Xúc động buổi gặp mặt cán bộ CA nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng

Thứ bảy, 21/03/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-3, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh TT-Huế diễn ra buổi gặp mặt xúc động của CBCS CA từng tham gia chiến đấu tại chiến trường TT-Huế và tham gia chiến dịch giải phóng TT-Huế xuân 1975. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA cùng đại diện lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo UBND tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các bậc lão thành cách mạng và hơn 700 cán bộ CA ở khắp mọi miền đã hội tụ ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc kháng chiến.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt đầy xúc động, Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh văn phòng Ban An ninh khu Trị Thiên Huế, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, nguyên Chánh Thanh tra Bộ CA, đại diện cán bộ CA chi viện cho chiến trường TT-Huế trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ bồi hồi nhớ lại: “Với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, từ năm 1960 đến tháng 3-1975, Bộ CA đã chi viện cho Ban An ninh TT-Huế hơn 600 CA ưu tú. Ngày lên đường, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ân cần dặn dò chúng tôi là cuộc chiến đấu với kẻ thù Mỹ, ngụy ở miền Nam còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ, ác liệt, phải hy sinh gấp nhiều lần so với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nên mỗi cán bộ CA phải hun đúc cho mình nhiệt tình cách mạng và niềm tin tất thắng... Theo tiếng gọi “Vì miền Nam ruột thịt”, với trái tim nhiệt huyết, chúng tôi tạm biệt vợ con, cha mẹ, người thân trong niềm thương nhớ và lên đường vào chiến trường dù biết rằng sẽ phải chịu đựng cuộc sống vô cùng cam go, phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh và ngày ra đi khó hẹn ngày về”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trong hồi ức của tướng Lai, lời kể của đồng chí Tống Hoàng Nguyên, Phó Ban An ninh về sự gian khổ của lực lượng ta vẫn luôn được khắc ghi, đó là: “Bước vào mùa thu đông 1968, thời tiết như vào hùa với địch! Mưa, mưa hoài, mưa mãi! Mưa thối đất, thối trời và đói! Đói khủng khiếp! Đồng lõa với cái đói là đủ thứ bệnh: sốt rét ác tính, phù thũng cấp tính, nhiễm trùng đường ruột, bại liệt...; ai nấy  xanh xao, gầy mòn, bước đi không vững. Có người chân bước nhưng cặp mắt đã lạc thần, miệng lẩm bẩm: “thừa trời thiếu đất- Thừa Thiên mà!”. Hoàn cảnh thật bi đát, nhưng phải chiến thắng cái chết, giành lấy sự sống để còn chiến đấu”. Là nhân chứng lịch sử, Anh hùng LLVTND Hoàng Thức Bảo, công tác ở đơn vị An ninh vũ trang, sau đó chuyển sang tiểu đoàn trinh sát vũ trang, rồi làm trinh sát điệp báo kể về những chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh góp phần giải phóng TT-Huế. Ở vùng địch kiểm soát, CBCS An ninh là lực lượng chủ công vận động đồng bào đứng lên phá ấp chiến lược, ấp tân sinh, phá thế kìm dẹp, đi đến phá chính quyền cơ sở của địch hoặc biến chính quyền của địch thành chính quyền “ngày địch, đêm ta”. Đây là hoạt động mang tầm ý nghĩa chiến lược, là đòn đánh hiểm tấn công thẳng vào âm mưu, mục đích “giành dân, giành đất” của cả 4 chiến lược chiến tranh của Mỹ-ngụy.

Thiếu tướng Phan Văn Lai (đến từ Hà Nội, bìa phải) vui mừng khi gặp lại người đồng đội.

Trong hồi ức của một cựu CA đến từ Hà Nội, những ngày đầu tháng 3-1975, tiếng súng tấn công của quân và dân ta đồng loạt nổ ra khắp trên chiến trường TT-Huế. Các lực lượng vũ trang của ta đã phối hợp đánh chặn xe địch trên đèo Hải Vân, đánh sập cầu An Lỗ, tấn công các mục tiêu ở Đồng Lâm (Phong Điền). Ngày 14-3-1975, toàn bộ ngụy quân ở Tây Nguyên rút chạy. 5 ngày sau đó, Quảng Trị hoàn toàn giải phóng, giữa lúc đài Sài Gòn phát lời kêu gọi của Tổng thống Thiệu “giữ Huế bằng mọi giá”. Đúng 5 giờ sáng ngày 21-3-1975, tiếng súng tấn công và nổi dậy của quân và dân ta giải phóng TT-Huế đợt 2 đồng loạt khai hỏa. Các lực lượng vũ trang, quân khu Trị Thiên và Quân Đoàn II đã liên tục tấn công, đập tan các tuyến phòng thủ của địch cùng LLVT địa phương cắt đứt hoàn toàn đường số 1, chặn đường rút chạy của địch vào Đà Nẵng, hình thành thế chia cắt, bao vây, gọng kìm áp sát Huế, chính thức mở màn chiến dịch Huế-Đà Nẵng, 1 trong 3 chiến dịch quyết định thắng lợi của Tổng Tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử. Ngày 16-3-1975, TT-Huế hoàn toàn giải phóng.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cảm động phát biểu: “40 năm chiến tranh đã trôi qua nhưng những ký ức về thời kỳ kháng chiến, cả nước cho tiền tuyến, cả dân tộc sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi chúng ta, nhất là với các đồng chí, CBCS đã trực tiếp tham gia công tác và chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các đồng chí đã tổ chức hàng trăm trận đánh, diệt ác, trừ gian, tiêu diệt nhiều tên đầu sỏ ngụy quyền. Nhiều đơn vị an ninh đã dũng cảm vượt qua khó khăn để truy lùng biệt kích, đánh địch. Với khí thế tiến công và tinh thần quyết thắng, trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất, địch phong tỏa khắp nơi song CBCS không hề nao núng, nhiều đơn vị đã hy sinh người cuối cùng”. Ghi nhận thành tích xuất sắc, trong kháng chiến chống Mỹ, CA TT-Huế có 12 đơn vị và 22 cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Để phát huy truyền thống Anh hùng, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị, CA TT-Huế phải thường xuyên nghiên cứu, đổi mới sâu sắc, toàn diện các mặt công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Các đồng chí phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CA cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ CBCS CA có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức toàn diện, có năng lực chiến đấu cao; nghiêm chỉnh chấp hành  kỷ luật công tác và điều lệnh CAND, biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đặc biệt là phải xây dựng phong cách, văn hóa ứng xử góp phần tích cực vào việc quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương, con người cũng như người chiến sĩ CA TT-Huế trong con mắt bạn bè, du khách thập phương”- Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Ngày 26-3-1975, thời khắc đã đi vào lịch sử dân tộc, TT-Huế hoàn toàn giải phóng. Suốt 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược, TT-Huế là một trong những chiến trường ác liệt nhất. Các thế hệ CA TT-Huế đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử. Hôm nay, 40 năm đã đi qua, thế hệ CBCS tham gia chiến trường TT-Huế năm xưa, nay người còn, người mất; nhưng cuộc gặp mặt, hội ngộ đầy ý nghĩa này chính là điểm kết nối truyền thống anh hùng của lớp lớp các thế hệ CA TT-Huế.                                       

*  Sáng 20-3, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) gặp mặt gần 400 CBCS trực tiếp tham gia giải phóng huyện trong chiến dịch giải phóng TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo H. Hòa Vang gặp gỡ các nhân chứng giải phóng huyện nhà.

* Chiều cùng ngày, Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Liên Chiểu gặp mặt thân mật 300 hội viên Hội tù yêu nước trên địa bàn quận.

Hải Lan- P.T