Xóa tụ điểm ma túy ở vùng quê

Thứ sáu, 17/03/2017 10:33

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Công Tâm (1974, trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ Tâm không “đi bước nữa” mà ở vậy nuôi con khôn lớn. Tưởng rằng tình thương của mẹ sẽ giúp Tâm có ý chí vươn lên, trở thành người công dân có ích, thế nhưng mọi hy vọng của người mẹ đều bị Tâm vùi lấp…

Cuộc sống gia đình khó khăn, 20 tuổi, Tâm ra Đà Nẵng mưu sinh. Từ một thanh niên miền quê thật thà, chân chất, nhưng khi ra thành thị chưa được bao lâu, Tâm không giữ được mình và đã sớm vướng vào ma túy. Năm 1999, trong một lần làm “chân rết” giao hàng cho các đối tượng mua bán ma túy, Tâm bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng bắt quả tang. Sau khi chấp hành hình phạt 8 năm tù, Tâm trở về địa phương. Với mong muốn Tâm sẽ hối cải và trở thành người lương thiện, người thân mai mối cho Tâm có gia đình. Dù biết quá khứ của Tâm và gia cảnh nghèo khó, nhưng cô gái nhỏ hơn Tâm chục tuổi vẫn chấp nhận về làm vợ Tâm, hằng ngày làm chổi mưu sinh nuôi sống cả gia đình.

Những năm đầu, cuộc sống của vợ chồng Tâm khá hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi vợ Tâm lần lượt sinh 2 con trai. Từ khi có con, mọi người cứ nghĩ Tâm thương vợ con vất vả sẽ chí thú làm ăn, tạo dựng cuộc sống gia đình. Thế nhưng những năm gần đây, mọi người thấy Tâm thường xuyên tụ tập với những thành phần bất hảo ở địa phương, có những biểu hiện bất minh. Sự “bất minh” ấy ít ai ngờ rằng Tâm một lần nữa đã trở thành nô lệ của nàng “tiên nâu”. Không cưỡng lại sức hút, ma lực của ma túy, Tâm trở thành đối tượng cung cấp “hàng đá” tại địa bàn H. Duy Xuyên và một số địa phương giáp ranh. Là đối tượng từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên Tâm có nhiều kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi thấy sự truy tìm ráo riết của lực lượng chức năng, Tâm rút vào “hoạt động bí mật”. Lúc này Tâm không trực tiếp giao dịch “hàng” mà thường dùng các “chân rết” là đối tượng nghiện làm việc thay mình. Song là đối tượng nghiện lâu năm, nếu thông qua “chân rết”, lợi nhuận đem lại sẽ không đủ để có nguồn “hàng” sử dụng hằng ngày nên thỉnh thoảng, Tâm cũng trực tiếp đi “giao dịch”. Qua theo dõi, nắm bắt được những điểm này nên mọi di biến động của đối tượng đều trong vòng kiểm soát của các TS.

Nguyễn Công Tâm.

Ngày 7-3, lãnh đạo Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam và Đồn Biên phòng Cửa Đại quyết định triệt xóa tụ điểm ma túy này. Qua một ngày theo dõi, các tổ công tác của 2 đơn vị phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng là Hồ Quang Th. (1991) và Nguyễn Anh H. (1995) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán cà-phê trên địa bàn xã Duy Trung (H. Duy Xuyên). Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của Nguyễn Công Tâm. Tiếp tục thu thập chứng cứ, 14 giờ cùng ngày, tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Tâm tại xã Duy Trinh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 11 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 2,29g, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật khác.

Khi khám xét nhà Tâm, lực lượng chức năng không khỏi chạnh lòng trước gia cảnh của gia đình Tâm. Ngôi nhà xập xệ, không có vật dụng gì đáng giá ngoài những bó chổi mà người vợ đang làm dở chưa kịp đưa ra chợ bán. Người mẹ già hơn 80 tuổi nước mắt lưng tròng nhìn con một lần nữa tra tay vào còng.

Trần Mai Hân