Xuân về vùng rốn lũ Nghĩa Hành

Thứ ba, 21/01/2014 10:42

(Cadn.com.vn) - Chỉ mấy tháng trước thôi, Nghĩa Hành- huyện bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Quảng Ngãi trong cơn lũ lịch sử giữa tháng 11-2013- xác xơ với hàng trăm ngôi nhà, mái trường, ruộng vườn bị ngã đổ ngổn ngang. Vậy mà, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, có dịp trở lại, trước mắt chúng tôi màu xanh của lúa ngô và các loại hoa màu khác đã trải dài khắp các cánh đồng, các khu vườn, chen đến tận hiên nhà...

Nhờ phát huy nội lực và sự chung tay của cộng đồng, người dân vùng rốn lũ Nghĩa Hành đã vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống và cùng chuẩn bị đón mùa Xuân mới. Vừa nghỉ tay với sào lúa đang cấy dở, chị Lê Thị Học, trú thôn Phú Bình Đông, xã Hành Thuận chia sẻ: "Trận lũ ấy nước cuốn trôi đi hết lúa, gạo với mấy con bò con trâu. Sau lũ, nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước bà con được hỗ trợ giống để gieo trồng trong vụ Đông - Xuân, nhà cô có 6 sào ruộng, gia đình tôi tranh thủ cấy để còn lo chuẩn bị Tết".

Bên những mảng đồng phủ một màu xanh mạ, những bãi ngô đã nảy mầm, nhiều ngôi nhà mới đang ở công đoạn hoàn thiện. Ông Phan Bình, Chủ tịch UBND H. Nghĩa Hành khẳng định: "Huyện có chủ trương là không để người dân nào phải chịu đói, rét hay là không có nhà ở trong dịp Tết này. Hiện nay, 18/19 ngôi nhà bị sập trong trận lũ đang được xây dựng lại và sẽ hoàn thành trước Tết để bà con được đón Xuân trong nhà mới. Một ngôi nhà không có nguyện vọng làm lại vì không có người ở. Và mới đây thì mỗi hộ gia đình trong huyện được hỗ trợ 15kg gạo để ăn Tết. Tuần này, chúng tôi sẽ trao quà để hỗ trợ bà con ăn Tết".

Bà con đồng bào Hrê thôn Trũng Kè 1 ra quân dọn dẹp đường liên thôn để đón Tết.

Đợt lũ giữa tháng 11-2013, hơn 13.500 hộ dân Nghĩa Hành bị ngập sâu, hơn 1.000 trâu bò, gần 5.000 con lợn và gần 1 triệu gà vịt bị chết cùng hàng loạt thiệt hại khác về lúa, hoa màu và nhà cửa. Sau lũ, toàn Nghĩa Hành có 19 nhà bị sập hoàn toàn và gần 300 nhà bị hư hỏng. Phần lớn số hộ này đều thuộc diện nghèo nên việc xây dựng lại nhà hết sức khó khăn. Trong điều kiện ngân sách hỗ trợ còn khiêm tốn, huyện đã vận động người dân hỗ trợ tiền, ngày công, vật liệu xây dựng để giúp các gia đình có nhà bị sập sớm xây lại nhà mới để đón Tết Nguyên đán. Vừa tất tả xách hồ giúp thợ, ông Nguyễn Thiên ở thôn Vạn Xuân 1, xã Hành Thiện phấn khởi: "Lũ qua, ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụn, gia đình 3 người vì thế phải tạm tá túc trong ngôi nhà của mẹ vợ có diện tích hơn 20m2, vừa chật chội lại bất tiện. Nay được Nhà nước và xóm làng hỗ trợ, nhà đang được xây dựng lại, lúa giống cũng được cấp, Tết này gia đình tôi an tâm rồi".

Là một trong số nhiều hộ gia đình có nhà bị sập trong đợt lũ vừa qua, bà Võ Thị Tuyết, 80 tuổi ở thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước không giấu được niềm vui trong căn nhà mới khang trang vừa được hoàn thành. "Tết năm nay gia đình tôi sẽ được đón Tết trong căn nhà mới. Cảm ơn Nhà nước và các cấp chính quyền, bà con đã động viên chia sẻ đối với những gia đình như chúng tôi", bà Tuyết vui vẻ.

Những nông dân tranh thủ dặm lúa để kịp ăn Tết.

Trong bộn bề khó khăn, tình làng nghĩa xóm của bà con vùng lũ đã được phát huy cao độ. Họ cùng nhau chung tay góp sức tu sửa những con đường, sửa lại cái cổng làng... Chỉ trong vòng hai tháng sau lũ đi qua, đâu đâu ở vùng lũ Nghĩa Hành cũng có sự thay đổi. Thôn Trũng Kè 1, xã Hành Tín Tây những ngày cận Tết Giáp Ngọ náo nhiệt người qua lại. Dân làng cùng nhau sửa sang lại đường sá, giúp nhau dọn dẹp lại nhà cửa... khiến nhiều người không tin đây là vùng rốn lũ, vừa chịu sức tàn phá nặng nề. Sau lũ, mảnh vườn của gia đình chị Phạm Thị Linh bị đất bồi lấp nặng nề. Vì hoàn cảnh gia đình chị neo đơn, hàng xóm đến giúp chị dọn dẹp lại mảnh vườn. Chị Linh phấn khởi: "Còn cái sân, hôm nay bà con đến giúp gia đình dọn dẹp. Cái sân sạch sẽ thì ăn Tết vui hơn". Cách đó không xa, cha con ông Phạm Văn ở xóm Ruộng Vỡ, xã Hành Tín Tây đang tranh thủ mấy ngày nắng dọn dẹp vườn và quét ngôi nhà để đón Tết. "Tết mà, làm cho nó mới mẻ xí rồi ăn Tết cùng với thiên hạ chứ", ông Văn lý giải. Còn anh Phạm Trê, ở cùng xóm Ruộng Vỡ lại có cái tứ rất hay: "Dân mình nói ăn Tết, nhưng theo tôi, Tết quan trọng nhất là phải vui. Mà điều này thì ở Nghĩa Hành hiện nay có rất... nhiều".

"Dù thiệt hại nặng nề do lũ, nhưng bà con vẫn cố gắng giúp nhau để ai cũng có Tết vui. Ngoài dọn dẹp đường làng và hỗ trợ gạo cho bà con ăn Tết, thôn còn tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao để cho năm mới làm ăn được vui vẻ, thuận lợi và được mùa", trưởng thôn Trũng Kè 1 Phạm Văn Đại khẳng định.

Như Ý