Xứ Nghệ tiếc thương tiễn những người con...

Thứ bảy, 24/10/2020 13:00

Ngày 23 và 24-10, chính quyền các địa phương, đơn vị và các đoàn thể đã lần lượt tổ chức lễ an táng các liệt sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Hướng Hóa, Quảng Trị. Trong số 22 liệt sỹ hi sinh lần này, có 8 CBCS người Nghệ An.

Người mẹ già như ngã khụy khi nhìn thấy thi hài của con trai về quê hương.

"Mãi mãi ở tuổi 20"

Sáng 23-10, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức lễ tang cho Trung sĩ Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ nuôi quân Phòng Hậu Cần - Kỹ thuật Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337), quê ở xã Hưng Tây, H. Hưng Nguyên. Duy là 1 trong 2 liệt sĩ trẻ nhất trong số 22 người hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở H. Hướng Hóa, Quảng Trị.

Duy là con út trong gia đình có 3 anh, chị, em. Cách đây 4 năm, bố Duy qua đời, một mình mẹ bươn chải nuôi 3 đứa con khôn lớn. Tháng 2-2019, Duy lên đường nhập ngũ và được phân về Đoàn 337. Chỉ còn 3 tháng nữa là Duy xuất ngũ, vậy mà... "Duy là thanh niên hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Trong những cuộc điện thoại gọi về thăm nhà gần đây, Duy nói rằng sau khi xuất ngũ sẽ về quê học nghề rồi đi tìm việc làm đỡ đần cho mẹ. Vậy mà dự định ấy đành dang dở...", một người thân của liệt sỹ Nguyễn Anh Duy ứa nước mắt.

Ít hơn liệt sỹ Duy một tuổi là Binh nhất Nguyễn Quang Sơn ở xã Thái Sơn (H. Đô Lương). Sơn mới nhập ngũ được 9 tháng. Vừa mới làm quen với môi trường mới được một thời gian, Sơn đang ấp ủ bao dự định. Chiến sỹ trẻ tự hứa với bản thân và bố mẹ, trong thời gian tại ngũ sẽ cố gắng ôn tập, thi đỗ một trường quân sự để phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong cuộc điện thoại gọi về cho gia đình gần đây, Sơn có nói là sẽ dành phụ cấp mua tặng em gái 1 chiếc điện thoại để động viên em học tập...Thế nhưng những ước vọng, dự định chưa kịp thực hiện thì chiến sỹ trẻ đã "mãi mãi ở tuổi 20".

Những lời hứa chưa kịp thực hiện

Khi nhận tin dữ của chồng, chị Hoàng Thị Diệu (1983, vợ Trung tá Phùng Thanh Tùng ở P. Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) và bố chồng lập tức khăn gói vào Quảng Trị, để lại bé Phùng Quang Hải mới 5 tháng tuổi cho bà nội chăm sóc. Khát sữa mẹ, bé Hải khóc ngặt nghẽo. "Trưa 17-10, Tùng gọi điện cho mẹ hỏi tình hình ở nhà và nói đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lụt. Rồi gọi video để nhìn bé Hải. Qua điện thoại, tôi thấy cảnh hoang tàn do mưa lũ rồi dặn cả nhà hết sức cẩn thận, Tối hôm ấy, Tùng cũng gọi cho vợ, bảo rằng còn một ít tiền sẽ chuyển khoản để ngày mai mua thêm thức ăn, sữa... cho 2 con. Vậy mà hôm sau nghe tin dữ...", bà Ngọc (mẹ liệt sỹ Tùng) gạt nước mắt.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung quê ở xã Thượng Sơn (H. Đô Lương) đang nghỉ phép. Vừa về quê được mấy ngày, nghe tin mẹ đồng đội qua đời, anh vào đơn vị làm nhiệm vụ thay đồng đội. Đợt về quê, anh nói với mọi người sẽ cố gắng hoàn thành việc xây dựng nghĩa trang của gia đình. Không ngờ, khi vào đơn vị trực thay cho bạn thì anh và đồng đội gặp nạn. Từ khi nhận tin dữ của chồng đến nay, chị Hoàng Thị Thanh Nga (vợ liệt sỹ Trung) suy sụp hoàn toàn. Ngày 23-10, khi đưa thi hài chồng về đến quê hương cũng là lúc chị Nga kiệt sức, ngã khụy.

Đưa thi hài liệt sỹ về quê hương an táng.

Cạn nước mắt tiễn đưa

Ngày 23-10, chính quyền địa phương, đơn vị và hàng trăm người dân xã Tăng Thành đã tiễn đưa Trung úy Nguyễn Văn Thu ở xã Tăng Thành (H. Yên Thành) về đất mẹ. Bà Thái Thị Đợi (73 tuổi, mẹ liệt sỹ Thu) khóc cạn nước mắt. Chồng mất sớm, một mình bà tảo tần nuôi 5 đứa con ăn học cho đến khi các con lập gia đình. "Thu dự định tháng 11 tới sẽ cắt phép về giỗ bố, đưa mẹ, đưa con đi tái khám ở bệnh viện và sửa sang lại căn nhà bếp nhỏ. Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi ấy đã không thực hiện được rồi", một người hàng xóm bùi ngùi.

Cùng ngày, thi hài liệt sỹ Lê Cao Cường cũng được an nghỉ tại quê hương, xã Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên. Nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương và đồng đội đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị lo hậu sự cho anh. Sau khi vào quân ngũ, anh đã bén duyên với mảnh đất đầy nắng, gió Quảng Trị và đã đưa vợ con đã vào đây sinh sống. Hình ảnh người mẹ già như ngã khụy khi nhìn thấy thi hài của con trai khiến cho người chứng nát lòng.

Tại thị xã Hoàng Mai, từ khi biết tin đồng đội hy sinh cho đến hôm nay khi đưa liệt sỹ Bùi Đình Toản về đất mẹ, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và P. Quỳnh Thiện cũng cắt cử người thay nhau túc trực. Họ thức đêm cùng anh em, họ hàng và xóm làng sửa soạn, chuẩn bị lo hậu sự để đón linh cữu về với gia đình.

Trời xứ Nghệ đã hửng nắng sau cả tuần dài mưa to nhưng khắp các địa phương có liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, những người thân, bà con làng xóm và đồng đội đã khóc cạn nước mắt tiếc thương...

DƯƠNG HÓA