Yêu sách của kẻ trốn truy nã

Thứ sáu, 10/01/2014 14:58

(Cadn.com.vn) - Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ nổ súng giết người chấn động Đà Nẵng, gã côn đồ lì lợm đã nhanh chân tẩu thoát hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đã thế y còn ra yêu sách với CA phải cho tại ngoại ăn Tết thì mới ra đầu thú. Tất nhiên, chẳng cần đáp ứng yêu sách ngạo mạn ấy thì y vẫn bị bắt đưa về Đà Nẵng vào ngày 7-1.

Gây án để... giúp bạn

Nhìn khuôn mặt của Nguyễn Vĩnh Nhân (1985, trú P. Bình Thuận Q. Hải Châu, Đà Nẵng) khá thư sinh nhưng bản lĩnh và độ lì của y khiến nhiều người phải "nể". Trước khi cùng đồng bọn thực hiện vụ thanh toán nhau chấn động dư luận trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đà Nẵng bằng đao và súng vào đêm 26-2-2013, Nhân cũng có quá khứ "đàn chị, đàn anh" trong mắt các chiến hữu. Đó là một tiền án với tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" cùng với một tiền sự bị cai nghiện bắt buộc 3 tháng.

Quả thực, với bề ngoài của Nhân thì ngay cả những người thân cũng dễ bị lầm tưởng, như mẹ y thổ lộ "nó hiền lành lắm, sống không mất lòng ai". Nhưng cứ nhìn vào bạn bè của Nhân như "Hiếu chém", "Bắp đen"... sẽ thấy y chẳng phải tay vừa. Nhân khai tham gia gây án chỉ vì muốn "giúp" bạn.

Chân dung Nguyễn Vĩnh Nhân.

Cụ thể, 22 giờ ngày 26-2, khi Nhân cùng "Bắp đen" (tức Hồ Ngọc Hoàng), Hoàng Đình Hòa, Đặng Lê Hải Triều là bạn bè ngồi nhậu ở Ngũ Hành Sơn thì nhận được điện thoại của "Hiếu chém" gọi cho "Bắp đen" với nội dung "Nhà ta đang có mấy đứa quậy, mi rảnh chạy qua giúp ta". Nhận được cầu viện từ "Hiếu chém" cũng là bạn chung của nhóm nên cuộc nhậu dừng lại, tức tốc chuẩn bị lên đường chi viện. Triều chạy lên lầu lấy 2 cây đao bỏ vào cốp xe, còn Nhân chở "Bắp đen" về nhà mình lấy 2 áo da đưa cho "Bắp đen" 1 cái cùng mặc vì trời lạnh. Sau khi có đủ lực lượng, cả bọn tức tốc phi xe tới nhà "Hiếu chém" ở đường Núi Thành.

Tại đây, "Hiếu chém" cũng tập hợp được 4 chiến hữu nữa. Khi đã thấy "binh hùng tướng mạnh", cả nhóm liền lao về phía ngã tư Núi Thành - Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi có một nhóm thanh niên khác mâu thuẫn với "Hiếu chém" và "Hiếu chém" đang rất muốn "dạy cho một bài học". Với đao trên tay, "Hiếu chém", Hòa liền lao vào, tất nhiên "Bắp đen" cũng hỗ trợ. Nhưng nhóm đối phương cũng thuộc dạng "cứng cựa", cầm cây tấn công trở lại khiến "Bắp đen" phải bỏ chạy. Khi "Bắp đen" chạy tới gần chỗ xe của Nhân thì có 2 thanh niên đuổi theo sau, thấy vậy Nhân liền hô lên "Coi chừng phía sau Bắp". "Bắp đen" liền rút súng quay lại nhằm vào một thanh niên, bóp cò. Sau 3 phát súng vang lên "Bắp đen" liền tót lên xe của Nhân rồi hô "Chạy nhanh CA tới đó", thế là cả bọn liền nhảy lên xe máy lao về phía cầu Tuyên Sơn.

Ngay sau đó lực lượng CA có mặt, nạn nhân bị dính đạn nằm bất tỉnh trên đường được xác định là Lê Tiến Dũng (1983, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Dũng bị bắn thủng ruột, thương tích tạm tính tới 73%. Sau khi được cấp cứu bình phục, Dũng khai đang ngồi nhậu với bạn thì "Hiếu chém" tới ra oai bảo đứa nào vừa nẹt pô? Với thái độ ngang ngược, "Hiếu chém" bị Hoàng ném cái ly vào người, cả nhóm đứng dậy, thấy thế "Hiếu chém" bỏ chạy và đi tập hợp bạn bè tới để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gây án 2 ngày, Triều đưa 2 cây đao cho Nhân, bảo đem đi phi tang và Nhân đã cầm tới cầu Nguyễn Văn Trỗi ném xuống sông. Sau đó ít ngày, khi "Hiếu chém", "Bắp đen", Hòa, Triều và những người khác lần lượt bị bắt thì Nhân đã nhanh chân tẩu thoát khỏi Đà Nẵng. Ngay lập tức Nhân bị truy nã toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

Lực lượng CSHS khám nghiệm hung khí gây án tại nhà "Bắp đen" - đồng bọn của Nhân.

Nhớ Tết quê nhà

Nhân bắt chuyến xe đò lúc đêm hôm khuya khoắt ngược ra Bắc để trốn chạy. Điểm dừng chân đầu tiên của y là nhà ba mẹ vợ ở Thanh Oai, Hà Tây (TP Hà Nội). Lúc này vợ và đứa con trai 2 tuổi của y cũng đang về quê nhà thăm ba mẹ. Vì thế, khi Nhân ra Thanh Oai thì cả gia đình vợ đều không mảy may biết rằng chàng rể quý đang đi trốn truy nã. Với bản chất ma mãnh, Nhân biết rằng ở nhà ba mẹ vợ sớm muộn cũng bị bắt nên y chỉ tá túc vài hôm rồi âm thầm ra đi không một lời chào từ biệt.

Nhân vào Hà Tĩnh, tiếng là thăm bạn nhưng chủ yếu muốn tìm một chỗ nương thân, song thấy không ổn nên quay ngược ra Hà Nội. Nơi mà Nhân nhắm tới là phố Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai để tìm gặp một người chủ chuyên khoan cắt bê-tông thuê mà ngày trước y quen trong Đà Nẵng. Sau khi tìm được người này, Nhân có chỗ bấu víu và "chôn chân" ở đây. Nhân làm nghề khoan cắt bê-tông tự do cùng với một nhóm người khác nay đây mai đó không cố định. Đặc biệt khu Lĩnh Nam khá phức tạp, rất nhiều thành phần dân tứ xứ, do đó để tìm ra tung tích một người rất khó, vì thế Nhân có thể yên tâm kê cao gối ngủ.

Nhân bị dẫn giải về Đà Nẵng ngày 7-1.

Những tháng gần đây trời miền Bắc trở gió, lạnh thấu xương. Nhân rất ghét cái rét buốt của miền Bắc vì ở Đà Nẵng có bao giờ lạnh tái tê thế đâu. Càng gần Tết, Nhân càng nhớ cái nắng ấm của quê nhà, cái háo hức của người thân, những cành mai vàng nở rực. Trong phút chạnh lòng, Nhân gọi điện cho ba hỏi thăm vợ con, hỏi thăm không khí Tết quê nhà và bất ngờ y bảo muốn về quê ăn Tết. Nhưng đang bị truy nã nên y ra yêu sách, bảo ba mình hãy ra CAP nói rằng nếu cho y tại ngoại ăn Tết xong rồi mới chịu án thì y sẽ ra đầu thú. Tất nhiên, yêu sách ấy làm sao có thể chấp nhận và y lại tiếp tục hành trình chạy trốn.

2 tháng sau cái ngày đưa ra yêu sách bất thành, Nhân đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng bắt giữ khi đang ngồi uống nước ở phố Lĩnh Nam - Hà Nội. Tâm trạng của y khi đó khá bình thản. Y bảo mình biết trước sẽ có ngày này, nhưng đã mệt mỏi quá rồi, ở đây rất lạnh, muốn về quê để đón một cái Tết với không khí nắng ấm. Tất nhiên, đón nắng ấm thì có, còn Tết thì...

Thành Nam