Xả súng kinh hoàng ở New Zealand: Nghi phạm dự định thực hiện vụ tấn công thứ ba

Thứ năm, 21/03/2019 14:00

Cảnh sát New Zealand ngày 20-3 cho biết, Brenton Tarrant, nghi phạm bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố hôm 15-3 tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, có khả năng đang trên đường thực hiện vụ nổ súng thứ 3 trước khi bị các nhà chức trách ngăn chặn.

Đám tang của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công.  Ảnh: CNN

CNN dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát New Zealand, Mike Bush cho biết, các nhà chức trách "hoàn toàn" tin rằng, họ đã ngăn chặn nghi phạm "trên đường đến cuộc tấn công tiếp theo". "Nhiều mạng sống đã được cứu", ông nói thêm, nhưng từ chối cho biết chi tiết để không "làm tổn thương người khác". Lễ tang đầu tiên được tổ chức cho Khaled Mustafa, 44 tuổi và con trai ông, Hamza, 15 tuổi. Hàng trăm người đã đến Nghĩa trang Công viên Tưởng niệm, nơi những ngôi mộ đã được đào để chôn cất hàng chục nạn nhân. Thủ tướng New Zealand Jacinda đến thành phố Christchurch ngày 20-3 để an ủi những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Arden tuyên bố, cả nước sẽ dành 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát vào ngày 22-3 tới.

Liên quan đến những bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc xả súng ở Christchurch, bà Ardern thông báo, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Winston Peters sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để làm rõ. Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng chỉ trích phát biểu "khinh suất" và "rất công kích" của Tổng thống Erdogan sau vụ xả súng, đồng thời cảnh báo ông sẽ cân nhắc "mọi lựa chọn" trong việc xem lại các quan hệ. Sau khi triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và bác bỏ "những lời bào chữa" được đưa ra, Thủ tướng Morrison nói: "Tôi coi phát biểu của Tổng thống Erdogan mang tính rất công kích đối với người Australia và rất khinh suất trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm này".

Trước đó, trong chiến dịch vận động bầu cử địa phương, Tổng thống Erdogan đã coi vụ xả súng này là một phần của cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ và đạo Hồi, đồng thời cảnh báo những người Australia bài Hồi giáo sẽ phải hứng chịu số phận tương tự như các binh sĩ ở Gallipoli, một trận chiến đẫm máu trong Thế chiến I.

T.NGỌC