Gia Lai – 40 năm sau ngày giải phóng

Thứ năm, 19/03/2015 10:16

(Cadn.com.vn) - Những ngày tháng Ba, Quảng trường Đại đoàn Kết (TP Pleiku, Gia Lai), nơi đặt Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương. Những cựu chiến binh bồi hồi khi trở lại thăm chiến trường xưa nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai, 40 năm chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi. Bên Quảng trường mang đậm nét văn hóa, truyền thống đại đoàn kết dân tộc và phố xá khang trang, nhiều người ngỡ ngàng khi thị xã nhỏ bé năm xưa suốt ngày ầm ì tiếng xe quân sự giờ đã trở thành một đô thị hiện đại, năng động.

Cũng chỉ thế, một cao nguyên được xem là thủ phủ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trên Tây Nguyên đầy bom, đạn giờ đã thành cao nguyên trù phú xanh ngút ngàn của cao su, hồ tiêu, cà-phê. Những mái nhà, đường phố yên bình thay cho những lô cốt, khu quân sự... Cựu chiến binh Vũ Đình Phú, nguyên Phó Chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn 95A, mặt trận Tây Nguyên, cùng các đồng đội đến thăm Quảng trường Đại Đoàn Kết bồi hồi: "Thị xã Pleiku 40 năm trước là thị xã phục vụ cho chiến tranh, hầu hết là các khu quân sự và khu nhà lính chứ không có nền kinh tế nào đáng kể cả. Sau 40 năm giải phóng thì hiện nay có thể nói là đã thay đổi gấp hàng trăm lần chứ không phải hàng chục. Bây giờ đã là thành phố Pleiku xinh đẹp, nhà cao tầng, phố xá đông đúc, đời sống của người dân càng cao".

Cựu chiến binh Vũ Đình Phú, nguyên Phó chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn 95A cùng đồng đội
bên Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Từ chiến thắng giải phóng hoàn toàn Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) ngày 11-3-1975, cùng với các cánh quân chủ lực, quân và dân tỉnh Gia Lai nổi dậy tấn công, truy kích buộc địch phải tháo chạy khỏi Pleiku. Toàn bộ lực lượng Quân đoàn 2 và các đơn vị của địch bị tiêu diệt, tan rã, đặc biệt là trận truy kích và chặn đánh địch trên đường số 7 (nay là Quốc lộ 25) đã bắt hơn 3.000 tù binh, thu 26 đại bác và hàng nghìn xe cơ giới. Ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn giải phóng và trở thành hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Ngô Thành, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai nhớ lại những ngày tháng đó: "Niềm vui rất khó tả vì cuộc chiến tranh của chúng ta kéo dài 30 năm, bao nhiêu gian khổ, hy sinh. Trước khi rút chạy chúng ra sức đốt phá, để lại một thị xã Pleiku ngổn ngang, kiệt quệ. Chính quyền cùng với người dân bắt tay vào công cuộc xây dựng, kiến thiết từ đống đổ nát đó... Sau 40 năm, thị xã đã thay đổi rất nhiều". Các nhà đầu tư khi đến Gia Lai cảm nhận được về vùng đất này bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phát triển nhanh: 1976-1990 bình quân hàng năm tăng 3,5%, 1991-2010 bình quân hàng năm tăng trên 11% và từ 2011 đến nay bình quân tăng 12,5%. GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 34,1 triệu đồng (gấp 36 lần so với năm 1991. Những vùng đất đỏ bạt ngàn giờ đã trở thành những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn với trên 100.000ha cao su, gần 80.000 ha cà-phê và hàng chục nghìn héc-ta  hồ tiêu, điều. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, khu đô thị, khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở văn hóa... được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Điển hình như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đường Trường Sơn Đông, Quốc lộ 14, 19, 25...

Cùng với đô thị trung tâm TP Pleiku, những vùng đất ở biên giới tỉnh Gia Lai cũng đổi thay không kém phần kỳ diệu. Hai huyện biên giới Chư Prông, Đức Cơ nghèo nàn ngày nào giờ đã trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp bài bản bậc nhất Tây Nguyên, với 3 loại cây có giá trị kinh tế cao là cao su, cà- phê và hồ tiêu; kinh tế của hai huyện biên giới, đời sống nhân dân các dân tộc, cũng thuộc mức cao so với tất cả các huyện khác trong khu vực... 40 năm sau ngày giải phóng, tỉnh Gia Lai đang dần chuyển mình mạnh mẽ, những đô thị phát triển, những vùng chuyên canh cao su, mía, cà-phê bạt ngàn... đời sống người dân ấm no, hạnh phúc. Phát biểu tại buổi mít- tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai ngày 17-3-2015, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Có thể nói, những thành tựu chúng ta đạt được từ ngày giải phóng đến nay chỉ 40 năm nhưng là một kỳ tích vì hàng trăm năm dưới chế độ thực dân cũ và mới đã không làm được. Điều đó khẳng định, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân".

Minh Tân