Xúc động lễ dâng hương tưởng nhớ nhạc sĩ Thuận Yến

Thứ hai, 02/06/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, nhạc sĩ Thuận Yến-người con ưu tú đất Quảng đã "Chia tay hoàng hôn" về với đất mẹ. Sự ra đi của nhạc sĩ là một mất mát lớn lao của nền âm nhạc Việt Nam. Văn nghệ sĩ, quê hương Quảng Nam mất đi một người con, người anh, người đồng chí tài năng đức độ không gì bù đắp được.

Để tỏ lòng biết ơn và lòng thương tiếc vô hạn đối với người nhạc sĩ-nghệ sĩ tài hoa của đất nước, ngày 30-5,  Hội VHNT tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ tưởng niệm dâng hương tới cố nhạc sĩ. Tại lễ dâng hương, ai cũng bùi ngùi xúc động khi nghe những dòng tưởng niệm của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích: "Nhớ tới nhạc sĩ Thuận Yến là nhớ tới những ca khúc trữ tình nhưng lại rất trang nghiêm và thành kính về Bác Hồ như "Người về thăm quê", "Miền Trung nhớ Bác". Ở đó ta thấy được trái tim phương Nam luôn hướng về phương Bắc, nỗi nhớ Bác Hồ dằn vặt đến miền Trung. Mà Bác Hồ là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Nhớ tới Thuận Yến là nhớ tới Mùa hoa đỏ, ở đó vẫn sống mãi hình ảnh người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính ra đi từ đó không về".

Những ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến được các ca sĩ đất Quảng thể hiện tại lễ dâng hương.

Trước di ảnh của cố nhạc sĩ, những ca khúc quen thuộc đã đi vào lòng triệu triệu người dân Việt Nam như Khát Vọng, Gửi em ở cuối sông Hồng được các ca sĩ Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam biểu diễn. Những ca từ thiêng liêng, da diết cất lên cũng là lúc những trái tim như hòa cùng nhịp đập. Công chúng yêu nhạc sẽ không thể nào quên những ca khúc cách mạng hào hùng đã đi cùng những trận chiến cùng những sáng tác tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó tình yêu nam nữ luôn được đặt trong tình yêu lớn của đất nước. Những con người dù kinh qua đạn bom, máu lửa vẫn luôn giữ vững trong mình niềm lạc quan, yêu đời. Những ca khúc lãng mạn trữ tình ca ngợi tình yêu đôi lứa đã vẽ nên bức chân dung về con người Việt Nam dù trong gian khổ vẫn luôn sáng ngời niềm tin...

Nhà thơ Hà Phương (thành viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam) đã vượt gần 100 km để có mặt tại buổi dâng hương tưởng niệm. Nhà thơ xúc động bày tỏ: "Tôi đặc biệt yêu thích những bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến bởi nó luôn dạt dào chất thơ. Những câu thơ được âm nhạc chắp thêm đôi cánh để bay bổng, hòa quyện hơn với cuộc đời. Trong vô số những sáng tác ông để lại cho đời vẫn thấy nét hiện đại tỏa sáng cùng tính dân tộc. Tưởng nhớ đến nhạc sĩ Thuận Yến, thế hệ tiếp theo của văn nghệ đất Quảng bằng ngòi bút và sự sáng tạo của mình sẽ phấn đấu để có những tác phẩm hay, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng đời sống con người Quảng Nam".

Hà dung