Động đất Myanmar:

Tiếp tục xảy ra dư chấn - Số người thiệt mạng tăng lên 1.700 người

Thứ hai, 31/03/2025 13:50

Hai ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7, chiều 30-3, tại Myanmar tiếp tục xảy ra thêm một dư chấn có độ lớn 5,1 với chấn tiêu nằm gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của nước này với khoảng 1,5 triệu dân. Trong khi đó, số người thiệt mạng tăng lên khoảng 1.700 người, 3.400 người bị thương.

Một người phụ nữ được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập ở Mandalay. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập ở Mandalay. Ảnh: AFP

Thông tin ban đầu cho biết dư chấn nằm cách thành phố Mandalay 27 km về phía Bắc. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do dư chấn này gây ra. Theo một số nhân chứng, nhiều người đã la hét hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài đường. Trong khi đó, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới khoảng 1.700 người, trong khi 3.400 người bị thương và 300 người vẫn đang mất tích. Tuy nhiên, quy mô thực sự của thảm họa vẫn chưa rõ ràng và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Ngày 30-3, lực lượng cứu hộ Mandalay ở Myanmar vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng. Các cơn dư chấn tiếp tục làm rung chuyển thành phố vốn bị tàn phá nặng nề, khiến hoạt động cứu hộ càng thêm khó khăn.

Tại một hội trường thi Phật giáo ở Mandalay, nơi khoảng 180 nhà sư đang ngồi thi khi trận động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ Myanmar và Trung Quốc đang phối hợp để tìm kiếm nạn nhân. Đến nay, 21 người đã được cứu và 13 thi thể đã được tìm thấy, nhưng ít nhất 2 người có thể vẫn còn sống sót dưới đống đổ nát.

Trong ngày 29-3, đội cứu hộ đã leo vào bên trong đống đổ nát của trường trung học tư nhân Wisdom Villa ở ngoại ô Mandalay, Myanmar tiếp cận đến một cánh cửa bị kẹt chặn lối đi của họ. "Có ai ở bên trong không?", đội cứu hộ hét lớn lên với hy vọng nhận được phản hồi nào đó. Hàng chục người tụ tập bên ngoài im lặng, cố gắng lắng nghe tiếng kêu, tiếng nói, thậm chí cả tiếng thì thầm nhỏ nhất. Tuy nhiên, trái với hy vọng, không có âm thanh nào vọng ra cả.

Tòa nhà sáu tầng đã bị đổ sập xuống chỉ còn khoảng một tầng rưỡi sau trận động đất ngày 28-3, các tầng dưới sụp đổ chồng lên nhau, biến thành một đống bê tông nghiêng ngả. Những thanh thép cốt bê tông lộ ra từ lớp vữa bên ngoài bị vỡ của tầng trên cùng, bị xoắn vặn như hình các rễ cây rối rắm dưới sức mạnh của trận động đất cường độ 7,7. Người dân địa phương cho biết ít nhất 7 người bị mắc kẹt bên trong, bao gồm 2 giáo viên và một số trẻ em. Trong khi đó, 7 người khác đã bị xác nhận đã tử vong trong khi 2 người được cứu sống trong vài giờ sau trận động đất. Hàng chục người thân và hàng xóm của người nạn nhân mắc kẹt bên trong đống đổ nát ngồi co ro dưới đất, lặng lẽ quan sát, hy vọng có thêm tin tốt.

Trước tình hình thảm họa nghiêm trọng, chính quyền Myanmar đã kêu gọi viện trợ quốc tế vào ngày 28-3. Liên hợp quốc cho biết tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế đang cản trở công tác cứu hộ tại Myanmar. Các cơ quan viện trợ cảnh báo rằng đất nước này chưa chuẩn bị đủ khả năng đối phó với một thảm họa quy mô như thế này. Các đội cứu hộ quốc tế đang đến Myanmar. Vào ngày 30-3, Thái Lan đã gửi 55 quân nhân và 6 chú chó cứu hộ, cùng các thiết bị hỗ trợ như cần cẩu và máy đào. Hội Chữ thập đỏ Myanmar cũng đang cung cấp hỗ trợ tâm lý cho những người dân bị ảnh hưởng tại Mandalay.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Thái Lan, chính quyền địa phương thông báo số người thiệt mạng tăng lên 17 người, 32 người bị thương và 83 người mất tích. Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai cho biết đã nhận được báo cáo thiệt hại tại 18 tỉnh trên cả nước, ảnh hưởng đến 420 ngôi nhà, 48 ngôi chùa, 76 bệnh viện, 8 tòa nhà, 23 trường học và 18 văn phòng nhà nước. Theo đánh giá của cơ quan này, nguy cơ xảy ra dư chấn đang giảm dần.

AN BÌNH

Máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã hạ cánh xuống sân bay Yangon

Khoảng 18h15’ (theo giờ Việt Nam) tối 30/3, máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại nước bạn.

Động đất tại Myanmar: Ít nhất 1.000 người thiệt mạng, trên 2.300 người bị thương

Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến trưa 29-3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 lên tới 1.002 người, có 2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích.

144 người chết sau động đất ở Myanmar, dự báo hàng chục ngàn người thiệt mạng

Ít nhất 144 người ở Myanmar đã thiệt mạng và 732 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28-3.

Động đất Myanmar: 23 người chết, Myanmar và Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Trận động đất chiều 28-3, với tâm chấn ở Myanmar đã gây ra rung chấn mạnh, có thể cảm nhận được tại Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều tòa nhà ở Thái Lan rung lắc mạnh, có tòa nhà đã sụp đổ.