Xin hoàn thổ cho đá

Thứ sáu, 27/03/2015 06:00

(Cadn.com.vn) - Đào bới lên chi chừ xin hoàn thổ? Đào rồi thì chôn lại chớ xin xỏ cái chi?

- Khổ lắm, đây là đá bán quý nên mới rắc rối.

- À, có phải tảng đá được tìm thấy ở thôn Nam Định, xã Đắc Gằn (H. Đắc Mil, Đắc Nông) hồi tháng 2-2015 không? Nghe nói cơ quan chức năng đang tạm giữ để xử lý rồi mà?

- Là nó đó! Tảng đá đang bị "nhốt" cùng phương tiện vận chuyển nhưng xem ra quá trình xử lý cũng lắm rắc rối vì giá trị của nó lớn quá mà.

- Rắc rối thế nào?

- Thì đó, khi ông Nguyễn Chí Thanh (trú thôn Nam Định) tiến hành đào hố chứa nước tưới cà-phê thì phát hiện tảng đá caxedon nặng khoảng 30 tấn nên thuê người trục lên rồi bán. Mặc dù chính quyền xã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhưng những người khai thác vẫn lén vận chuyển đi nơi khác thì bị bắt quả tang. Nhưng khổ nỗi, việc giám định tảng đá này lại chưa thể thực hiện được nên dùng dằng mãi đến chừ...

- Vậy còn những người khai thác, vận chuyển trái phép thì xử lý sao?

- Sau nhiều lần lên huyện "hầu chuyện" về tảng đá, giờ ông Thanh sợ bị xử lý nên... xin hoàn thổ tảng đá về vị trí cũ. Còn chủ doanh nghiệp vận chuyển tảng đá cũng rầu không kém vì bị tạm giữ phương tiện.

- Đâu có được, cố tình vi phạm pháp luật rồi bị phát hiện, chừ tính đường "tháo thân" như vậy còn gì kỷ cương phép nước. Theo luật thì người phát hiện đá quý phải báo cho Sở TN&MT hoặc chính quyền cấp địa phương để xử lý. Đằng này...

Hình như, theo quy định, hành vi vi phạm nói trên chỉ ở mức xử phạt hành chính, sau xử phạt sẽ tịch thu tảng đá bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Đắc Nông cần có một phương án giải quyết rõ ràng đối với vụ việc này, chứ cứ "nhốt" tảng đá miết cũng mệt chuyện lắm. Đừng để "kịch bản" làm lồng sắt "nhốt" đá bán quý  như ở H. Chư Sê (Gia Lai) trước đây.

Hiện trường khai thác tảng đá bán quý tại thôn Nam Định. Ảnh: N.T

N.X.D