe phát ra tiếng “bụp” lớn và có hỏi mẹ nhưng Trinh từ nhà trên nói vọng xuống với con “không có gì, ngủ tiếp đi”. Từ kết quả thu được, CQĐT nhận định, Trinh là nghi can số 1 đã ra tay giết hại chồng. Tuy nhiên, vì lý do nhân đạo để gia đình lo hậu sự cho anh Tâm xong rồi mới tiến hành bắt Trinh.

Còn Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Tại CQĐT, ban đầu Trinh quanh co chối tội, nhưng khi lực lượng chức năng trưng ra chứng cứ và phân tích các mâu thuẫn, hung thủ gục mặt khóc nức nở. Trinh khai nhận khoảng vài năm trở lại đây, Trinh và anh Tâm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sống ly thân. Mặc dù sống ly thân nhưng mỗi khi rượu vào, Trinh lại bị anh Tâm bạo hành nên nhiều lần nảy sinh ý định sát hại chồng để trả thù. “Qua điều tra cho thấy, việc Trinh sát hại chồng chỉ là hành động đơn phương, không có sự giúp sức của người khác như dư luận đồn đoán”- Đại tá Nghiệp khẳng định.

Bão Bình