“Xem ảnh nóng mới chịu mua nhà?!”

Thứ tư, 13/05/2015 10:21

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện khá kỳ cục trên vừa được CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm rõ, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Số là, do muốn bán một ngôi nhà tại Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên chị K.O lên Internet rao bán và có để lại số điện thoại, địa chỉ mạng xã hội facebook để khách hàng tiện liên hệ. Sáng 6-5, Văn Hữu H.D (1989, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lên mạng và đọc được thông tin nói trên. Ban đầu H.D tò mò vào facebook của chị K.O xem thử mặt mũi người bán thế nào, ai ngờ thấy người bán cũng còn trẻ và khá xinh đẹp nên mới nảy sinh ý định lừa đảo để xem... thân hình nữ gia chủ trong trạng thái “Eva” như thế nào. Sau khi chuẩn bị một kế hoạch khá chu đáo, H.D bắt đầu kết bạn với chị K.O và nhắn tin “chát”.

Để tạo lòng tin cho chị K.O, H.D giới thiệu mình là phụ nữ và có khả năng giới thiệu được người mua ngôi nhà nói trên. Vui mừng trước thông tin của người mới quen đưa ra nên chị K.O nhanh chóng nói chuyện cởi mở, thân tình với H.D. Để người bán tin tưởng là mình có khả năng giới thiệu người mua ngôi nhà thật, H.D còn cò kè chuyện “huê hồng” và chị K.O cũng nhanh chóng đưa ra thỏa thuận là nếu bán được nhà chị sẽ trích lại 0,2% giá trị ngôi nhà cho H.D. Nhận thấy “con mồi” bắt đầu đi theo hướng điều khiển của mình, H.D hả hê đồng ý và tiếp tục thực hiện kế hoạch.

9 giờ ngày 7-5, khi thấy chị K.O lên mạng thì H.D cũng nhảy vào “chát” rồi vui vẻ thông báo có ông anh ở TPHCM đang muốn mua ngôi nhà nói trên, nhưng ông này tính tình hơi “quái” nên phải được xem ảnh của nữ gia chủ mới chịu mua. Chị K.O cũng thắc mắc chuyện đó lắm nhưng nghĩ đến chuyện bán ngôi nhà nên đành cười trừ “ảnh có trên mạng đó, nói ổng cứ xem”. Tuy nhiên, H.D vẫn nằng nặc “ông này kỳ lắm chị, phải xem được ảnh... nóng của chị ổng mới chịu mua”. Nghe điều kiện kỳ lạ nên chị K.O hơi “rợn tóc gáy” và bày tỏ thái độ không đồng ý.

Thấy vậy, H.D trấn an và chuyển từ lừa để “thưởng thức” hình “nude” sang lừa bằng tiền... rồi “hiến kế” cho chị K.O: “Hay là để em thuê một cô gái với giá khoảng 4 triệu đồng và nói cô này ngủ với ông ta (khách mua nhà) thì chắc là mọi việc sẽ thành công. Em “ứng” trước 2 triệu đồng tiền huê hồng, chị góp thêm 2 triệu đồng nữa là xong việc...”. Dù đang “nóng trong người” nhưng nghĩ đến chuyện bán được cái nhà, chị K.O cũng miễn cưỡng chấp nhận phương án này và đồng ý đưa 2 triệu đồng để H.D thực hiện kế hoạch “hối lộ” người mua nhà, đồng thời hẹn sáng hôm sau sẽ giao tiền.

Theo hẹn, 10 giờ ngày 8-5, H.D đến quán cà-phê đầu đường Nguyễn Chí Thanh để nhận tiền thì bị CAP Thạch Thang phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, H.D khai nhận toàn bộ màn kịch của mình và cho biết, do thời gian gần đây không có việc làm, cần chi tiêu cá nhân nên mới nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của chị K.O.

N.A.T