11 mật vụ dính bê bối mua dâm: Tổng thống Obama "gặp họa" ở OAS

Thứ hai, 16/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Vụ bê bối mua dâm liên quan đến 11 nhân viên mật vụ Mỹ ở Colombia phủ bóng đen lên sứ mệnh thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước Châu Mỹ Latinh tại Hội nghị Thượng đỉnh lần XI Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS) của Tổng thống Barack Obama.

“MỐI NHỤC QUỐC THỂ”

Vụ bê bối này, được ví như là “mối nhục quốc thể” của Mỹ tại OSA, nơi có đến hơn 30 nguyên thủ quốc gia tham dự.

11 mật vụ, có nhiệm vụ tháp tùng Tổng thống Obama đến hội nghị này đã bị buộc tội mua dâm tại Colombia, hiện đã bị triệu hồi về nước và bị đình chỉ công tác. Theo tin mới nhất của AP, các nhân viên liên quan đã được đưa đến trụ sở Cơ quan Mật vụ ở thủ đô Washingon để thẩm vấn trong khi bộ phận nội chính của cơ quan trên sẽ điều tra vụ việc này. Một nhà lập pháp đứng đầu một Ủy ban của Quốc hội giám sát Cơ quan Mật vụ nói với CNN rằng, 11 mật vụ này đã gọi gái mại dâm đến tận phòng khách sạn.

Trợ lý Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Paul Morrissey cho biết, những nhân viên này đã đến Colombia để kiểm tra và chuẩn bị an ninh tuyệt đối vài ngày trước khi ông Obama đến Colombia và không ai trong số đó được chỉ định bảo vệ an ninh cho Tổng thống. Bê bối này bắt đầu nhen nhóm hôm 12-4 và bắt đầu bùng nổ khi 5 nhân viên quân đội Mỹ cũng bị điều tra do hành vi không đúng đắn khi bị bắt tại cùng khách sạn nơi các nhân viên Cơ quan Mật vụ lưu trú ở thành phố Cartagena. Hiện, 5 người này đang bị quản thúc tại doanh trại.

Vụ việc này, theo giới chức Mỹ, không hề ảnh hưởng đến năng lực của Cơ quan Mật vụ trong việc triển khai kế hoạch an ninh toàn diện cho chuyến công du Colombia của Tổng thống Obama nhưng chắc chắn sẽ làm hoen ố hình ảnh, vị thế và tiếng nói của Mỹ tại hội nghị OAS lần này. Thật vậy, những tranh cãi lùm xùm quanh vụ bê bối này đã làm lu mờ một loạt các chủ đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày bắt đầu khai mạc hôm 14-4 (giờ địa phương). “Tôi đã có buổi ăn sáng chung để thảo luận về thương mại và vấn đề ma túy, nhưng điều duy nhất các đại biểu khác quan tâm là câu chuyện mua dâm của các mật vụ Mỹ”, một nhà ngoại giao cho biết.

Trong khi đó, người dân Colombia tỏ ra khó chịu vì cho rằng, “vụ bê bối không đâu” đã làm mất hình ảnh đẹp của thành phố Cartagena khi nó đang lan tỏa ra toàn thế giới. “Những mật vụ của ông Obama đã bị trục xuất về nước. Thật xấu hổ khi ai cũng nghĩ rằng, Mỹ Latinh là một nhà thổ”, nhà bình luận chính trị Nicmer Evans của Venezuela viết trên Twitter.

 Tổng thống Obama đến Cartagena, Colombia hôm 13-4. Ảnh: PA

OAS CĂNG THẲNG VÌ CUBA

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến hồi gay cấn, ông chủ Nhà Trắng đến Colombia với niềm hy vọng và lạc quan là có thể lập lại mối quan hệ hữu nghị với khu vực này – vốn đã suy yếu trong nhiều năm qua – để kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm. Đây là hai vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất hiện nay và nếu làm tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ này, cơ hội tái đắc cử của ông Obama là rất lớn.

Tuy nhiên, tại hội nghị này, vấn đề nóng được các nhà lãnh đạo quan tâm không phải là kinh tế mà là việc không mời Cuba tham dự hội nghị và cuộc chiến chống ma túy. Hai việc này đã thực sự gây chia rẽ OAS. Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos thậm chí công khai chỉ trích cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba là “lỗi thời” và cho rằng việc La Havana tiếp tục vắng mặt tại hội nghị OAS là điều “không thể chấp nhận được”. Đây là lần đầu tiên, Colombia – một đồng minh thân cận của Mỹ - lên tiếng về vấn đề cấm vận Cuba. Điều này cho thấy, sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả các nước Mỹ Latinh trong việc ủng hộ Cuba - một trong số các quốc gia sáng lập OAS. Ngoại trưởng Argentine cho biết, các nước không thể có tuyên bố chung vì những tranh cãi gay gắt quanh vấn đề Cuba. “Chúng tôi quyết định không tham gia OAS trong tương lai mà không có sự hiện diện của Cuba”, Hội đồng kinh tế Liên minh Bolivar dành cho Châu Mỹ (ALBA) tuyên bố.

Bản thân Tổng thống Obama, không nói gì đến vụ bê bối mua dâm, phải tập trung giải quyết những cáo buộc ông đã bỏ quên Mỹ Latinh để dồn sức cho các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan cùng các ưu tiên xa xôi khác. Tổng thống Obama cũng ca ngợi tiềm năng thúc đẩy thương mại giữa “gần một tỷ người tiêu dùng” ở Bắc và Nam Mỹ. Tuy nhiên, thực tế lại khác: Trung Quốc đã tận dụng cơ hội Mỹ bỏ bê Mỹ Latinh để “trỗi dậy” và hiện là đối tác thương mại chính của nhiều nước, bao gồm cả Brazil- cường quốc lớn trong khu vực này. Tại hội nghị này, ông Obama cũng bác bỏ đề nghị hợp pháp hóa việc mua bán ma túy cho rằng, đây không phải là giải pháp tốt.

Có thể thấy rằng, những tranh cãi về Cuba, cuộc chiến chống ma túy và cả vụ bê bối mua dâm của mật vụ Mỹ khiến hội nghị OAS lần này có nguy cơ kết thúc mà không thể đưa ra tuyên bố chung.

Trúc Linh