Xuyên đêm phá vụ cướp ở nghĩa địa

Thứ ba, 28/02/2017 10:45

(Cadn.com.vn) - Vụ bắt người, trói lại để cướp tài sản xảy ra tại nghĩa địa thuộc thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, Tuy Phước (Bình Định) vào chiều 23-2 gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là anh Trương Quốc Thắng (1972, trú cùng thôn) được một số người đi viếng mộ phát hiện bị trói tay chân, miệng dán keo tại một ngôi mộ cổ ở nghĩa địa. Theo lời khai anh Thắng thì anh bị một nhóm thanh niên lấy miếng vải mà anh thường dùng để lau chùi mộ nhét vào miệng, sau đó dùng băng keo dán miệng, trói tay chân và uy hiếp nếu la to sẽ bị giết. Sau khi trói anh Thắng, chúng lục lọi và cướp 33,6 triệu đồng.

Qua nắm tình hình từ người dân ở quanh nghĩa địa và một số thợ xây ở đây, CAH Tuy Phước biết được, mặc dù bị thiểu năng trí tuệ nhưng anh Thắng vẫn hằng ngày lao động chăm chỉ, vận chuyển vật liệu vào nghĩa địa để thợ xây xây mộ. Ngoài ra anh còn nhận vệ sinh lau quét một số ngôi mộ tại nghĩa địa này. Tất cả tiền lao động kiếm được hằng ngày, anh không đưa cho người thân cất giữ mà có thói quen quy đổi thành tờ mệnh giá 500 ngàn đồng cất vào ví, luôn mang theo trên người. Thông thường buổi trưa anh Thắng không về nhà mà ngủ lại nghĩa địa để chiều tiếp tục làm việc. Từ thói quen hay nghỉ trưa tại nghĩa địa và mang tiền trong người của anh Thắng, CAH Tuy Phước xác định rất có thể thủ phạm là người quen và biết các thói quen của nạn nhân.

Suốt đêm 23-2, các TS, ĐTV tập trung xác minh các đối tượng nổi, đối tượng khả nghi trong vùng. Với tinh thần làm việc tích cực, chỉ 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, các TS xác định Châu Xuân Thảo (1992, trú cùng thôn) có liên quan đến vụ án. Thảo có biểu hiện kinh tế bất minh và buổi chiều vụ án xảy ra, Thảo vắng mặt tại địa phương, đến tối mới về và khoe với bạn bè về chiếc điện thoại di động đắt tiền. Trong khi đó, một mũi TS khác đã xác định, trưa xảy ra vụ án, Thảo đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn mua cuộn băng keo, trùng với loại băng keo đã trói anh Thắng. Vì vậy, các ĐTV đã triệu tập Thảo để làm rõ những nghi vấn. Bị gọi hỏi bất ngờ, lúng túng và trước những bất minh về thời gian, không chứng minh được sử dụng băng keo để làm gì nên Thảo phải thừa nhận hành vi của mình và đồng bọn.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, 10 giờ cùng ngày, khi biết anh Thắng lên khu nghĩa địa núi Kỳ Sơn lau chùi mộ, Thảo và Nguyễn Thanh (1992, trú cùng xóm) bàn bạc, thống nhất phương án cướp tiền. Sau khi uống cà-phê, Thảo đi mua cuộn băng keo, chở Thanh đến một nhà dân dưới chân núi để xe. Cả hai lên nghĩa địa tìm thì thấy anh Thắng đang nằm ngủ tại khu nhà mộ. Sẵn có miếng vải, Thanh lấy bịt miệng anh Thắng rồi Thảo lấy băng keo quấn kín miệng. Anh Thắng vùng vẫy, kêu la và theo phản xạ, đưa tay giữ chiếc ví trong túi áo thì bị chúng đánh, đe dọa giết nên đành im lặng cho chúng trói chân, tay. Thanh lấy chiếc ví rồi cả hai bỏ chạy xuống núi, kiểm tra có 33,6 triệu đồng chia nhau. Sau đó, Thanh gọi điện cho em ruột là Nguyễn Ngọc Thiện (1995) nhờ ra lấy xe chở cả hai xuống TP Quy Nhơn ăn chơi. Trên đường đi, Thảo và Thanh mỗi người cho Thiện 1 triệu đồng và nói đó là số tiền vừa cướp được của anh Thắng. Sau khi cướp được số tiền, Thảo mua chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy A7 giá 10,99 triệu đồng, Thanh mua chiếc Samsung Galaxy A5 giá 8,99 triệu đồng và đồng hồ giá 1,1 triệu đồng. Thiện bỏ thêm tiền mua chiếc HTC giá 2,520 triệu đồng.

Từ lời khai của Thảo, tối 24-2, CAH Tuy Phước đã bắt khẩn cấp anh em Thanh và Thiện khi cả hai cùng chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn. Toàn bộ tang vật đã bị CQĐT thu hồi. Hiện CQĐT CAH Tuy Phước đang tạm giữ các đối tượng về hành vi “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để củng cố hồ sơ xử lý.

Quý Hiền