Xứ Wales ngược dòng đá bại Bỉ để vào bán kết

Thứ bảy, 02/07/2016 10:53

(Cadn.com.vn) - Bất ngờ lớn đã xảy ra khi tuyển Xứ Wales ngược dòng đánh bại ứng viên vô địch Bỉ với tỷ số 3-1 để vào bán kết, gặp Bồ Đào Nha.

Bỉ đến với Euro lần này bằng tư cách của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch, bởi họ đang sở hữu giàn sao vào độ chín của sự nghiệp như Lukaku, De Bruyne, Hazard… Trong khi đó, Xứ Wales lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ Euro và thành tích vào đến tứ kết với họ đã là quá vĩ đại. Ngôi sao mà Xứ Wales đặt kỳ vọng nhất là Gareth Bale. Bên cạnh đó, cái tên Ramsey cũng đáng được chờ đợi.

Hazard (phải) không thể giúp Bỉ đi tiếp. 

Xét trên mọi góc độ, Bỉ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Xứ Wales. Thực tế thì giàn sao của Bỉ đã nhập cuộc tốt khi kiểm soát thế trận, triển khai tấn công đa dạng khắp mặt sân. Vì thế, không bất ngờ khi Bỉ mở tỷ số ở phút 13 nhờ công của Nainggolan với một cú sút xa không thể cản phá.

Một thế trận rất cởi mở được hai đội tạo ra, nhất là Xứ Wales vì họ phải dâng cao đội hình tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Trong khi đó, các cầu thủ Bỉ có vẻ chủ quan với tâm thế của kẻ bề trên. Thế trận đôi công diễn ra rất hấp dẫn và các cầu thủ Xứ Wales dần lật ngược thế cờ khi kiểm soát bóng nhiều hơn, ép sân.

Bỉ chủ động nhường thế trận nhưng hàng thủ của họ lơi lỏng nên bị trả giá sớm. Phút 30, Williams đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Xứ Wales từ quả phạt góc bên cánh phải. Có được bàn gỡ, Xứ Wales chơi tự tin hơn và mỗi lần họ tổ chức tấn công đều mang đến nỗi lo cho khung thành Bỉ.

Các cầu thủ Xứ Wales mừng chiến tích lịch sử.

Sang đầu hiệp hai, HLV Wilmots đưa Fellaini vào sân để củng cố tuyến giữa cho Bỉ. Liên tiếp ép sân, Bỉ tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm lên khung thành đối phương nhưng không tận dụng được. Bên kia chiến tuyến, Xứ Wales kiên nhẫn với lối đá phòng ngự phản công. Họ chờ đợi sự lơi lỏng nơi hàng thủ Bỉ là tung đòn kết liễu. Phút 56, Robson-Kanu có pha ngoặt bóng khéo léo trong vòng cấm, loại bỏ hai hậu vệ Bỉ rồi đánh bại thủ thành Courtois, nâng tỷ số lên 2-1 cho Xứ Wales.

Bỉ không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình lên ép sân tấn công, còn Xứ Wales phòng ngự chặt chẽ, bảo vệ thành quả. Trong thế trận ấy, Bỉ vẫn không thể gỡ hòa mà còn nhận thêm bàn thua ở phút 85. Vokes vào sân từ ghế dự bị đã có cú đánh đầu đẹp mắt, ấn định tỉ số 3-1 cho Xứ Wales.

Quang Hải