Vững vàng trước “giặc lửa” để phụng sự nhân dân

Thứ ba, 06/10/2020 14:57

Lấy việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân làm động lực để chiến đấu; đặt vị trí của mình vào chính người thân của nạn nhân để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ… đó chính là công việc hàng ngày của các chiến sĩ trong lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng. Trong đám cháy, họ là những chiến sĩ luôn làm nhiệm vụ kép vừa chữa cháy vừa cứu người.

Nỗ lực lặn tìm thi thể nạn nhân.

Lên đường ngay khi nhận được lệnh; không kể ngày hay đêm, môi trường xảy ra vụ việc ở trên cao hay dưới nước, sẵn sàng chiến đấu hết mình, bảo vệ an toàn, tính mạng của nhân dân… Đó là công việc của các chiến sĩ thuộc Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng. Theo Đại úy Nguyễn Huy Linh- Đội Trưởng Đội Công tác Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, là người chỉ huy, trong tất cả các tình huống vụ việc xảy ra, anh thường dặn dò các CBCS đặt mình vào vị trí của người thân của nạn nhân, cùng xót xa đau khổ trước những mất mát để từ đó quyết tâm cứu người, cứu được tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Là những chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ song hành, các chiến sĩ của Đội công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vừa thực hiện công tác cứu hộ trên cạn vừa thực hiện tìm kiếm thi thể dưới lòng sông. Điều này đòi hỏi các CBCS phải trang bị một bản lĩnh thép, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy chực chờ. Trung úy Nguyễn Hồng Linh tâm sự, dưới hố sâu thì toàn màu đen nên anh em rất sợ, nhưng bằng trách nhiệm, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ ai cũng cố gắng vượt qua nỗi sợ. Chúng tôi không hề sợ vất vả chỉ sợ không tìm được thi thể nạn nhân.

Cứu người trong một vụ tai nạn giao thông.

Còn nhớ vào tháng 10-2019, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại đường Nguyễn Văn Thoại, Q. Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân bị một thanh sắt dài khoảng 4 mét xuyên từ lưng ra đến trước đùi. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ đội cứu nạn cứu hộ thì có lẽ tính mạng của ông sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ông Lê Thận (trú H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) người được cứu sống kịp thời nói: “Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn sự giúp đỡ của mấy anh, chứ không biết giờ ni có còn để gặp, nói chuyện với mấy ảnh nữa không”.

Thiếu tá Lê Văn Lưu- Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ, CATP Đà Nẵng cho biết, đa số CBCS của Đội này đều có trình độ, được đào tạo, có năng lực trong chiến đấu, khi được nhận nhiệm vụ đội này tham gia rất tích cực. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, bên cạnh trang thiết bị hiện đại, thuần thục kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo tối đa các nguyên tắc an toàn, các CBCS thuộc đội Cứu nạn cứu hộ còn phải có bản lĩnh, kinh nghiệm thực tế, và đặc biệt là sẵn sàng đặt mình vào vị trí của thân nhân nạn nhân và cộng đồng để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong quá trình chiến đấu. Và các anh vẫn luôn sẵn sàng lên đường, đương đầu với những thách thức mỗi khi người dân có yêu cầu.

VIỆT THÀNH