Xóa sổ động mại dâm Thanh Bình

Thứ ba, 16/12/2014 10:47

(Cadn.com.vn) - Để cho các cuộc mua bán dâm diễn ra an toàn, chủ nhà nghỉ, karaoke đã xây dựng nhiều cánh cửa bịt kín các lối vào. Với kiểu hoạt động tinh vi này, chủ động mại dâm Nguyễn Thị Công (1969, trú xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã thu hút rất nhiều lượt khách cả ngày lẫn đêm và hoạt động trong suốt thời gian dài. Để triệt phá ổ mại dâm gây mất ANTT tại địa phương, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã lên các kế hoạch tấn công. 20 giờ 15, các mũi TS đã đánh ập vào nhà nghỉ, karaoke của bà Công, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, gồm Đ.T.P (1987, trú H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) - N.V.S (1978, trú tỉnh Quảng Nam) và Đ.T.L (1989, trú H. Sơn Hà) - P.V.H (1972, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Theo khai nhận ban đầu của các gái bán dâm, mỗi lần phục vụ khách từ A - Z, giá cả do khách thỏa thuận với chủ nhà nghỉ. Sau khi phục vụ khách, các gái bán dâm chỉ được nhận lại 100 - 200 nghìn đồng, tùy theo thỏa thuận. Động mại dâm được xây dựng kiên cố, thiết kế 8 phòng và 3 phòng karaoke. Để cho việc mua bán dâm diễn ra "an toàn" tại nhà nghỉ, bà Công đã xây dựng tường rào, cổng ngõ khép kín, chỉ người phục vụ và khách mua dâm mới được vào. Ngoài ra, bà Công còn xây dựng một cửa thoát ở phía sau nhà nghỉ nếu trường hợp bị động.

Chủ động mại dâm Nguyễn Thị Công.

Theo hồ sơ của Đồn CA Khu Kinh tế Dung Quất, năm 2009, bà Công mở dịch vụ karaoke và nhà nghỉ Thanh Bình, nhưng bị Đồn CA Khu kinh tế Dung Quất kiểm tra, xử lý, buộc không cho hoạt động vì không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Từ đó đến nay, cùng với việc tháo dỡ biển hiệu, bà Công đã tổ chức hoạt động mại dâm tinh vi hơn. Để có gái phục vụ khách, bà Công câu kết với một số đối tượng dắt gái về cho mình khi có khách. Anh Nguyễn Võ - Trưởng CAX Bình Thạnh, H. Bình Sơn cho biết: "Đầu năm 2014, Đội 814 (liên ngành giữa CA và các đơn vị chức năng của H. Bình Sơn) tiến hành kiểm tra, xử phạt bà Công về hành vi kinh doanh không phép 10 triệu đồng, đồng thời tịch thu một số phương tiện dùng để hành nghề. Nhưng ngựa quen đường cũ, thói quen ngồi không thu lợi bất chính, hằng ngày bà Công vẫn tổ chức hoạt động mại dâm trá hình, gây không ít dư luận bất bình trong nhân dân địa phương".

Qua tìm hiểu các gái bán dâm, được biết thêm quy định "ngặt nghèo" của chủ động mại dâm này. Gái bán dâm Đ.T.L cho hay: "Em mới đến được 2 tuần, đã có 4 lần bán dâm tại nhà nghỉ của bà Công, tuy nhiên chỉ nhận tiền được 2 lần vì lý do không biết "cách phục vụ" khách, để khách phiền hà nên bà Công không đưa tiền. Để thu hút khách, bà Công quy định gái bán dâm phải biết "chiều khách" khi phục vụ từ A - Z. Vì không có tiền nuôi con nhỏ ăn học ở quê nên L. phải chấp nhận quy định này. Cách đây 4 tháng, chồng L. đã theo người phụ nữ khác, bỏ lại 2 con (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi) cho L. nuôi. Trước kia L. đi làm thuê để lấy tiền nuôi con nhưng vì kinh tế khó khăn, L. được một số gái đi trước dẫn đường đến với bà Công, đành gửi con lại cho bà ngoại nuôi.

Gái bán dâm bị bắt quả tang tại nhà nghỉ trá hình của bà Công.

Trường hợp của gái bán dâm Đ.T.P cũng vậy, khi con mới được 1 tuổi, chồng đã cưới vợ khác. Công việc đồng áng P. gánh vác không nổi, nên để kiếm tiền nuôi con, P. đã tìm đến động mại dâm này. P. cho biết: "Có khách lúc nào bà Công gọi lúc ấy, bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra khi cần, bà Công cũng gọi đến phục vụ khách karaoke nếu khách có nhu cầu thì vào phòng kín luôn. Vì không có tiền, P. cùng mấy chị em thuê nhà trọ ở chung tại xã Bình Thạnh. Trung bình mỗi tháng em trả 170 nghìn đồng tiền phòng, số còn lại chi tiêu và gửi về cho mẹ nuôi con".

Mỗi gái bán dâm có mỗi số phận riêng, nhưng sa ngã vào con đường tệ nạn mại dâm thì điểm đến của họ chỉ có một điểm chung là vi phạm pháp luật, thậm chí còn dẫn đến phạm tội, để lại hệ lụy không nhỏ cho gia đình và xã hội. Để kiềm chế vấn nạn này, gia đình và chính quyền địa phương cần quan tâm giáo dục, có hướng đào tạo nghề và việc làm ổn định cho những phụ nữ này, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.

Văn Nam