Y sĩ trẻ tự nguyện tòng quân

Thứ ba, 09/09/2014 07:40

(Cadn.com.vn) - Trong đợt nhập ngũ vừa qua, H. Hướng Hóa (Quảng Trị) có hơn 10 trường hợp thanh niên người Vân Kiều viết đơn tình nguyện tòng quân. Thông tin ấn tượng trên thôi thúc chúng tôi vượt đường dài từ xuôi ngược lên vùng biên Hướng Hóa. Bản Mới 1, xã Thuận, địa bàn biên giới giáp Lào là địa chỉ đầu tiên chúng tôi hướng đến. Trên đường đi, đại úy Hồ Trọng Đại, Ban CHQS huyện bật mí trước cho chúng tôi một số thông tin về nhân vật sắp gặp gỡ: Bùi Văn Khoa (21 tuổi), vừa tốt nghiệp CĐ Trường Y, hoàn cảnh gia đình rất nhiều khó khăn. Trong lúc đợi Khoa từ rẫy về, chúng tôi có thời gian chuyện trò nhiều với mẹ Khoa, chị Trần Thị Nhiên. Không giấu được sự lo lắng của một người mẹ sắp xa con, nhưng mẹ Khoa đầy tin tưởng khi nghĩ tới năm tháng trong quân ngũ của đứa con sắp tới.

"Trước khi em nó viết đơn tình nguyện có hỏi ý kiến gia đình và cả nhà đều ủng hộ. Em nó sẽ trưởng thành hơn từ môi trường quân đội và trên hết là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân", mẹ Khoa chia sẻ. Tấm lòng của người mẹ đã khiến Khoa càng quyết tâm thực hiện dự định của mình, sớm nộp đơn tình nguyện. Sở dĩ Khoa có nhiều lo lắng, suy tư là vì hoàn cảnh gia đình. Bố Khoa lâm bệnh ung thư đã qua đời từ mấy năm trước. Anh trai và chị gái đã lập gia đình, mẹ Khoa hay đau ốm, chỉ buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, rất hy vọng Khoa sớm tìm được việc làm để phụ giúp, đỡ đần cho mẹ. Gia đình lại từ Ninh Bình vào lập nghiệp tại vùng cao này, người thân quen không có mấy nên Khoa lo lắng, thương mẹ hơn cũng phải.

Thing vừa từ rẫy lúa về, em đang tất bật hoàn thành một số việc gia đình
trước ngày lên đường nhập ngũ.

Về đến nhà, khi biết chúng tôi tìm hiểu về mình, Khoa tỏ ra bất ngờ: "Em cũng như nhiều bạn trẻ khác thôi mà". Lời khẳng định gãy gọn ấy của Khoa cũng là ý chí của 64 thanh niên khác của huyện được gọi nhập ngũ đợt này, tất cả đã sẵn sàng lên đường, cống hiến sức trẻ và trí tuệ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Xét về trình độ, cao nhất đợt này là CĐ thì chỉ có mỗi Khoa, tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Ninh Bình trong năm 2014 này. Bố Khoa cũng từng là quân y BĐBP nên từ nhỏ trong em đã khát khao trở thành người thầy thuốc quân hàm xanh.

Đó cũng là động lực khiến Khoa háo hức đợi ngày khoác lên mình chiếc áo lính, được rèn luyện, phấn đấu và lan tỏa niềm tự hào là chiến sĩ QĐND Việt Nam. Mang theo ước mơ của Khoa, chúng tôi tiếp tục vào xã Hướng Lộc (H. Hướng Hóa). Đây là xã chủ yếu đồng bào Vân Kiều sinh sống, giao thông tuy đã thuận lợi hơn trước nhưng đến được các bản làng cũng còn đầy gian nan. Đại úy Đặng Ngọc Hoàng, sĩ quan ĐBP Thuận (BĐBP tỉnh Quảng Trị) tăng cường về làm Phó bí thư Đảng ủy xã Hướng Lộc phấn khởi cho biết, năm nay xã có 2 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là Hồ Văn Thing (21 tuổi, bản Tà Rụi) và Hồ Văn Nhêng (20 tuổi, bản Cu Ti).

Nhêng vừa tốt nghiệp lớp 12 còn Thing vừa tốt nghiệp loại khá Trường Trung cấp Kỹ thuật Y dược Hà Nội. Gặp gỡ với Thing, chúng tôi cảm nhận được quyết tâm của chàng trai trẻ người Vân Kiều này. Bố Thing là cán bộ xã Hướng Lộc, công việc bề bộn nên Thing là con đầu phải gánh vác, đỡ đần nhiều việc cho gia đình, nhưng Thing muốn mình là tấm gương cho các em và nhận thức rõ thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng, cũng là điều kiện để phấn đấu, rèn luyện trưởng thành hơn.

Cán bộ Huyện đội Hướng Hóa dặn dò Khoa nhiều điều trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thiếu tá Trần Văn Đạo, Trợ lý Quân lực, Ban CHQS H. Hướng Hóa cho biết, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Hướng Hóa sớm hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng tuyển quân đợt này. Trong tổng số 65 tân binh có 23 thanh niên đồng bào Pa Cô - Vân Kiều; có 15 đảng viên, còn lại là đoàn viên ưu tú tại cơ sở. 41 trường hợp đã tốt nghiệp 12, 1 trình độ Trung cấp, 1 CĐ, còn lại trình độ từ lớp 8 đến 11. So với các năm, chất lượng tuyển quân cao hẳn. Đối với nhiều xã vùng cao, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được tin cậy, xây dựng thành cán bộ nòng cốt của xã, là trưởng thôn, là CA viên, xã đội trưởng... góp phần lớn vào gìn giữ ANTT, bảo vệ vùng biên.

Bài, ảnh: Bảo Hà